[MINH HUỆ 5-6-2013] Vào tháng 01 năm 2013, một chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh đã tông vào tôi trong khi tôi đang đạp xe về nhà. Tôi đã ngã xuống đất khá mạnh và đã nhiều lần phải nuốt máu tụ lại trong cổ họng tôi.
Người lái xe đã rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi nằm trên đường. Sau khi lấy lại được sức lực của mình, tôi nói với anh ấy là đừng lo lắng và tôi không trách anh ấy đã đâm vào tôi. Tôi cũng giảng chân tướng cho anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy rất biết ơn và rời đi.

Tôi đã cố gắng để về nhà và ngay khi nằm xuống, tôi đã không thể đứng dậy. Khi tôi hướng nội, tôi phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Các đồng tu đã đến nhà tôi để phát chính niệm và động viên tôi. Tôi bắt đầu tập các bài công pháp và trong khoảng một tháng, tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Gia đình tôi đã thực sự ngạc nhiên bởi sức mạnh của Đại Pháp.

Tranh cắt giấy miêu tả người học viên đang giảng chân tướng với người qua đường
Tôi vẫn không thể đi bộ được xa nên tôi đứng bên ngoài nhà  và nói với những người qua đường rằng bất cứ ai biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sẽ có đại phúc.
Tôi cũng xua tan những lời dối trá và vu khống mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về vẻ đẹp của môn tu luyện. Nhiều người rất vui khi biết sự thật và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/15/金色大字“救人去啦-”-285751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/22/145553.html

Đăng ngày 08-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share