Bài viết của một học viên Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2014] Sau nhiều lần do dự, tôi đã quyết định viết bài chia sẻ này, với hy vọng các đồng tu có thể nhận được lợi ích từ nó.
Ở khu vực chúng tôi có một đồng tu lâu năm từng tham gia lớp giảng pháp của Sư phụ vào những ngày đầu tiên. Ông rất có tài ăn nói và trong người thường từng có thân phận nhất định. Vì điều này, nhiều học viên thích tới chỗ ông để trò chuyện. Suốt những năm kể từ khi bức hại bắt đầu, ông đã nếm trải không ít khổ nạn. Vài năm trước, thiên mục của ông được khai mở. Điều này đáng lẽ là hảo sự và có thể khởi tác dụng chính diện nếu ông có thể chia sẻ với các đồng tu dựa trên Pháp.

Tuy nhiên, sau tôi lại phát hiện những gì ông nói dần dần lệch khỏi Pháp. Ví dụ, ông từng nói với tôi: “Chín bài giảng trong Chuyển Pháp Luân là chín người. Sư phụ ở trên kia không phải là…” Tôi cảm thấy có chút căng thẳng khi ông ấy nói điều này. Ngay khi cảm thấy việc diễn giải này là điều gì đó không hợp lý, ông liền nói: “Tôi chỉ nói điều này cho anh để anh biết.” Nhưng sau đó tôi lại biết là có nhiều đồng tu cũng nghe về điều này.

Vào lúc đó, bức hại ở địa phương chúng tôi rất nghiêm trọng và cứ vài ngày chúng tôi lại nghe thông tin về các đồng tu bị bắt giữ bất hợp pháp. Tôi hoang mang và cũng lo trạng thái tu lyện của tôi đáng lẽ là nên tốt hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào nói chuyện với học viên này, tôi cũng luôn mang những chấp trước của con người, tìm kiếm xem “Tôi đang ở tầng thứ nào” và “Tôi có bị rớt lại phía sau không.” Tôi cảm thấy hưng phấn và tò mò mỗi lần nghe học viên này nói về những gì ông ấy nhìn thấy bằng thiên mục như thể là đã đắc được một điểm “chân cơ”. Trên thực tế, toàn bộ tình huống đã rất nguy hiểm.

Sau khi vợ của ông (cũng là một học viên) qua đời, ông đã đặt ảnh chân dung của vợ ông cạnh ảnh của Sư phụ và thể hiện sự kính trọng với cả hai. Đây là điều sốc nhất. Nhiều đồng tu đã chỉ ra điều này cho ông, nhưng ông nói: “Ở trên đó, vợ tôi cũng là một Đại Bồ Tát đang duy hộ Pháp. Bà ấy đang đứng cạnh Sư phụ. Sao anh có thể nói là bà ấy chết? Không thể dùng nhân tâm để xem xét chuyện này được đâu.”

Hai năm sau, người học viên vốn khỏe mạnh này đột nhiên nhập viện và sức khỏe của ông nhanh chóng suy sụp. Ông không nói nhiều và bắt đầu dùng thuốc. Năm ngoái, ông đã hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân mình. Ông ở trong tình trạng hôn mê cả ngày và không thể nói. Khi các đồng tu tới thăm ông, ông liên tục khóc.

Tại sao ông lại bị kéo vào trạng thái nghiệp bệnh như vậy? Tôi nghĩ đó là vì ông đã xem những gì ông thấy như là sự thật, tuyệt đối đúng và tùy tiện bình luận về Pháp và Sư phụ. Ông đã đặt ảnh chân dung của vợ ông cạnh ảnh của Sư phụ. Cựu thế lực đã nắm được điểm này và sử dụng như lý do để bức hại ông. Những người đến hỏi ông thông tin cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta không đến hỏi ông ấy cái này cái kia, mà đều có thể dựa trên Pháp mà cải chính, có lẽ ông sẽ rất nhanh lý trí trở lại và cũng không đến mức như bây giờ.

Vẫn có những học viên ở địa phương chúng tôi cảm thấy hứng thú với các học viên có thiên mục khai mở và cố nhận “chỉ đạo” từ các học viên này từ nhận thức của họ và những gì họ làm. Mỗi bước chúng ta đi là một khảo nghiệm xem chúng ta có “dĩ Pháp vi Sư” hay không. Nếu chúng ta không để bước đi cho chính, sớm hay muộn chúng ta sẽ gặp vấn đề. Tôi không có ý chỉ trích các đồng tu, nhưng vẫn có nhiều đồng tu ở địa phương chúng tôi xem ra khá bàng quan sau một bài học nghiêm trọng như vậy.

Còn có đồng tu, sau khi thiên mục khai mở, thấy một vài đồng tu bị trượt ngã, đã xin chịu nghiệp cho họ. Khi thấy tà ác chuyển [nghiệp] sang Sư phụ, anh đứng phía trước để cản chúng. Sau anh trở thành người giống như bị rối loạn tâm thần. Ngay cả như vậy, một vài đồng tu vẫn tâng bốc anh. Chúng ta luôn nên “dĩ Pháp vi Sư” dù chúng ta có thấy gì đi chăng nữa. Những người bị hủy hoại thường là những người nghĩ họ là “siêu thường” và những người được người khác tâng bốc.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”:

“Cuối cùng thiên thể vũ trụ chúng ta to lớn nhường nào, một tỷ tỷ tầng các vũ trụ cự đại được gọi là phạm vi này, lấy hàng loạt những tỷ tỷ nối tiếp những tỷ tỷ ấy, lấy những tỷ tỷ các tỷ tỷ ấy hình dung thành một phân tử không khí, đầy khắp hội trường đều là những lạp tử như thế cả, rất nhiều vũ trụ như thế, cũng chỉ là một lạp tử rất bé không [đáng] để mắt.”

Chúng ta cần hỏi những người khai mở thiên mục điều gì? Những gì mà một người có thể nhìn thấy qua thiên mục chỉ là những gì được an bài cho họ thấy. Mọi thứ đều có nguyên nhân và những gì chúng ta thấy khá giới hạn. Chúng ta phải thận trọng suy nghĩ và hành động theo Pháp. Một người không thể thấy những gì không được an bài cho anh ta nhìn và chúng ta không được chấp trước vào những gì chúng ta thấy.

Trên đây chỉ là nhận thức nông cạn của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/7/对天目看到的要理性对待-287385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/16/145429.html

Đăng ngày 12-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share