Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2014] Với tôi, Tết Nguyên Đán vừa qua là Tết có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Tôi cùng một đồng tu đã học Pháp luyện công cùng nhau và cả hai chúng tôi đã đề cao như một chỉnh thể. Có vẻ như tôi đang giúp đỡ cô ấy, nhưng thực ra tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ sự an bài này của Sư phụ.

Một đồng tu

Bạn đồng tu của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước ngày 20 tháng 07, 1999. Cô ấy đã tinh tấn thật tu, mọi bệnh tật trên người đều đã khỏi. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cô ấy đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý. Cô ấy đã làm rất tốt việc phân phát tài liệu giảng chân tướng và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công, và khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhưng rồi, do những chấp trước vào gia đình trong hai năm qua, cô ấy đã dừng tu luyện và giảng chân tướng. Cô ấy trông già hơn nhiều so với trước đây.

Chúng tôi cảm thấy lo lắng cho cô ấy. Những đồng tu khác đã cố gắng liên lạc với cô ấy và động viên cô ấy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ biết tin cô ấy cuối cùng đã có thể thoát khỏi ràng buộc từ phía gia đình, họ đã nhanh chóng liên lạc và gửi cho cô ấy cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài nhạc luyện công. Tuy nhiên, cô ấy đã gặp phải can nhiễu khá lớn và việc quay lại với Đại Pháp không có nhiều tiến triển.

Kế hoạch của tôi

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, tôi khẩn cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con muốn giúp đỡ cô ấy; xin hãy cho con gặp được cô ấy.” Nhờ ơn Sư phụ, tôi đã tình cờ gặp cô ấy. Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy cô ấy già đi nhiều và nước da xanh xao. Tôi mời cô ấy tới nhà và cô ấy đã tới vào buổi tối hôm đó. Tôi mời cô ấy dùng hoa quả và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi cố gắng nói về việc tu luyện, với hy vọng rằng cô ấy sẽ sớm tu luyện Pháp Luân Công trở lại.

Tôi nhắc lại rằng cô ấy đã từng rất tinh tấn trong tu luyện và chứng thực Pháp. Tôi nói: “Sư phụ vẫn đang đợi chị. Nhiều đồng tu có thiên mục khai mở nhìn thấy Sư phụ đang thay chúng sinh gánh chịu những khổ nạn to lớn do cựu thế lực gây ra và Ngài vẫn đang trì hoãn tiến trình để chúng ta có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa. Đó là điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được và chúng ta không được phép quên những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta.”

Sau khi lắng nghe tôi nói, cô ấy đã khóc. Chúng tôi nhất trí với nhau rằng trong thời gian Tết Nguyên Đán, sau khi làm xong việc nhà, chúng tôi sẽ học Pháp cùng nhau tại nhà tôi.

Cùng nhau học Pháp

Ngày hôm sau, cô ấy đến nhà tôi, và chúng tôi bắt đầu học Chuyển Pháp Luân. Tôi để cô ấy tự đọc sách trong hai giờ đồng hồ và giúp cô ấy sửa những lỗi cô ấy mắc phải. Khi cô ấy đọc, tôi để ý tới nước da của cô ấy. Sau khi học Pháp xong, nước da sậm của cô ấy đã hồng hào hơn và đôi mắt cũng có thần hơn.

Từ hôm đó, tối hôm nào cô ấy cũng đến. Nước da của cô đã trở nên khá hơn và trông cô ấy nhiều sức sống hơn trước. Cả hai chúng tôi đều vui mừng vì những thay đổi đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi có thể giúp đỡ cô ấy tu luyện trở lại. Tôi cũng đưa cho cô ấy sách điện tử và một bản Tuần báo Minh Huệ để cô ấy đọc ở nhà.

Thử thách dành cho tôi

Cô ấy tới nhà tôi bất cứ khi nào cô ấy muốn. Thỉnh thoảng cô ấy ở lại cả ngày cho đến tận nửa đêm sau khi phát chính niệm xong. Thời gian biểu thường ngày của tôi vì thế mà bị ảnh hưởng, tôi cảm thấy khó khăn trong việc thu xếp thời gian để làm các tài liệu giảng chân tướng cũng như làm việc nhà.

Tôi cảm giác có chút phiền phức và nghĩ từ giờ cô ấy nên tự học Pháp ở nhà. Tuy nhiên, khi hướng nội tìm, ngay lập tức tôi nhận ra vấn đề của bản thân mình, đó là chấp trước vào sợ hãi – tôi đã không muốn cô ấy biết rằng nhà của tôi là nơi in ấn các tài liệu giảng chân tướng, vì trước đây một trong những thành viên trong gia đình cô ấy đã từng tố cáo một vài học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng đã ích kỷ và thiếu từ bi khi lo sợ rằng cô ấy sẽ gây ảnh hưởng tới việc tu luyện của tôi; tôi đã thật sự hời hợt, tôi chỉ đang làm tốt ở bề mặt.

Từ trong tâm, tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã sai. Thời gian biểu của con không quan trọng bằng sự đề cao của cô ấy. Con nên tiếp tục giúp đỡ cô ấy vì cô ấy chỉ mới tu luyện trở lại.” Từ đó, tôi thu xếp tốt hơn thời gian để làm việc nhà và chỉ chuẩn bị những bữa ăn đơn giản mỗi ngày. Chúng tôi cùng nhau học Pháp mỗi khi cô ấy đến.

Cùng nhau đề cao

Một buổi sáng khi cô ấy tới, tôi đã đề nghị ngoài việc học Pháp, chúng tôi sẽ luyện công cùng nhau. Cô ấy đã chuyển biến rất nhiều và trông khác nhiều so với lần đầu đến nhà tôi. Nếu cô ấy đến vào lúc tôi đang làm các tài liệu giảng chân tướng, cô ấy sẽ giúp tôi dập ghim và gấp tài liệu. Trong lúc làm việc, chúng tôi chia sẻ những trải nghiệm trong tu luyện. Khi công việc hoàn tất, chúng tôi tiếp tục học Pháp và luyện công.

Tôi để ý thấy những thay đổi của bản thân mình: từ chỗ đề nghị cô ấy tới nhà cùng học Pháp với tôi, tới chỗ lo sợ khi cô ấy đến, và cuối cùng là từ bi đợi cô ấy đến. Khi cô ấy ở bên cạnh, tôi đã không còn lãng phí thời gian của mình vào máy tính hoặc TV, ngoại trừ việc truy cập vào trang web Minh Huệ Net và xem chương trình chào năm mới của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân.

Sự có mặt của cô ấy thực sự đã cho tôi thêm thời gian để học Pháp và luyện công và đồng hóa với Pháp. Khi luyện công cùng nhau, cô ấy giúp tôi chỉnh lại những chỗ sai mà tôi đã không tự ý thức được trong một thời gian dài. Thông qua cô ấy, Sư phụ cũng giúp tôi ngộ ra một số vấn đề mà trước đó đã gây cho tôi phiền phức, do vậy tôi có thể nhanh chóng đề cao.

Chúng tôi đã cùng nhau tinh tấn, bởi vì “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giảng:

“Sau này các đệ tử Đại Pháp sẽ thấy, hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp đã làm đều là [cho] bản thân mình thôi; được cứu độ cũng là chúng sinh của mình, được viên mãn cũng là thế giới và chúng sinh của bản thân mình, dựng lập uy đức cho bản thân mình, hết thảy tất cả mọi thứ đều là cho bản thân đệ tử Đại Pháp; chư vị đều không hề làm gì cho Sư phụ, và cũng vậy không hề làm gì cho người khác đâu.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội trung tâm thành thị New York)

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, có vẻ như là tôi đang giúp đỡ người bạn đồng tu của mình, nhưng thực ra bản thân tôi đã nhận được nhiều lợi ích, và đạt được sự đề cao nhanh chóng trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/19/看似帮助同修-实则帮助自己-287869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/1/145654.html

Đăng ngày 27-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share