Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 23-03-2014] Ngày 12 tháng 03 năm 2014, ngày khai mạc triển lãm “Tiết lộ cơ thể người” (Bodies Revealed), tờ báo The Electoral Gazette (Gazeta Wyborcza) đã đăng một bài viết trên mạng, đưa tin về các nghi vấn của các học viên Pháp Luân Công về nguồn gốc của các cơ thể người này.

Các học viên đã tham gia cuộc biểu tình trước Viện nghiên cứu hóa học công nghiệp ở Vác-sa-va nơi diễn ra cuộc triển lãm, và yêu cầu chính phủ Ba Lan điều tra nguồn gốc của các cơ thể, tiến hành nghiên cứu ADN các xác chết, và ngăn chặn tội ác vi phạm nhân quyền dưới danh nghĩa “giáo dục khoa học.”

Các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan biểu tình trước Viện nghiên cứu hóa học công nghiệp tại Vác-sa-va, kêu gọi điều tra về các cơ thể tại cuộc triển lãm. Biểu ngữ ghi: “Hãy tiết lộ sự thật các cơ thể người Trung Quốc, đưa ra các giấy tờ hiến xác, tiến hành kiểm tra ADN để chứng minh các cơ thể không phải là của những người bất đồng chính kiến (bị giết hại).”

Phóng viên Ba Lan phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công

Bài báo ghi rằng hơn 200 thi thể trong cuộc triển lãm tại Viện nghiên cứu hóa học công nghiệp tại Vác-sa-va chủ yếu đến từ Trung Quốc. Một cuộc triển lãm cơ thể và nội tạng người như vậy đã làm cộng đồng người Hoa tại Phần Lan nổi giận từ ngày đầu tiên. Các học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan cũng tự hỏi những cơ thể này có phải đến từ những người Trung Quốc bất đồng chính kiến bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sát hại hay không?

Các cơ thể triển lãm thuộc về một công ty Hoa Kỳ tên là Premier Exhibitions. Đại diện là JVS Group có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Viện nghiên cứu hóa học công nghiệp ở Vác-sa-va đã cung cấp địa điểm tổ chức. Buổi triển lãm diễn ra từ 12 tháng 03 đến hết tháng 06.

Theo báo cáo, dù JVS Group có giấy phép tổ chức một cuộc triển lãm như vậy, nhưng nó không thể trả lời những câu hỏi sau: Những thi thể đó là của ai? Điều gì đã xảy đến với họ? Họ chết như thế nào? JVS Group cũng không thể đưa ra giấy hiến xác của những cơ thể đó.

Tờ Thời báo New York đã đăng tin ngày 29 tháng 12 năm 2008 rằng công ty Premier Exhibition đã cảnh báo người đến xem triển lãm cơ thể rằng “những gì bạn sắp thấy có thể là những tù nhân bị đàn áp và xử tử tại Trung Quốc.” Họ chỉ ra trực tiếp rằng cảnh sát Trung Quốc đã cung cấp các cơ thể này.

Người ta phỏng đoán rằng sau khi nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị lấy đi để bán, bước tiếp theo là cơ thể họ bị nhựa hóa. Mổ cướp nội tạng là một tội ác đã được vạch trần trên khắp thế giới. Nhiều tổ chức chính phủ, bao gồm Quốc hội châu Âu, đã thông qua nghị định lên án tội ác ghê tởm này.

Sau khi xem một cuộc triển lãm tương tự trong năm 2013 tại Vienna, bang Virginia của Mỹ, ông Ethan Gutmann, một chuyên gia trong vấn đề mổ cướp nội tạng, đã viết cho tờ Weekly Standard như sau: “…ở Vienna tôi thấy rằng gan và thận có vẻ như bị thiếu trong một vài thi thể được trưng bày. Liệu có phải các thi thể đã được dùng vào hai mục đích, nội tạng đã bị lấy đi và sau đó thi thể được nhựa hóa. Và có thể những lá gan và thận kia vẫn đang sống trong cơ thể những người cao tuổi tại Trung Quốc, Nhật, châu Âu và châu Mỹ?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/23/波兰最大媒体报道-华沙恐怖尸展遭质疑-289055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/24/146051.html

Đăng ngày 31-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share