Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 06-03-2014] Úc là một điểm đến nổi tiếng với các du khách Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công tình nguyện tại Trung tâm Hỗ trợ Thoái xuất ĐCSTQ đang làm việc tại nhiều địa điểm du lịch khắp nơi trong thành phố nhằm giúp cho những du khách này thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ngày càng có nhiều cá nhân và các nhóm người Trung Quốc chọn thoái xuất khỏi Đảng.

Các bảng trưng bày vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại một địa điểm du lịch ở Sydney.

Một học viên tình nguyện đến từ Trung tâm Hỗ trợ Thoái xuất ĐCSTQ nói chuyện với một du khách Trung Quốc.

Một nhóm du khách đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một tình nguyện viên đã nhìn thấy một nhóm 04 người đàn ông Trung Quốc gần Nhà hát Opera Sydney và hỏi xem họ đến từ đâu. Nghe nói họ đến từ tỉnh Hà Bắc, bà nói: “Chồng của tôi cũng đến từ Hà Bắc. Chào mừng các anh đến với Úc!”

Bà biết được rằng một người trong nhóm là bí thư đảng và người khác là giám đốc sở. Bà đã nói chuyện với người bí thư đảng về một tảng đá cổ ở tỉnh Quý Châu mà trên đó có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản vong”. Bà nói: “Chúng ta đã tuyên thệ khi chúng ta vào Đảng rằng chúng ta sẽ dành chọn cuộc đời của chúng ta cho nó. Đó là điều không an toàn. Tôi biết rằng rất nhiều quan chức cao cấp đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong thực tế, đã có 46 quan chức từ Viện Hàn lâm Trung ương Đảng đã cùng nhau thoái xuất khỏi ĐCSTQ ở Hồng Kông.”

Trỏ tay về phía một cửa hàng gần đó, bà nói: “Năm ngoái, một quan chức cao cấp của bộ đã thoái xuất khỏi Đảng ở trong tiệm cafe đó, một đại biểu từ Uỷ ban Quân sự Trung ương đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại Nhà hát Opera Sydney. Hiện nay đã có hơn 150 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong. Tôi có thể giúp ông thoái xuất ngay tại đây.”

Ông ấy đã mỉm cười và đồng ý, vì thế bà tiếp tục quay sang vị giám đốc sở và hỏi: “Ông cũng đồng ý thoái xuất luôn đúng không?” Ông nói rằng ông đồng ý, và bà lại hỏi tiếp hai người còn lại và họ cũng đồng ý. Sau đó, khoảng chục thành viên của đoàn đã quay lại, và tất cả họ đều đồng ý thoái xuất.

Vị bí thư đã hỏi người tình nguyện viên rằng: “Bà có phải là (học viên) Pháp Luân Công không? “ Bà đáp lại rằng: “Vâng đúng vậy. Pháp Luân Công tu luyện Chân Thiện Nhẫn.”

Bà nói với họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bà nói rằng điều đó sẽ giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn phía trước và rằng họ nên giúp bạn bè và người thân của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một ngày khác, một vài người đàn ông Trung Quốc mặc comple đen đang chụp ảnh xung quanh một người đàn ông trông có vẻ giống như một quan chức cao cấp. Khi họ chụp hình xong, một tình nguyện viên đã nhanh chóng bước đến họ và chào người lãnh đạo này. Người đàn ông đã mỉm cười và bắt tay với người tình nguyện viên. Sau đó, ông đã giới thiệu đoàn tuỳ tùng của mình, trong đó có một người làm việc ở lãnh sự quán Trung Quốc.

Năm mới, bà chúc tất cả mọi người sống lâu, hạnh phúc và tất cả mọi người đều mỉm cười. Sau đó bà nói: “Chúng ta đang già đi, vì thế chúng ta muốn nói về sống lâu và hạnh phúc, nhưng thế giới không bình yên như nó đã từng. Các bạn đã nghe nói về tảng đá cổ ở tỉnh Quý Châu tiên đoán về sự sụp đổ của Đảng chưa?” Người đàn ông từ lãnh sự quán Trung Quốc cố gắng can thiệp, nhưng bà đã ngăn anh ta lại và nói: “Anh bạn trẻ, anh còn rất trẻ và có một gia đình để đỡ đần. Tôi biết việc đó không dễ và gia đình của anh trông đợi cả vào anh. Để tôi giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ với tên “Tái sinh” thì thế nào?” Anh ấy đã đồng ý và rút lui.

Bà hỏi vị quan chức: “Để tôi giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng một biệt hiệu được không?” Ông ấy chậm rãi quay lưng bỏ đi nhưng đã gật đầu đồng ý. Sau khi ông đồng ý, ba người đàn ông khác trong nhóm cũng đồng ý thoái xuất. Cuối cùng, bà nói với họ rằng giúp đỡ Pháp Luân Công sẽ tốt cho họ và cầu chúc họ có những ngày vui vẻ ở Úc.

Nhà khoa học vô thần người Trung Quốc muốn đọc Chuyển Pháp Luân

Một lần, bà gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi người Trung Quốc đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên ngoài Nhà hát Opera Sydney. Người đàn ông đã mời bà ngồi xuống và nói chuyện với bà. Ông nói: “Tôi là một nhà khoa học. Nếu Pháp Luân Công của các bạn mạnh đến như vậy, tại sao các bạn không quay lại Trung Quốc và giết tất cả những người xấu? Trung Quốc có rất nhiều người xấu!” Bà biết được rằng ông ấy từng là giáo sư, sau đó là viện trưởng viện nghiên cứu và cũng là tổng giám đốc của một xưởng sản xuất những phát minh của ông.

Vị khoa học gia lớn tuổi nói rằng ông không tin vào Thần vì ông không bao giờ nhìn thấy họ. Vì thế họ đã thảo luận về khoa học, tôn giáo, Anh-xtanh và Newton. Bà nói: “Thần được cấu thành từ những vật chất vi tế hơn, vật chất rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.” Vị khoa học gia nghĩ về điều bà vừa nói và bắt đầu đồng ý rằng có rất nhiều thứ mà khoa học hiện đại đã phát hiện ra.

Sau đó, bà nói về những trải nghiệm cá nhân của mình: “Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công được vài ngày, bệnh tim của tôi và những căn bệnh khác đã biến mất. Đồng thời, tôi chưa từng được gặp Sư phụ Lý. Nhưng khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng nhiều màu sắc phát ra từ cuốn sách. Dĩ nhiên, còn nhiều điều tuyệt vời khác nữa đã xảy ra. Nhiều người đã tu luyện Pháp Luân Công và những căn bệnh vào giai đoạn cuối của họ đã được chữa lành.”

Bà lấy điện thoại di động của mình ra và cho ông ấy xem một bức ảnh: “Có 25 bông hoa Ưu Đàm mọc ở nhà của tôi. Thật may mắn khi được nhìn thấy loài hoa này. 3,000 năm chúng mới nở một lần. Chỉ khi Phật hạ thế cứu độ chúng sinh thì loài hoa này mới nở. Điều này bảo cho nhân loại biết hãy đi tìm cơ hội để được cứu độ.”

Họ tiếp tục thảo luận các nguyên lý của Pháp Luân Công, và bà nói về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn mà Giang Trạch Dân và chế độ của ông ta đã sử dụng để dựng chuyện về Pháp Luân Công, cũng như về tảng đá ở tỉnh Quý Châu tiên đoán ngày tàn của Đảng cộng sản.

Người đàn ông lớn tuổi đã mỉm cười và nói: “Bây giờ tôi đã tin bà. Thần có tồn tại.” Sau đó ông ấy đã hỏi nơi ông có thể tìm một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi cặp vợ chồng rời đi, bà nhìn xuống đồng hồ của mình và nhận ra rằng họ đã nói chuyện với bà trong 20 phút.

Những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ bày tỏ lòng biết ơn của họ.

Một giáo sư người Trung Quốc, người đã thoái xuất ĐCSTQ tại một trung tâm hỗ trợ, muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Vì vậy, một tình nguyện viên đã đưa cho ông địa chỉ của trang web Minh Huệ. Ông rất biết ơn và nói: “Bạn thật tốt bụng.”

Một ngày kia, có một cặp vợ chồng khoảng 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài Nhà hát Opera Sydney. Sau khi một tình nguyện viên giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, người đàn ông lớn tuổi nói: “Tôi có một giấc mơ đêm qua nói cho tôi biết rằng hôm nay tôi sẽ gặp một người quan trọng. Bây giờ tôi biết bạn chính là ‘người quan trọng’ đó.”

Một thanh niên trẻ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và lặp đi lặp lại: “Pháp Luân Công vạn tuế!”

Một giám đốc sở đã nhắc đi nhắc lại với một tình nguyện viên: “Hãy cho tôi gửi lời chào đến Sư phụ của bà!”

Một phụ nữ 50 tuổi đến từ Bắc Kinh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và ôm chầm lấy người tình nguyện viên đã giúp bà mà khóc. Bà nói trong nước mắt: “Nếu tôi không đến đây, tôi sẽ không biết về nó (Thoái Đảng bảo bình an). Bà thật tốt, giống như một vị Bồ Tát.” Con trai của bà ấy cũng đã thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên và đứng sang một bên với đôi mắt rớm lệ.

Giúp cả gia đình thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Mỗi khi một tình nguyện viên giúp cho một người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, họ thường khuyên người đó hãy giúp gia đình mình cùng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch Trung Quốc đến địa điểm du lịch, một tình nguyện viên đã nói chuyện với một người đàn ông trung niên đến từ Khu tự trị Tân Cương. Ông nói rằng cha mẹ của ông là những trí thức bị Mao Trạch Đông đầy đến Tân Cương vào năm 1960. Ông thở dài và nói rằng cha mẹ của ông đã chết sau khi phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Người tình nguyện viên cho ông ấy biết tại sao ông ấy nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và ông ấy đã nhanh chóng đồng ý. Người tình nguyện viên nói với ông ấy rằng ông nên giúp cho cấp dưới và cấp trên, cũng như những người thân của ông thoái xuất. Ông ấy đã đồng ý với lời khuyên này.

Một tình nguyện viên gặp hai sinh viên Trung Quốc. Một người là con trai của một công tố viên và người còn lại là con trai của một vị phó chủ tịch. Sau khi họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, người tình nguyện viên bảo với họ rằng cha mẹ của họ là quan chức chính phủ và những người đó sẽ gặp khó khăn nếu họ không thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà thuyết phục những thanh niên trẻ này nói cho cha mẹ của họ biết và xin phép được đại diện cho cha mẹ của họ để thoái xuất khỏi ĐCSTQ ở nước ngoài. “Hãy nói với cha của cháu rằng ông ấy không cần phải báo cáo với bất kỳ ai hoặc xin phép bất kỳ ai. Các vị Thần chỉ nhìn vào tâm của cha cháu. Các vị Thần sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Bà đưa cho họ hai tập tài liệu giảng chân tướng và họ đã đồng ý nhận.

Sau này, người tình nguyện viên đã tình cờ gặp lại một trong hai sinh viên trẻ này. Cậu nói: “Bà còn nhớ cháu không? Bà đã giúp cháu thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Bà nói: “Cháu đã giúp cho cha mình thoái xuất chưa?“ Rồi ạ. Cháu đã gọi cho ông ấy và giúp ông ấy thoái xuất qua trang web Đại Kỷ Nguyên.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/6/在澳洲景点劝三退小故事(图)-288419.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/8/145743.html
Đăng ngày 14-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share