Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2014] Chỉnh thể của các học viên quận chúng tôi đã bị mất cân bằng khi một số điều phối viên bị bắt bất hợp pháp. Ở một số vùng các học viên đang làm tốt ba việc, trong khi ở những nơi khác các học viên lại buông lơi.

Để chính lại vấn đề này, các học viên trong quận của chúng tôi và các điều phối viên từ các vùng khác đã gặp nhau hai tuần một lần để chia sẻ kinh nghiệm. Các học viên học hỏi lẫn nhau, điều này đã củng cố chỉnh thể các học viên, giúp mọi người đề cao. Tầm quan trọng của vai trò điều phối viên đã được nhấn mạnh trong mỗi cuộc họp.

Sư Phụ đã giảng,

“Là người phụ trách mà nói xuất hiện những vấn đề như vậy, không thể nói là không chịu trách nhiệm, mà phải chịu trách nhiệm. Một quần thể học viên tự mình không dẫn dắt tốt, thì trách nhiệm rất nặng, phải nhận ra vấn đề này. Sư phụ đây không thể bỏ rơi một đệ tử nào, Sư phụ cho mọi người biết, vì vậy làm người phụ trách mà nói, chư vị không được bỏ rơi một đệ tử nào. “(‘Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương’)

Sư Phụ cũng giảng,

“Sư phụ giao cho chư vị nhiều đệ tử Đại Pháp như thế, để chư vị dẫn họ cho tốt, vậy chư vị nhất định phải làm, đây là trách nhiệm. Làm không tốt, ấy là có quan hệ trực tiếp với tu luyện của bản thân.” ‘(‘Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Kết quả của những cuộc họp này là các điều phối viên giúp học viên thành lập các nhóm học Pháp. Mỗi tuần một lần điều phối viên từ các vùng khác nhau cũng đồng ý đi tới từng nhóm học Pháp để chia sẻ.

Khu vực A

Điều phối viên của khu vực A đã dồn tất cả nỗ lực của mình vào việc giúp học viên làm tốt ba việc. Để khích lệ một cặp vợ chồng tại một ngôi làng gần đó, cô ấy tới nhà của họ để học Pháp. Người chồng đã từ bỏ tu luyện một thời gian dài bắt đầu tu luyện trở lại và làm tốt ba việc. Người vợ, đã phải vật lộn với nghiệp bệnh, trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện và giảng chân tướng. Tình hình của cô ấy được cải thiện nhanh chóng.

Hai tuần một lần, các học viên trong khu vực học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm của họ bất cứ khi nào có một vấn đề xuất hiện. Nhờ công sức của các điều phối viên, nhiều học viên trong vùng đó đã đề cao nhanh chóng.

Hiện nay có khoảng 15 học viên cùng nhau tu luyện, học Pháp, và giảng chân tướng cho người dân. Trong quá khứ chỉ có một vài người tu luyện rất phập phù. Bây giờ họ thường yêu cầu từ 40 đến 50 bản sao tài liệu giảng chân tướng thay cho số lượng nhỏ trước đây.

Khu vực B

Sau một năm tinh tấn nỗ lực, các học viên trong khu vực B có nhiều đột phá trong nỗ lực giảng chân tướng. Nỗ lực này bắt đầu từ một Pháp hội khi mọi người chia sẻ tầm quan trọng của việc thiết lập các nhóm học Pháp.

Một điều phối viên trong khu vực B tìm lại một cựu điều phối viên và giúp cô tham gia tích cực trở lại bất chấp sự phản đối của nhiều người. Hai điều phối viên này đã hợp tác ăn ý với nhau để giúp các đồng tu học Pháp. Các điều phối viên cùng nhiều học viên khác tới các khu chợ giảng chân tướng. Khi học viên sẵn sàng tự mình giảng chân tướng, họ sẽ quay lại giúp các học viên khác.

Một số học viên sống cách xa một vài dặm đã không làm tốt ba việc. Các điều phối viên đưa những người học viên này tới chợ, nơi họ nói với mọi người về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Giờ đây, các học viên bị thiếu tài liệu do nhu cầu tăng lên. Chỉ một năm trước, họ không thể phát tất cả các tài liệu được giao.

Vùng C

Có hai điều phối viên trong khu vực C. Một người lớn tuổi, còn người kia khá trẻ. Khi hai điều phối viên bắt đầu làm việc cùng nhau, số lượng học viên giảng chân tướng đã tăng từ 3 lên 20.

Người điều phối viên trẻ rất tốt bụng và sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần phải làm. Nếu các học viên do dự về việc đi học Pháp, cô ấy sẽ đến đón họ. Cô cũng đưa các học viên từ những nơi xa xôi tới chợ để giảng chân tướng.

Hai vợ chồng người điều phối viên cao niên đã nhiều năm tới các chợ, làng lân cận giảng chân tướng. Họ cũng đi cùng các học viên khác tới các vùng gần đó giảng chân tướng.

Một ngày nọ, điều phối viên hỏi một học viên liệu cô ấy vẫn muốn đi ra ngoài không, vì trời đang mưa gió. Người học viên nói rằng thời tiết xấu sẽ ngăn họ làm những gì họ cần phải làm. Ngay khi họ bước ra khỏi cửa, gió ngừng thổi. Sau khi họ trở về nhà, gió lại bắt đầu rít. Họ cảm thấy sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh và lòng từ bi của Sư phụ.

Trong vòng hai tuần, 957 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới nhờ những nỗ lực tăng cường của họ.

Khu vực D

Điều phối viên của khu vực D đã ngoài 70 tuổi. Rất nhiều học viên trong vùng của bà đã ngừng tu luyện, và bà ấy gặp phải một tình huống khó khăn. Với chính niệm và trí tuệ bà ấy đã có thể khích lệ hầu hết các học viên bắt đầu tinh tấn tu luyện trở lại.

Hàng ngày bà ấy rất bận ghi đĩa DVD trên máy tính, hoặc giảng chân tướng bằng điện thoại di động. Bà rất có năng lực và cũng có thể xử lý các vấn đề kỹ thuật. Khi bản thiết kế lịch để bàn mới ra, bà đã làm việc suốt đêm với các học viên khác. Sau khi bản đầu tiên được in, bà ấy đã ôm nó trước ngực.

Điều phối viên của quận muốn biết có bao nhiêu học viên không thể ra ngoài giảng chân tướng, và hỏi về số lượng người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới từ mỗi khu vực. Điều phối viên lâu năm nói với các học viên, “Nếu chúng ta chưa cứu bất kì ai thì tôi sẽ báo con số là 0.”

Một học viên nói, “Xin chờ. Hãy để tôi thử,” và sau đó học viên này có thể hỗ trợ 7 người thoái ĐCSTQ ngày hôm đó. Một học viên khác quỳ trước ảnh của Sư phụ và cầu xin Ngài ban cho cô trí huệ và khả năng giảng chân tướng cho người thường. Ngày hôm sau, cô ấy thấy rằng mình có thể ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người.

Khu vực E

Có 20 học viên trong khu vực E, nhưng chỉ có khoảng 5 học viên có thể giảng chân tướng và số còn lại thì không thể. Ba điều phối viên bắt đầu tập hợp tất cả các học viên lại cùng nhau học Pháp. Mỗi điều phối viên đưa một học viên ra ngoài giảng chân tướng. Lần đầu tiên một điều phối viên và một học viên ra ngoài cùng nhau, họ đã có thể thuyết phục 18 người thoái ĐCSTQ. Lần thứ hai, khi điều phối viên ra ngoài với một học viên khác, hơn 10 người đã thoái. Điều phối viên nói: “Ồ, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều năm. Bây giờ tôi nhận ra sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Sư phụ, con xin lỗi Ngài.”

Khu vực F

“Nhà chúng tôi luôn rộng mở chào đón mọi học viên.” – Đây là tuyên bố trịnh trọng của điều phối viên khu vực F sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Nhóm học Pháp vẫn đang được tổ chức tại đó. Vì vậy, tất cả các học viên ra ngoài giảng chân tướng trong các chợ, làng ở khu vực này.

Các học viên thường gặp nhau dọc đường và một số đi xe đạp điện cùng một hoặc hai học viên khác. Họ chuẩn bị nước, đồ ăn nhẹ, tài liệu giảng chân tướng, điện thoại và giảng chân tướng bất cứ nơi nào họ tới. Cho dù trời mưa, gió, nóng, hay lạnh, họ đều ra ngoài vào sáng sớm và không trở về cho tới đêm khuya.

Khu vực G

Khu vực G có một điều phối viên là một ông lão 73 tuổi. Ông đã tận dụng từng phút sản xuất đĩa DVD Thần Vận và giảng chân tướng qua điện thoại. Tất cả các nỗ lực của ông ấy đều dành cho công việc của Đại Pháp, và hầu hết số tiền lương hưu 3.000 nhân dân tệ của ông dành cho việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Ông ấy sống một cuộc sống thanh đạm. Với sự giúp đỡ của một học viên trẻ, năm ngoái ông ấy sản xuất được 10.000 đĩa Thần Vận.

Việc giúp đỡ các học viên khác dường như là một công việc dễ dàng, nhưng lại vô cùng thách thức. Điều phối viên hỗ trợ học viên đang tu luyện Đại Pháp. Là một điều phối viên, cho dù bạn ở trong thành phố, quận, hoặc trong một ngôi làng, hoặc bạn đang điều phối một nhóm học Pháp, trách nhiệm đặt lên bạn rất lớn. Lời thề nguyện của một điều phối viên là hỗ trợ các học viên xung quanh. Có lẽ một học viên có thể hoàn thành lời thề nguyện của mình nếu anh ta làm tốt ba việc, nhưng một điều phối viên không chỉ cần làm tốt ba việc, mà còn phải trợ giúp các học viên khác.

Một điều phối viên phải quản lý một chỉnh thể, lắng nghe người khác, và cũng phải có đủ can đảm để đưa ra quyết định. Nếu họ không làm những gì họ cần phải làm, các học viên khác có thể bị dẫn dắt sai đường vì họ không hoàn thành nhiệm vụ. Điều phối viên nên học Pháp nhiều hơn, để đảm bảo rằng tất cả những gì họ làm đều dựa trên Pháp. Với năng lực và trí huệ Sư phụ ban cho, họ có thể làm tốt hơn trong việc trợ Sư Chính Pháp.

Hãy tận dụng tốt từng phút để tinh tấn. Thời gian được kéo dài là để cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên nghĩ tới những gì Sư phụ đã phải gánh chịu, biết bao nhiêu chư Phật, Đạo, sinh mệnh cao tầng…, chúng sinh, những người đã đặt hy vọng vào chúng ta. Chúng ta nên nghĩ tới lời thề nguyện của mình. Nếu chúng ta không thể quay trở về, chúng sinh sẽ bị đào thải.

Có rất nhiều phương diện cần phải đề cao.Tôi hy vọng chúng ta có thể phối hợp tốt và tạo thành một chỉnh thể vững chắc hơn, không bỏ sót một học viên nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/4/大法弟子在助师正法中-协调人起了关键的作用-287091.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/18/145935.html

Đăng ngày 05-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share