[MINH HUỆ 10-03-2014]

Hàng ngày, các học viên Pháp Luân Công thường có mặt bên ngoài Tòa thị chính Toronto, môt tòa nhà đáng chú ý và là điểm đến không thể thiếu của nhiều du khách Trung Quốc.

Bị lừa dối bởi những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ban đầu phần lớn các du khách Trung Quốc rất thù nghịch. Họ đã thảo luận cởi mở hơn với các học viên khi hiểu ra chân tướng. Khi họ thấy được sự an hòa của Pháp Luân Công và biết thêm về cuộc bức hại tàn bạo, nhiều người đã lựa chọn thoái ĐCSTQ.

Giáo viên tiếng Anh: “Tất cả chúng ta nên thoái [ĐCSTQ]”

Vào một dịp cuối tuần, hơn 50 giáo viên tiếng Anh đến thăm Tòa thị chính Toronto. Họ đến từ miền nam Trung Quốc để tham dự tập huấn. Các học viên tình nguyện đã làm người hướng dẫn du lịch cho họ và chia sẻ về lịch sử của Tòa thị chính.

Các học viên cũng nói về việc Pháp Luân Công mặc dù bị cấm ở Trung Quốc, nhưng đã được tu luyện rộng rãi trên khắp thế giới. Họ đã phá trừ những dối trá mà ĐCSTQ bịa đặt để vu khống Pháp Luân Công, gồm có vụ tự thiêu dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn, và nói rằng bằng cách thoái ĐCSTQ, các giáo viên sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau khi nghe được những lời này, một giáo viên nói: “Tôi đã từng nghe điều này và đã nhìn thấy một số biểu ngữ khi ở Australia. Hôm nay tôi quyết định thoái ĐCSTQ!” Sau đó cô ấy quay sang và nói với những giáo viên khác trong nhóm: “Những gì họ nói là đúng. Tất cả chúng ta nên thoái [ĐCSTQ].”

Hơn 40 người trong nhóm này đã làm theo cô ấy và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Học sinh trung học: Chúng ta cần thoái ĐCSTQ

Một lần có vài chiếc xe chở đến nhiều học sinh trung học. Một trong số các xe đó chở các em học sinh của thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Khi một học viên tình nguyện giới thiệu Pháp Luân Công cho họ và nói rằng các khóa giảng Pháp cho công chúng bắt đầu từ Trường Xuân, các em học sinh nói: “Đấy là quê hương của chúng cháu.”

Người học viên tiếp tục: “Nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn, trong khi ĐCSTQ tôn thờ giả ác đấu. Ở Trung Quốc do cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, các giá trị đạo đức đã nhanh chóng trượt dốc, và nhiều người vì lợi ích cá nhân mà làm những việc sai trái gây tổn hại đến những người khác. Chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ, Trung Quốc – cũng như mỗi người Trung Quốc mới có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Có ba em học sinh đồng ý với người học viên và nói: “Chúng cháu cần thoái [ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó].” Sau đó các em thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong.

Giáo sư: Tôi sẽ đọc Cửu BìnhChuyển Pháp Luân

Một giáo sư triết học tại Đại học Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc đã tham gia thảo luận trực tiếp với cô Vương tại điểm du lịch.

Khi được hỏi ông đã đọc Chín bài bình luận về ĐCSTQ chưa, ông ấy trả lời chưa. Cô Vương đưa cho ông một bản và nói, “Xin hãy đọc cuốn sách này. Nó phân tích một cách toàn diện về những việc xấu xa mà ĐCSTQ đã làm và tóm tắt về bản chất xấu xa của nó. Bởi vì tội ác tàn bạo và những việc tệ hại nó đã làm là không gì tả nổi, chỉ bằng cách cắt đứt liên hệ với Đảng Cộng sản thì Trung Quốc mới có một tương lai an toàn.”

Vị giáo sư nói ông sẽ quay về và đọc cuốn sách.

Sau đó cô Vương giải thích với ông tại sao Pháp Luân Công được đón nhận trên khắp thế giới. Vị giáo sư hỏi vài câu hỏi, và cô Vương trả lời bằng cách phơi bày những dối trá mà ĐCSTQ đã dàn dựng để lăng mạ Pháp Luân Công, từ vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn đến việc mổ cướp nội tạng sống.

Cuộc đối thoại kéo dài khoảng 40 phút. Vị giáo sư trông rất vui vẻ và nói: “Sáng nay tôi có một cảm giác rất lạ. Tôi biết mình phải đến điểm du lịch này hôm nay, nhưng không biết tại sao. Giờ thì tôi hiểu rằng đó là vì chúng ta cần có một cuộc đối thoại và thảo luận về chủ đề này.”

Khi vị giáo sư rời đi, ông nói với cô Vương: “Tận đáy lòng mình, tôi quyết định thoái ĐCSTQ. Tôi sẽ đọc Cửu BìnhChuyển Pháp Luân

Nhà kinh doanh: Thoái ĐCSTQ sẽ đem đến cho chúng ta tương lai tốt đẹp

Một hôm có sáu nhà kinh doanh ở tỉnh Hồ Bắc đến trên một chiếc xe du lịch. Họ bày tỏ thái độ quan tâm khi học viên tình nguyện, cô Zhao nói chuyện với họ về phong trào thoái ĐCSTQ.

Cô Zhao nói với ông ấy: “Qua hàng loạt phong trào chính trị, gồm cả phong trào trước khi ĐCSTQ nắm quyền đến cả những phong trào gần đây như phong trào đàn áp sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, cái chết của hàng chục triệu người Trung Quốc là kết quả của tội ác và sự dối trá của ĐCSTQ.”

“Hơn 150 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các vị thật may mắn đã đến đây và được nghe chân tướng. Với việc thoái ĐCSTQ, các vị sẽ còn được may mắn hơn.” Cô nói tiếp.

Một trong số các nhà kinh doanh nói: “Dường như thoái ĐCSTQ sẽ mang đến cho chúng ta tương lai tốt đẹp. Chúng ta hãy làm việc đó đi nào.” Tất cả họ đều đã làm vậy.

Cặp vợ chồng đến từ Bắc Kinh biết được nguồn gốc của khói mù

Một ngày nọ, một cặp vợ chồng người Bắc Kinh đến cùng với 5 du khách khác. Khi được hỏi về cảm xúc đối với Toronto họ nói: “Chúng tôi thích môi trường ở đây. Đó là một nơi tốt để sinh sống.” Họ nói rằng sương mù và khói ở Bắc Kinh thật kinh khủng, và việc hít thở thật khó khăn. Thậm chí đóng cửa một số nhà máy gần đó cũng không có tác dụng.

Một học viên giải thích cho họ rằng không gì là ngẫu nhiên. ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống và phá hoại môi trường. Bị dẫn dắt sai đường và câu thúc bởi tư tưởng cộng sản, nhiều người đã hành động trái với lương tâm mình mà làm hại những người khác.

Xét những việc làm xấu xa của ĐCSTQ và những tác hại mà chúng mang đến, theo người học viên, ĐCSTQ sẽ đẩy người Trung Quốc đến bờ vực thẳm.

Một ví dụ như vậy là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một số lượng lớn các học viên đã bị bắt, giam giữ, bỏ tù và tra tấn. Một số học viên đã chết do bị tra tấn. Một số thậm chí còn trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng sống. Cũng như sự nguy hại của môi trường, sự suy thoái đạo đức cũng đe dọa tương lai của Trung Quốc.

Cặp vợ chồng chăm chú lắng nghe và đồng ý: “Chúng tôi tin rằng những gì bạn nói là đúng và sẽ thoái ĐCSTQ ngay đây.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/10/多伦多景点-大陆教师集体三退-2–288574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/11/145778.html

Đăng ngày 29-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share