Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2014] Một đồng nghiệp của tôi từng đến Bắc Kinh ba lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng đã bị “chuyển hoá” do những trận tra tấn mà cô phải chịu đựng trong trại lao động cưỡng bức.

Vào năm 2002 sau khi được thả ra, nhiều học viên đã cố gắng giúp đỡ cô ấy, nhưng cô đã phỉ báng Pháp Luân Công và Sư phụ Lý. Những diễn giải của cô làm tổn thương tình cảm của các học viên, và họ không thể chịu đựng được thái độ của cô ấy nữa. Dần dần, các học viên đều xa lánh cô ấy.

Mặc dù trạng thái tu luyện của tôi không được tốt lắm vào thời điểm đó, tuy nhiên kinh văn Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ của Sư phụ đã truyền nguồn cảm hứng cho tôi:

“Trong lúc bức hại này, những ai đi theo hướng phản diện, hoặc thậm chí đã làm những việc rất là không tốt, thì tôi nói với mọi người, Sư phụ cũng không muốn để họ rơi rớt lại.”

Sự từ bi của Sư phụ đã chạm đến phần vi tế trong sinh mệnh của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động.

“…[như vậy sẽ] cho phép đệ tử của tôi vốn ban đầu từ đâu đến rồi sẽ trở về nơi đó; nhưng không còn bất kỳ cái gì mang theo được về, đồng thời, sau khi hồi khứ xong, thì thiên thể to lớn mà họ đại biểu hoàn toàn là không, không còn hết thảy những sinh mệnh vốn đã có từ đầu, bởi vì họ không tu được tốt, hết thảy đều đã biến thành xấu, đều đã đào thải rớt đi rồi; [sẽ] chỉ có những [sinh mệnh] tái tạo.”

Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc đoạn Pháp trên. Làm thế nào tôi có thể không giúp khi biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với người này? Sư phụ đã giải thích điều đó cho chúng ta trong Pháp. Tuy nhiên, kết cục vẫn chưa phải là cố định. Chúng ta vẫn có cơ hội để giúp những người trước đây đã từng tu luyện quay trở về con đường tu luyện và cùng nhau phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực!

Tôi đã đến thăm người đồng nghiệp này một lần nữa và chia sẻ với cô thể ngộ của tôi. Cô nhấn mạnh rằng “chuyển hoá” là đúng và tiếp tục phỉ báng Sư phụ và Pháp Luân Công. Tôi đã phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác đang kiểm soát cô. Đồng thời tôi cũng cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ.

Tôi đọc thuộc lòng một số đoạn Pháp của Sư phụ mà liên quan trực tiếp đến tình trạng của cô. Cô đã bình tĩnh lại sau vài phút. Các nhân tố tà ác đằng sau cô ấy đã rút lui, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơn một giờ đồng hồ. Tôi tiếp tục đọc thuộc lòng thêm các đoạn Pháp của Sư phụ cho cô ấy.

Cô im lặng lắng nghe, và nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Pháp của Sư phụ đã một lần nữa truyền nguồn cảm hứng cho chân ngã của cô. Khi tôi ra về, cô đã nài nỉ tôi lần sau quay lại và tiễn tôi đến tận cửa. Cô chưa từng làm như vậy với bất kỳ học viên nào khác kể từ khi cô trở về nhà.

Tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều và thầm cảm ơn Sư phụ. Tôi đã chọn việc giúp đỡ một đồng tu bị tà ngộ mặc dù tôi cũng đang phải tự mình trải qua rất nhiều khổ nạn. Sư phụ đã nhìn thấy ý định tốt của tôi và giúp đỡ tôi.

Trong chuyến viếng thăm lần thứ hai, tôi nhận ra rằng có rất nhiều suy nghĩ của cô ấy bị mâu thuẫn. Rõ ràng là cô ấy đã bị tẩy não trong trại lao động cưỡng bức. Khi những vướng mắc chính của cô ấy bị đụng chạm đến, cô ấy lại bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Công và Sư phụ một cách vô lý. Tôi ngay lập tức phát chính niệm để thanh lý trường không gian của cô ấy, và một lần nữa cô ấy lại lý trí trở lại.

Tôi lại đọc thuộc lòng Pháp của Sư phụ cho cô ấy nghe. Đầu óc của cô ấy đã minh bạch hơn nhiều. Cuối cùng, cô ấy đã tu luyện trở lại. Chân ngã của cô ấy đã xuất ra bề mặt sau khi các nhân tố tà ác trong trường không gian của cô ấy được thanh lý.

Cô ấy đã lĩnh hội được các nguyên lý của Pháp nhiều hơn. Một lần nữa cô ấy lại cảm thấy vui mừng. Tôi biết rằng vô lượng chúng sinh đang khao khát được cứu độ và có được một cơ hội thứ hai.

Để tôi có thể đến thăm cô mỗi ngày quả là khó khăn, vì căn hộ của cô nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Tôi thường đến thăm cô hai ngày một lần. Thỉnh thoảng các nhân tố tà ác trong trường không gian của cô ấy vẫn xuất ra để phỉ báng Pháp Luân Công khi tôi đọc thuộc lòng Pháp của Sư phụ cho cô ấy nghe. Tuy nhiên, tâm của tôi vẫn không dao động. Tôi không bực bội cô ấy, mà chỉ đơn giản là thấy thương cảm cho cô.

Tôi biết rất rõ rằng sâu thẳm bên trong, bản chất của cô vẫn khá tốt. Hành vi bề mặt của cô ấy chỉ là giả tướng vì đó là kết quả từ cuộc bức hại của cựu thế lực đối với cô. Trong khoảng thời gian ba năm ở trại lao động cưỡng bức, rất nhiều suy nghĩ méo mó và vật chất xấu đã bám rễ trong trường không gian của cô ấy. Những vật chất này không thể được thanh lý sạch chỉ trong một hoặc hai lần viếng thăm.

Cô cũng đã làm những việc xấu chống lại Pháp Luân Công sau khi bị chuyển hoá. Tất cả những thứ này cũng đều phải được thanh lý. Tất cả những điều mà tôi có thể yêu cầu bản thân mình là:

“Tố nhi bất cầu” (Đạo trung – Hồng Ngâm) (Tạm dịch: Làm mà không cầu)

Tôi giúp cô trong khoảng ba tháng và đã đến thăm cô hơn 30 lần. Mặc dù thái độ của cô đối với Đại Pháp thay đổi từ tích cực sang tiêu cực hơn 10 lần, nhưng tôi tin chắc rằng cô sẽ quay lại với Đại Pháp.

Trong mỗi lần viếng thăm, tôi đều đọc thuộc lòng Pháp của Sư phụ cho cô ấy nghe và giảng rõ sự thật cho cô ấy tuỳ theo những vướng mắc của cô ấy. Pháp đã chạm được đến tâm của cô ấy và cuối cùng cô ấy đã quay trở lại tu luyện.

Tất cả những điều này làm được là nhờ vào sức mạnh vô biên của Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Tôi chỉ bỏ ra một ít nỗ lực trong thế giới con người. Tu luyện là tu tâm. Nếu chúng ta có suy nghĩ vị tha muốn giúp đỡ người khác, Sư phụ sẽ ủng hộ chúng ta và gia trì cho những nỗ lực của chúng ta.

Khả năng của chúng ta lớn bao nhiêu thì tác động sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Những an bài phá hoại của cựu thế lực đã gây thiệt hại rất lớn cho tiến trình Chính Pháp và tạo ra nhiều khó khăn cho các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chúng ta có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì nếu tâm của chúng ta được đặt đúng chỗ và chính niệm của chúng ta mạnh mẽ.

Sư phụ đã giảng trong bài Sư đồ ân – Hồng Ngâm II:

“Đệ tử chính niệm túc. Sư hữu hồi thiên lực.”

Tôi sẽ kết thúc bài chia sẻ này bằng cách trích dẫn đoạn Pháp của Sư phụ trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004:

“Tôi nhắc lại, tôi không muốn để lạc mất một ai; do vậy, suy nghĩ của Sư phụ thường khác với suy nghĩ của chư vị. Có lúc chư vị cảm thấy rằng có một số người là không đáng tin, có người là không thể độ, có người là thế này là thế kia; nhưng tôi không có cách nghĩ như chư vị. Mọi người đã biết, cửa độ nhân ấy tôi đã mở rất rộng; công tác của chúng sinh trong xã hội nhân loại đã là như vậy rồi, làm [nghề] gì cũng có. [Nhưng] tôi muốn độ tất cả. Chỉ cần họ đã học Pháp này, thì tôi đều muốn độ họ, tôi không muốn bỏ rớt họ. (vỗ tay) Chư vị nếu làm thế nào để trong các đệ tử Đại Pháp hình thành chính niệm mạnh mẽ hơn nữa thì mới thật là vĩ đại. Khởi từ mỗi cá nhân mà làm nên, [sao cho] thật sự khiến hoàn cảnh này của chúng ta trở nên rất [ngay] chính, hết thảy các nhân tố bất chính thảy đều giải thể, hết thảy các học viên nào làm chưa tốt đều nhận ra chỗ thiếu sót của mình, [qua đó] thúc đẩy họ thực hiện cho thật tốt.”

“Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội. Tất nhiên, xã hội nhân loại không tránh khỏi là có một lô những người trên thế gian đã không còn đạt tốt nữa, vậy cứ để tuỳ họ đi. Hôm nay tôi giảng chủ yếu là giảng rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa, phải biết trân quý những ai đã đắc Pháp.”


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/20/圆容师父要的,帮助昔日同修回来-287526.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/24/145582.html

Đăng ngày 19-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share