Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Moldova

[MINH HUỆ 08-03-2014] Bà Mariana Morari, người đã đến xem một triển lãm nghệ thuật về Pháp Luân Công được tổ chức vào tháng trước ở thủ đô của Moldova, nhận xét: “Các bức tranh thật tĩnh lặng, nhưng nói lên nhiều điều”. Bà nói: “Điều quan trọng là phải lên tiếng về sự bình đẳng, những giá trị con người, và nhân quyền.”

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức trong thư viện thành phố B.P. Hasdeu từ ngày 10 đến ngày 28 tháng 02 năm 2014. Zhen, Shan, Ren được dịch là Chân, Thiện, Nhẫn, những nguyên lý chính của Pháp Luân Công. Các tác phẩm được trình bày trong triển lãm mô tả cuộc hành trình tâm linh của những người tu luyện Pháp Luân Công, cũng như hoàn cảnh của các học viên giữa cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Nghệ thuật của Chân, Thiện, Nhẫn thức tỉnh người dân”

Khai mạc triển lãm ngày 12 tháng 02 năm 2014 nổi bật với bài phát biểu của hai vị khách mời đặc biệt, bà Radmila Popovici-Paraschiv, một nhà thơ, và bà Nadejda Pădure, giám đốc thư viện địa phương “Mihail Sadoveanu” ở thành phố Strășeni, người tổ chức triển lãm vào năm 2011 và 2012.

Bà Nadejda Pădure nói trong bài phát biểu của mình rằng triển lãm đã thu hút mối quan tâm của người dân địa phương, đem lại ấn tượng sâu sắc cho một lượng lớn khách tham quan. “Trong xã hội hiện đại, nơi mà sự thờ ơ đang phát triển, Nghệ thuật của Chân, Thiện, Nhẫn đã thức tỉnh người dân, cả người trẻ và người già.” Bà nói: “Xin chúc mừng ban tổ chức vì sự kiên trì của họ trong việc quảng bá những bức tranh thuần khiết này.”

Bà Radmila Popovici-Paraschiv nói trong bài phát biểu của mình: “Thật đáng buồn, chúng ta đang xa rời thần thánh với hận thù và bạo lực. Tôi bày tỏ sự phản đối sâu sắc của mình đối với sự tàn bạo như vậy.” Bà nói rằng bà đã cảm động trước những thông điệp sâu sắc được chuyển tải trong các bức tranh và sự can đảm của các nghệ sỹ trong việc mô tả thiện và ác.

Áp lực từ các quan chức Đảng Cộng sản

Khách tham quan từ Đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực cho giám đốc thư viện để đóng cửa triển lãm, nhưng không thành công. Đại diện đại sứ quán cũng liên hệ với tòa thị chính, nhưng các quan chức ở đó từ chối can thiệp vào sự kiện.

Một cựu thành viên quốc hội từ Đảng Cộng sản nói rằng ông không hài lòng với chủ đề của triển lãm. Ông nói rằng đại sứ quán Trung Quốc có thể bị xúc phạm, và rằng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là quan trọng đối với Cộng hòa Moldova. Tuy nhiên, khi được hỏi về ý kiến của ông về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc hiện đại, ông nói rằng ông không phủ nhận chúng là sự thật.

Nhiều khách tham quan triển lãm đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Alexandrina nhận xét: “Hơn 20 năm trước, chế độ cộng sản ở Liên Xô đã sụp đổ. Đây là lúc để chế độ cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Những người trong những bức tranh này không đáng để bị tra tấn, đặc biệt là trẻ em. Các em là niềm hy vọng của tương lai.”

Triển lãm thành công

Nhờ có một vị trí tuyệt vời, và vì thư viện công cộng chính của thành phố là một địa điểm nổi bật và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa hàng tuần, Nghệ thuật của Chân, Thiện, Nhẫn đã thu hút nhiều khách tham quan. Trong số đó có các nhà văn nổi tiếng và các chính trị gia.

Một phụ nữ lớn tuổi nói rằng khi bà tới thăm thư viện ngày hôm đó, bà đã không nghĩ rằng sẽ gặp được một sự kiện tuyệt vời và truyền cảm hứng đến vậy. Bức tranh “Con trai tôi” và “Nỗi buồn của một cô nhi” đã khiến bà rơi nước mắt. Bà viết trong cuốn sổ lưu bút: “Kiệt sức với những lo toan hàng ngày, tôi đến thăm thư viện vào cuối tuần, và lần này đã ngạc nhiên bởi Nghệ thuật của Chân, Thiện, Nhẫn. Được một hướng dẫn viên tuyệt vời giúp đỡ, tôi rất thích các bức tranh và những câu chuyện xúc động của các họa sĩ.” Bà đã hứa sẽ nói cho bạn bè mình về môn tu luyện Pháp Luân Công và những bi kịch đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một khách tham quan khác, bà Revenco, đã nhận xét trong cuốn sổ lưu bút: “Tôi rất thích các bức tranh và các chú giải. Có lẽ môn tu luyện này đã truyền rộng khắp thế giới và đem lại ánh sáng cho tâm trí và linh hồn chúng ta”.

[Bài viết đăng trên Minh Huệ Net ngày 08 tháng 03 năm 2014]


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/10/145771.html

Đăng ngày 16-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share