Bài viết của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 05-12-2013] Kính chào Sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Malaysia. Trước khi đắc Pháp, tôi mơ thấy mình đang thệ nguyện trước các vị Phật, Đạo, Thần và Sư phụ rằng tôi sẽ chuyển sinh xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Tôi cũng tình cờ gặp một người già có khả năng tiên đoán và người ấy nói với tôi rằng: “Chị có tiền duyên với Phật. Chị sẽ có một cơ duyên được định sẵn. Cơ duyên mà chị đợi chờ đó sẽ tự tìm đến với chị và chị sẽ nhận ra nó ngay khi chị gặp được nó.” Tôi không nghĩ nhiều về những điều đó nhưng tôi nhận ra điều ông ấy muốn nói ngay giây phút tôi gặp cơ hội mà ông đã từng nhắc đến.

Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân trên Internet từ năm 2008 nhưng rồi tôi ngưng đọc. Cuối cùng tôi đắc Pháp vào năm 2010. Tôi thật may mắn vì được tham gia Pháp hội chia sẻ ở Malaysia. Khi lắng nghe các học viên chia sẻ kinh nghiệm, tôi cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là kỳ diệu và tôi đã bật khóc. Đó là lúc tôi bắt đầu con đường tu luyện của mình.

Trong buổi giao lưu đó, tôi được xem bộ phim “Câu chuyện vĩnh hằng”. Nhìn thấy Sư phụ trên màn hình, và cả những vị Phật, Đạo, Thần kia đang lập lời thệ nguyện đến nhân gian để cứu độ chúng sinh, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã thấy cảnh này ở trong giấc mơ của mình trước khi đắc Pháp. Điều này cho tôi thấy rõ rằng Đại Pháp chính là điều mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay. Tôi thật sự cảm thấy rất trân quý sự an bài của Sư phụ.

Tôi nói tiếng Anh khi từ khi trưởng thành nên tôi biết rất ít tiếng Hoa. Sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh, tôi nghĩ rằng tôi nên đọc sách bằng tiếng Hoa. Chính vì thế, tôi bắt đầu đọc bằng tiếng Hoa cùng với các học viên khác. Ở nhà, tôi đọc tiếng Anh nhưng bây giờ tôi gần như có thể bắt kịp với các học viên khác khi đọc bằng tiếng Hoa.

Buông bỏ các chấp trước

Trước khi tôi đắc Pháp, vì tôi luôn cảm thấy căng thẳng và không khỏe nên tôi thường uống một ít rượu trước khi đi ngủ. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bỏ rượu ngay lập tức. Sư phụ giảng:

“Phật gia không giảng uống rượu, chư vị thấy ông Phật nào mang theo bình rượu không? Không. Tôi nói rằng không thể ăn thịt; sau khi ở nơi người thường vứt bỏ tâm chấp trước ấy rồi thì tương lai ăn thịt trở lại không thành vấn đề. Tuy nhiên đã giới cấm rượu rồi là sau đó không được uống nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

Hơn nữa, trước khi đắc Pháp, vì điều kiện kinh tế và năng lực của tôi, tôi đã kiếm tiền bằng việc chơi xổ số. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi bắt đầu hiểu các nguyên lý và nhận ra rằng chơi sổ số là đang đánh bạc và tôi không kiếm tiền bằng một công việc chính đáng. Vì thế tôi đã ngừng mua xổ số.

Cuộc sống gia đình hòa thuận

Trước khi đắc Pháp, vợ chồng tôi thường xuyên có bất hòa. Bởi vì những mâu thuẫn đó, chúng tôi gần như ly dị. Sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn và chúng tôi cố gắng giải quyết các vấn đề của mình và cuộc sống gia đình của tôi đã cải thiện đáng kể. Khi con cái của chúng tôi nhìn thấy bố mẹ thay đổi, chúng trở nên rất ủng hộ Đại Pháp. Khi có mâu thuẫn, chúng tôi luôn hướng nội và các mâu thuẫn tự khắc được giải quyết.

Khi tôi đang ngồi đả tọa, tôi thấy con trai mình đang gặp nguy hiểm ở trường. Vì thế tôi đến trường để giúp con mà không đề cập gì đến những gì tôi nhìn thấy, và vấn đề tiềm ẩn đã được giải quyết. Khi một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì cả gia đình đều được hưởng lợi ích.

Có những lúc tôi đã không thể chiểu theo các Pháp lý. Một dịp nọ, chúng tôi đang lái xe đưa các con đến trường thì đường kẹt quá làm chồng tôi rất bực bội. Anh ấy bắt đầu than phiền về các con của chúng tôi và tôi cũng bắt đầu cãi nhau với anh ấy. Vào lúc đó, không ai trong chúng tôi giữ vững tâm tính của mình hay hướng nội cả. Các con của tôi cũng rất không vui với chúng tôi. Kết quả là chồng tôi đã gặp một tai nạn nhỏ vào sáng hôm sau. Anh ấy nhận ra rằng điều này xảy ra vì anh ấy không giữ vững tâm tính của mình.

Có được sức khỏe tốt

Vì tôi có vấn đề về tim mạch nên tay trái của tôi bị tê liệt, tôi thở rất khó khăn và cảm thấy chóng mặt. Tôi đã làm mát-xa trị liệu trong một thời gian dài nhưng không hiệu quả. Sức khỏe của tôi rất yếu và khi nào nhìn tôi cũng buồn bã và xanh xao. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã giúp tịnh hóa thân thể của tôi rất nhiều lần. Không kể tôi có hiện tượng bệnh tật gì, tôi đều chịu đựng vì đó đang là tiêu nghiệp. Trước đây tôi hay nhuộm tóc nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những người bạn của tôi nói rằng tóc tôi càng ngày càng dày lên. Tôi đã dừng không nhuộm tóc nữa.

Có một lần tôi nằm mơ thấy Sư phụ đang thực hiện phẫu thuật tim cho tôi. Sau đó tôi không còn cảm thấy bất kể vấn đề nào về tim nữa và tay trái của tôi cũng không bị tê nữa. Sư phụ đã thanh lý thân thể tôi và tôi cảm thấy mình như một con người mới. Khi bước đi, tôi thấy rất nhẹ, làn da của tôi trở nên hồng hào và đẹp hơn. Tôi trông trẻ hơn và thể lực của tôi được nâng cao trở lại. Giống như Sư phụ đã giảng:

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta sau một giai đoạn thời gian tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhăn xuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít nếp nhăn; đó là một hiện tượng phổ biến.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện là nghiêm túc

Tôi quyết định đến thăm một đồng tu nhưng tôi gần như đâm sầm vào một chiếc xe khác khi đang lái xuống dốc. Tôi lập tức niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chiếc xe kia đột nhiên dừng lại trước khi chúng tôi va vào nhau và tôi như chết lặng. Điều này thực sự kỳ diệu. Tôi biết rằng chính Sư phụ đã bảo hộ mình.

Khi tôi đang ngồi đả tọa, tôi đột nhiên nhìn thấy tất cả những việc sai trái mà tôi đã từng làm. Khi tôi đang ngồi đả tọa nhóm hay đang phát chính niệm, rất nhiều loại sâu bọ đang bò lên chân của tôi. Tôi biết chúng đến để khảo nghiệm chính niệm của tôi và cả chấp trước sợ hãi nữa.

Tôi bị khảo nghiệm rất nhiều lần. Khi tôi đang luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, rất nhiều con kiến bò lên chân tôi và cắn tôi rất đau. Đây không chỉ là khảm nghiệm chính niệm của tôi mà còn là quan hệ nghiệp lực nữa. Tôi đã từng giết rất nhiều kiến. Chính vì thế, tôi bắt đầu nói chuyện với chúng và nói chúng hãy rời đi. Tôi nhận ra rằng tu luyện là việc rất nghiêm túc. Không gì có thể ngăn cản tôi tu luyện cho đến khi tôi viên mãn.

Đôi khi tôi nghe được âm nhạc từ các không gian khác. Tôi thường thấy Pháp Luân quay. Thỉnh thoảng, khi tôi đang học Pháp, tôi thấy Pháp Luân quay trong sách và sách Pháp phát ra những ánh hào quang. Thật sự kỳ diệu! Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khuyến khích để tôi tinh tấn hơn.

Phối hợp với đồng tu

Sư phụ yêu cầu các học viên làm tốt ba việc. Không ai có thể buông lơi việc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Tôi thấy các học viên phát các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp đến từng nhà. Tôi quyết định sẽ tham gia cùng họ và tôi đã gửi các tờ rơi đến từng hộp thư. Tôi cũng giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bất cứ ai mà tôi gặp. Tôi cũng tham gia đội trống và tham gia diễu hành. Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh nên dù có phải đi xa bao nhiêu tôi cũng cảm thấy rất thoải mái.

Tôi luôn luôn cố gắng phối hợp với các điều phối viên của các hạng mục mà tôi tham gia. Mỗi hạng mục là một tiến trình trong sự tu luyện của một người. Tôi hy vọng rằng mỗi hạng mục sẽ thành công và giúp cứu được nhiều chúng sinh.

Thần Vận làm tôi thật xúc động rơi nước mắt

Năm ngoái tôi đã đến Đài Loan để xem Thần Vận. Nước mắt rơi đầy khuôn mặt tôi trong suốt buổi biểu diễn. Tôi xúc động đến mức tôi đã đi Hàn Quốc để xem lại buổi biểu diễn một lần nữa. Khuôn mặt tôi lại đẫm nước mắt. Tôi thực sự cảm thấy các sinh mệnh thần thánh đang biểu diễn trên sân khấu. Chuyến đi Hàn Quốc đó là những trải nghiệm thật khó quên về văn hóa Thần truyền của Trung Quốc.

Tôi và một đồng tu đã đến Hồng Kông để tham gia một cuộc diễu hành lớn. Trước khi đi, tôi đang trải qua thanh lý thân thể và tôi bị ho. Dù thế tôi vẫn nghĩ rằng mình phải đi và không gì có thể ngăn tôi cứu độ chúng sinh được. Chúng tôi ở tại một khách sạn nhỏ. Những người ở phòng kế bên hút thuốc rất nhiều vào đêm đó. Khói thuốc bay cả vào phòng tôi làm tôi thậm chí còn ho nặng hơn.

Tôi đã rất thất vọng và quyết định sẽ hướng nội tìm vì không gì xảy ra là ngẫu nhiên cả. Thậm chí khi tôi ngủ không ngon vào ban đêm, tôi vẫn tham gia diễu hành. Có vài can nhiễu trong suốt cuộc diễu hành nhưng cuộc diễu hành của chúng tôi vẫn tráng lệ và tuyệt đẹp.

Mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau cuộc diễu hành, tôi cảm thấy thật tuyệt như thể chưa có gì xảy ra. Đó chỉ là một khảo nghiệm để xem tôi có thể buông bỏ bản thân và kết hợp hài hòa với chính thể hay không. Từ nay tôi sẽ làm tốt hơn và không làm Sư phụ thất vọng.

Tôi sẽ kết thúc bài chia sẻ của mình với một bài thơ trong tập Hồng Ngâm III của Sư phụ:

Quan Thần Vận
Đại mạc lạp khai thị thiên đường
Thần Phật Bồ Tát thải vân tường
Chung cổ tề minh tiên nhạc khởi
Thiên nga khởi vũ Thần đới dương
Kim cương La Hán chúng thiên vương
Thiên mạc như hồng khí thế bảng
Pháp quang từ bi dung quan chúng
Ngũ thiên kinh mục năng lượng cường
Bất giác thị hý như mộng thảng
Thân tại ý cảnh Thần Phật bàng
Cảm ân thử hành như đắc độ
Minh niên tái lai nhật thái trường
(Hồng Ngâm III) (tạm dịch)

Diễn nghĩa:
Xem Thần Vận
Màn sân khấu vén lên là thiên đường
Thần Phật Bồ Tát ngự trên mây nhiều màu
Chuông trống cùng vang nhạc tiên bắt đầu
Thiên nga bắt đầu múa thần tiên bay ra
Kim cương La Hán và các thiên vương
Phông nền với khí thế như cầu vồng rực rỡ
Pháp quang hoà tan khán giả một cách từ bi
Năm nghìn con mắt ngỡ ngàng trước năng lượng mạnh mẽ
Bất giác trôi qua như một giấc mơ
Tự thân trong ý cảnh với Thần Phật ở bên cạnh
Cảm ơn lần này nếu như được đắc độ
Sang năm trở lại đếm ngày quá lâu

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Malaysia 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/5/修大法身心受益-救众生配合整体-283575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/19/143741.html

Đăng ngày 02-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share