[MINH HUỆ 19-03-2014] Sau vài tuần trời mưa, ngày 16 tháng 03, một ngày chủ nhật cấm xe hơi khác ở Jakarta, Indonesia, là một ngày nắng đẹp. Các đường phố chính cấm xe hơi, và người đi bộ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động ngoài trời nhiều hơn.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp, mang lại sự an bình và vẻ đẹp của Pháp Luân Công đến thành phố đông đúc.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp vào Ngày chủ nhật cấm xe hơi ở Jakarta

Nhiều người đã dừng lại và nói chuyện với các học viên, và một số đã tập theo các bài công pháp.

Một người Indonesia gốc Trung Quốc đã xem các bài công pháp trong một giờ. Sau đó ông đã nói với các học viên rằng ông thực sự thích các động tác yên bình, và rằng ông sẽ tìm hiểu thêm thông tin Pháp Luân Công trên mạng.

Hai quý ông đi du lịch từ Sumatra đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công ở quê hương họ. “Pháp Luân Công dạy mọi người chân và thiện”, một trong số họ nói: “Bài giảng về nhẫn cũng là rất quan trọng”.

Người kia đã bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp, và nói rằng ông sẽ tìm điểm luyện công ở địa phương sau khi quay về nhà.

Một người dân địa phương đã từng làm việc ở Hồng Kông nhận xét: “Tôi đã thấy Pháp Luân Công ở đó, và tôi biết rằng nó bị bức hại ở Trung Quốc. Mọi người không có tự do tín ngưỡng ở đó”. Ông đã lấy một loạt các tài liệu Pháp Luân Công trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/19/印尼雅加达无车日-法轮功学员集体炼功(图)-288889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/20/145987.html

Đăng ngày 24-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share