Bài viết của Trương Vận và Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ 18-03-2014] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên ở Toronto và Vancouver vào ngày 16 tháng 03 năm 2014. Cùng ngày hôm đó, ở miền Đông và Tây Canada, các học viên đã tham gia lễ kỉ niệm với Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và những con thuyền được trang trí đẹp mắt.

Ngày 16 tháng 03 năm 2014, Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn trong lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Toronto 08 năm liên tiếp.

Đội trống lưng của các học viên trong lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick 2014 của Toronto.

Đây là năm thứ 08 liên tiếp mà ban tổ chức mời các học viên Pháp Luân Công tham dự lễ diễu hành ở Toronto. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của họ đã được chào đón nồng nhiệt.

Tại lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên ở trung tâm thành phố Vancouver, người tham dự chật kín dọc hai bên các đường phố. Các học viên đã tham gia cùng đội trống lưng của họ và con thuyền hoa sen tuyệt đẹp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Vancouver vào ngày 16 tháng 03 năm 2014.

Thị trưởng và Truyền thông ở Toronto ấn tượng với đoàn Pháp Luân Công

Phó thị trưởng của Toronto ông Norm Kelly nói rằng âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo luôn rất tuyệt vời.

Phó thị trưởng của Toronto ông Norm Kelly là người gốc Ailen. Ông Kelly hy vọng rằng nhiều cộng đồng hơn nữa sẽ tham gia lễ diễu hành để khiến nó đa dạng hơn. Ông đánh giá cao âm nhạc mà Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn: “Nó luôn luôn rất tuyệt vời”.

Một bức ảnh chụp Đoàn nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick năm 2012 được đăng trên trang web Tin tức thành phố Toronto.

Người Trung Quốc vui mừng khi thấy Pháp Luân Công phổ truyền trên thế giới

Ông Vinh đến từ thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã giơ ngón tay cái lên với các học viên Pháp Luân Công và nói: “Đây là đoàn hay nhất trong lễ diễu hành, lộng lẫy và đáng xem nhất. Rất ấn tượng!”.

Ông Chung, một người nói tiếng Quảng Đông khác, đã tham gia cuộc trò chuyện: “Ở Trung Quốc, họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] bị bức hại. Chúng tôi đã ở Toronto ba tháng. Thật may mắn cho chúng tôi, chúng tôi đã được xem cuộc diễu hành này. Chúng tôi rất tự hào về họ, hãy nhìn xem, người phương Tây rất vui mừng được xem họ và chào đón họ. Chúng ta đang chứng kiến xu thế của Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc.”

Khán giả đến từ Hồng Kông: “Tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công”.

Ông Vĩ đến từ Hồng Kông đã chụp ảnh đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong khi vợ ông vỗ tay. Ông Vĩ nói: “Chúng tôi rất thích họ! Chúng tôi rất vui được thấy họ.”

Vợ ông Vĩ nói trong nước mắt: “Dì của tôi ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền đã bức hại bà nặng nề, nhưng bà vẫn kiên định. Cuối cùng bà bị đưa đến một bệnh viện tâm thần, và tiếp tục bị tra tấn. Tôi rất vui mừng được xem một đoàn Pháp Luân Công đẹp mắt như vậy. Tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công khi trở về nhà.”

“Họ như những sứ giả của mùa Xuân”

Wounse (bên trái) nói rằng ông ủng hộ Pháp Luân Công và sẽ tìm kiếm thêm thông tin trên mạng.

Wounse, một người gốc Ailen, thốt lên: “Vào ngày đặc biệt này, các thành viên của nhóm [Pháp Luân Công] giống như những sứ giả của mùa Xuân. Họ đem đến năng lượng và niềm hy vọng.”

Khi ông biết rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, ông nói: “Điều đó không nên xảy ra với một nhóm người tốt như vậy. Chúng tôi rất may mắn được thấy họ ở Canada. Tôi sẽ tìm thêm thông tin trên mạng. Tôi ủng hộ họ.”

Bill (đầu tiên từ trái sang) và gia đình đến xem diễu hành.

Bill, một người dân Toronto, thích thú xem đoàn Pháp Luân Công: “Tôi đã thấy họ vài lần. Họ luôn mang đến những nguồn cảm hứng. Tôi thấy rất may mắn vì một nhóm tuyệt vời như vậy có mặt ở đây.”

Noreen (đầu tiên bên phải) nói: “(các học viên Pháp Luân Công) đem điều kì diệu đến cho thế giới. Tôi ủng hộ và cảm ơn họ.”

Noreen đến từ Ailen và đã sống ở Canada 23 năm. Cô đã nhảy theo tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Cô nói: “Vào ngày đặc biệt này, các học viên Pháp Luân Công giống như Thánh Patrick, người không sợ bạo lực và giữ vững chân lý. Các học viên có ý chí mạnh mẽ và niềm tin thực sự vào tín ngưỡng của họ. Đó là cách họ vượt qua cuộc bức hại. Tôi muốn cảm ơn họ vì đã mang đến vẻ đẹp cho thế giới.”

Ayaka (thứ hai từ trái sang) đã xem diễu hành cùng với các bạn mình.

Sinh viên Hàn Quốc Ayaka đã xem diễu hành cùng các bạn. Họ cổ vũ và hoan nghênh đoàn Pháp Luân Công. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một nhóm Trung Quốc lớn như vậy. Chúng tôi rất thích thú và cảm thấy may mắn. Cảm ơn vì âm nhạc hoành tráng như vậy. Chúc họ may mắn”.

Takako là một sinh viên đến từ Nhật Bản. Cô nói: “Âm nhạc của đoàn này mang đến cho tôi niềm vui không kể xiết. Tôi trưởng thành trong âm nhạc. Tôi biết không dễ dàng để trình diễn tốt vào một ngày lạnh như hôm nay. Tôi nghe nói các học viên Pháp Luân Công không có tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Tôi rất mừng cho họ khi thấy họ được tự do tu luyện ở Canada.”

Người Trung Quốc ở Vancouver: Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Một người phụ nữ, khi nhìn thấy con thuyền Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver, đã thốt lên: “Chân- Thiện- Nhẫn đến rồi”, “Hãy xem các đóa hoa sen tuyệt đẹp thế nào!” Cô đã đọc lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” từ biểu ngữ và bảo con gái ghi nhớ nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/18/加拿大圣派翠克游行-法轮功受欢迎-288870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/20/145992.html

Đăng ngày 23-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share