Bài viết của Tân Thành

[MINH HUỆ 08-10-2013]

Nhiều báo cáo gần đây cho thấy chế độ cộng sản đã gia tăng cuộc đàn áp Pháp Luân Công bằng cách trao những phần thưởng hấp dẫn cho người cung cấp tin, kết án tù dài hạn và tra tấn tàn bạo các học viên. Vì cuộc bức hại sắp kết thúc, những kẻ chịu trách nhiệm này biết rằng họ sẽ bị mang ra công lý và đang cố gắng ngăn chặn sự thật này bằng cách kéo dài cuộc bức hại một cách gượng gạo.

Khen thưởng cho người cung cấp tin, tống tiền và hăm dọa

Theo một báo cáo gần đây, người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mật Sơn đã ra chỉ tiêu “chuyển hóa” 10 học viên Pháp Luân Công vào năm 2013. Các viên chức ở cơ quan cấp cao hơn, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, sau đó đã cấp 200.000 nhân dân tệ như một phần thưởng. Bị thúc đẩy bởi động cơ này, các viên chức thành phố Mật Sơn đã thi hành một vòng bức hại dữ dội khác lên các học viên Pháp Luân Công.

Lấy ví dụ, chồng bà Mã Tú Cần đã bị giam trong một trung tâm tẩy não. Các viên chức đã yêu cầu nơi làm việc cũ của ông, Nông trại Nhân giống Mật Sơn, trả cho họ 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Các viên chức trại đã buộc con trai ông ký vào một bản cam kết rằng anh ấy đã nợ nông trại số tiền này và chấp thuận cho họ khấu trừ vào tiền lương hưu của cha anh. Cuối cùng, chồng bà Mã không còn sự lựa chọn nào khác là phải trả tiền cho nông trại. Ngoài ra, người của trung tâm tẩy não còn tống tiền học viên bà Hầu Bảo Hoa 4.000 nhân dân tệ. Vì bà Hoa nghèo và không có tiền để trả, trung tâm tẩy não đã lấy 4.000 nhân dân tệ của chính quyền thị trấn.

Có một trường hợp thậm chí còn cực đoan hơn. Các viên chức tại Trung tâm tẩy não Mật Sơn đã cố buộc bà Ngụy Quân ngừng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Họ hăm dọa bà: “Nếu bà không đồng ý, chúng tôi sẽ mổ nội tạng của bà và bán chúng.” Sau đó họ đã cấm bà Ngụy ngủ ba ngày.

Kết án tù dài hạn

Tòa án huyện Lộc Phong đã tổ chức một phiên xét xử bốn học viên ở thành phố Côn Minh vào ngày 31 tháng 05 năm 2013. Các học viên là bà Lưu Hiển Bình, bà Lưu Thúy Tiên, bà Bành Học Bình và bà Nhiễm Hiểu Mạn. Việc kết án các học viên này từ 7 năm rưỡi đến 10 năm tù chỉ dựa trên việc họ phân phát DVD Thần Vận cho dân làng, chương trình nhằm thúc đẩy nền văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Tra tấn tàn bạo

Giáo viên gương mẫu thành phố Đường Sơn ông Biện Lệ Triều đã bị giam ở Nhà tù Thạch Gia Trang. Khi vợ ông đến thăm ông vào trưa ngày 22 tháng 04 năm 2013, ông nói với bà: “Tú Trân, mỗi lần bà đến thăm tôi đều có thể là lần cuối cùng.” Khi lính canh chuyển ông Biện đến Đội 8 để lao động nặng, ông đã từ chối. Bảy tù nhân đã tra tấn ông vào ngày hôm sau. Ông Biện đã bị ngất xỉu và nửa người bên trái bị tê liệt. Vào buổi tối, lính canh chiếu đèn pin vào hai mắt ông một lần một giờ, vì thế ông không thể ngủ. Khi ông nhắm mắt, họ buộc mở mắt ra. Sau đó lính canh đã chuyển ông Biện đến đội Quản lý nghiêm, nơi chỉ có ông là học viên Pháp Luân Công. Lính canh đã chỉ định 26 tù nhân trông chừng và tra tấn ông.

Bà Vương Thục Hoa, 64 tuổi, ở Công ty Dầu khí Bột Hải, quận Đường Cô, thành phố Thiên Tân. Vì nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công, bà đã bị bắt giữ và bị đưa đến Nhà tù nữ Thiên Tân trong năm năm. Khi gia đình đến thăm bà vào tháng 09, họ thấy toàn thân và đầu của bà bị trùm kín, chỉ có mặt bà lộ ra. Bà Vương nói rằng nơi này còn tệ hơn các nhà tù trước đây bà từng bị giam rất nhiều lần. Nó tàn bạo đến nỗi có lúc bà cảm thấy sắp chết.

Những câu chuyện kể trên là tiêu biểu cho sự bức hại mà các học viên Pháp Luân Công ở khu vực thành phố Mật Sơn gánh chịu. Để thúc đẩy các quan chức địa phương ngược đãi học viên, chế độ cộng sản thường dùng nhiều loại hình thức khen thưởng. Ngoài ra, các trung tâm tẩy não và các cơ quan khác cũng kiếm lợi nhuận bằng cách tống tiền các học viên. Ngoài kinh phí địa phương, tỉnh Hắc Long Giang còn được nhà nước cấp một số tiền lớn để duy trì cuộc bức hại, cho thấy rằng các quan chức đã thấy được xu hướng giảm dần của sự ngược đãi.

Phá hoại luật pháp

Liên quan đến trường hợp các học viên bị kết án tù dài hạn vì phân phát DVD Thần Vận, Thần Vận được biết đến vì chất lượng hàng đầu và rất phổ biến trên toàn thế giới. Phân phát DVD Thần Vận là thúc đẩy nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và thật tế nó là một hành động cao quý. Làm sao mà một người có thể bị bắt giữ và thậm chí bị kết án 10 năm tù vì hành động này? Gia đình của bốn học viên bị bắt giữ vì phân phát DVD Thần Vận đã thuê các luật sư từ Bắc Kinh để biện hộ cho họ. Từ đầu tháng 01 đến cuối tháng 05, các viên chức sở công an huyện đã 14 lần từ chối quyền được gặp thân chủ của các luật sư. Trong phiên tòa, nhân chứng đã chứng minh cho sự vô tội của các học viên này nhưng họ vẫn bị kết án tù dài hạn.

Từ những trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biết rằng cuộc bức hại không thể kéo dài lâu hơn được nữa, và họ sẽ sớm bị đưa ra công lý. Vì các quan chức cấp cao đang đối diện với những phiên xử, từ Vương Lập Quân đến Bạc Hy Lai, những người khác cũng đang nhận ra một cảm giác bất an ngày càng gia tăng. Họ đã trở nên điên cuồng và cố gắng duy trì cuộc bức hại bằng động cơ tài chính, giam giữ lâu hơn và tra tấn tàn bạo. Thật ra, những nỗ lực này là một phần trong các hoạt động tội ác của các quan chức và sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn khi họ bị đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/8/末日疯狂-重金、重判、重刑-280891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/18/142811.html

Đăng ngày 07-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share