Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 24-03-2014]

Vào tháng 03 năm 2014, khán giả ở một số thị trấn của Thụy Điển đã có cơ hội được xem bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng.” Rạp chiếu phim Filmstaden ở Linkingpong đã công chiếu hai buổi vào ngày 05 và 06 tháng 03, nhiều lãnh đạo địa phương và những người khác đã tham dự.

Từ trái sang: Bà Asa Fehlbeck của tổ chức Ân xá quốc tế, Ông Vassilios Zapounidis và Ilias Kotsamboukidis từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân đã tổ chức một cuộc thảo luận nhóm sau buổi trình chiếu vào ngày 05 tháng 03 năm 2014 ở Linkoping, Thụy Điển

“Có một cảm xúc rất mạnh mẽ trong bộ phim,” Bà Asa Fahbeck, Chủ tịch của tổ chức Ân xá quốc tế ở tỉnh Ostergotland, với thủ phủ là Linkoping, nói. “Các bạn cũng có thể nhận ra là có một cảm giác rất mạnh mẽ về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Bà Fehbeck nói thêm rằng chủ đề của bộ phim tài liệu rất quen thuộc đối với bà, nhưng bộ phim đã làm giàu thêm sự hiểu biết của bà về thông lệ thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Đối với bà Fehlbeck, theo dõi câu chuyện của Charles Lee và Jenifer Zeng, những nhân vật được miêu tả trong phim vốn đã nếm trải rất nhiều, là rất quan trọng. Điểm đặc biệt nổi bật là chia sẻ của Jenifer Zeng về việc lãnh đạo của trại lao động đã lợi dụng tình cảm của cô đối với gia đình để ép cô từ bỏ niềm tin của mình như thế nào. Trên thực tế, vì sự tuyên truyền thù hận chống lại Pháp Luân Công mà ban đầu con gái cô đã rất oán giận mẹ mình.

Một số người gọi bộ phim là “mở mang tầm mắt” trong khi những người khác nói rằng mọi người đều nên xem . “Tôi sẽ giới thiệu bộ phim này cho tất cả bạn bè của mình,” Leo Wigmark, cựu giám đốc chương trình của phòng hòa nhạc Konsert och Kongress, phòng hòa nhạc của Linkoping nói.

Ông Leo Wigkmark (bên trái), cựu giám đốc chương trình của phòng hòa nhạc Konsert och Kongress tại buổi chiếu vào ngày 05 tháng 03.

Ông Wigkmark nói rằng ông không ngạc nhiên bởi những gì ông được xem trong bộ phim, và hiểu rằng bây giờ người Trung Quốc đã được tiếp cận nhiều hơn với những thông tin miễn phí và không bị kiểm duyệt.

Ông Wigmark cũng nói về khía cạnh kỹ thuật của bộ phim: “Bộ phim rất chân thực. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc phỏng vấn của Jenifer Zeng và Charles Lee, và các cảnh khác. Tác giả đã lựa chọn rất tốt những chi tiết quan trọng để thể hiện”

Khán giả tham gia thảo luận sôi nổi

Buổi trình chiếu ở Norrkoping diễn ra vào ngày 10 tháng 03 năm 2014, tại rạp chiếu phim công cộng Cnema. Nhiều người, bao gồm cả các chính trị gia và các sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau, đã đặt nhiều câu hỏi và tham gia thảo luận sôi nổi.

Một sinh viên hỏi về lý do đằng sau của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một sinh viên Trung Quốc tham gia buổi công chiếu đã giải thích rằng lý do thật sự là ĐCSTQ muốn mọi người chỉ tin vào nó, và không cho phép họ tin vào bất kỳ điều gì khác. Trong khi, các học viên Pháp Luân Công không muốn tự do tín ngưỡng và suy nghĩ của mình bị giới hạn theo cách đó.

Trong số khán giả cũng có một người đến từ Bulgaria, một nước cộng sản trước đây. Cô giải thích đảng cộng sản ở nước mình đã thanh trừng trên quy mô lớn những trí thức và những người sở hữu các công ty tư nhân như thế nào sau khi lên nắm quyền vào năm 1944, với mục đích tiêu diệt tự do tư tưởng và kiểm soát toàn bộ cuộc sống và tâm trí của người dân.

Tại Hallsberg, buổi trình chiếu phim “Trung Quốc tự do” vào ngày 09 tháng 03 đã được tổ chức bởi đại diện của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân địa phương. Tại Laxa, Thụy Điển, bộ phim được trình chiếu vào ngày 15 tháng 03, với sự giúp đỡ của chi nhánh Liên Hợp Quốc tại địa phương.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/24/146054.html

Đăng ngày 29-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share