Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2014] Tâm tôi tràn đầy những cảm xúc đan xen khi biết tin bà Lương Bá Kỳ đã qua đời. Những kỷ niệm trong quãng thời gian sinh hoạt cùng ông Triệu Tử Dương và bà Lương Bá Kỳ đã tràn về với tôi. Ông Triệu Tử Dương đã từng là người đứng đầu của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là thủ tướng nhiệm kỳ 1987 – 1989. Ông đã bị cách chức và chịu quản thúc tại nhà cho đến khi qua đời vào năm 2005 vì sự ủng hộ của ông với phong trào sinh viên năm 1989. Vợ ông là bà Bà Lương Bá Kỳ.

Cuộc gặp gỡ ông Triệu và bà Lương

Từ năm 1996 đến năm 1999, ông Triệu Tử Dương và bà Lương đã hai lần đến thăm thành phố nơi tôi sống. Lần đầu khi họ đến, cha tôi đã gọi và bảo tôi đến thăm họ đồng thời sẵn sàng giúp đỡ nếu họ có thể cần. Tôi đã gọi cho ông Triệu và đến khách sạn nơi họ sống. Họ thực sự chu đáo và tử tế với tôi. Tôi hoàn toàn càm thấy thoải mái với cả hai người. Khi ở cùng nhau, chúng tôi sẽ chủ yếu nói chuyện về sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của mình. Thỉnh thoảng, bà Lương và ông Triệu đã đến nhà ăn cơm cùng với gia đình tôi. Tôi cũng thích tới khách sạn ăn trưa cùng họ.

Giới thiệu với bà Lương về Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày, bà Lương đã đề cập đến việc bà ấy muốn đến một lớp giảng khí công và mời tôi đi cùng. Không may, tôi đã đến trễ và không thể vào được giảng đường. Trong lúc giải lao, bà Lương ra ngoài để gặp tôi và chúng tôi đã đi dạo. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về khí công và tôi nói với bà ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiếp tục nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và có tác dụng tuyệt vời về việc tăng cường sức khỏe thể chất.

Sau khi tôi nói với bà Lương những trải nghiệm về lợi ích sức khỏe của một số người sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy đã ngay lập tức bày tỏ sự quan tâm với việc học môn này. Sau đó, bà Lương đã đến điểm luyện công của chúng tôi và lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, các hình hướng dẫn luyện công, và các tài liệu khác. Sau đó, bà đã học năm bài công pháp.

Ông Triệu biết về Pháp Luân Đại Pháp

Sau đó, khi tôi đến nhà bà Lương để đọc Pháp và chia sẻ kinh nghiệm, ông Triệu đã lắng nghe gần đó và xen vào cuộc nói chuyện nhiều lần: “Đây là những gì mà Sư phụ các bà giảng về vấn đề đó…” Tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi: “Làm sao ông lại biết?” Ông trả lời: “Tôi đã xem cuốn sách và đó là những gì được viết trong đó.”

Tôi hỏi lại lần nữa: “Làm thế nào ông có thể nhớ một cách rõ ràng như vậy?” Ông ấy nói: “Tôi có một trí nhớ rất tốt và ghi nhớ thông tin khá tốt.” Tôi vui vẻ trả lời: “Tu luyện Chân Thiện Nhẫn không chỉ có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe thể chất mà còn tốt cho sự an lạc nội tâm và hạnh phúc của con người. Ông Triệu, hãy cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhé!”

Ngay sau đó, ông cũng đã bắt đầu tu luyện. Một lần, khi tôi kể rằng mình không thể nhập tĩnh được lúc luyện bài công pháp số năm, ông Triệu đã nói: “Tôi không nghĩ gì khi ngồi đả tọa.” Khi ông Triệu và bà Lương quay trở lại Bắc Kinh, tôi đã đến thăm họ và cũng giới thiệu với đồng nghiệp của họ về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Triệu và Bà Lương thực hành tu luyện

Bất cứ khi nào ở Bắc Kinh, tôi đều tham gia nhóm học Pháp với bà Lương. Suốt thời gian đó, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc từ tận đáy lòng và cảm thấy rất tốt lành. Sau đó, ông Triệu và bà Lương một lần nữa đến thăm thành phố nơi tôi sống. Tuy nhiên, về sau, họ đã bị hạn chế đi du lịch nước ngoài hoặc đi thăm các thành phố ven biển do cuộc đàn áp.

Cả ông Triệu và bà Lương từng có sức khỏe yếu kém, và họ đã tu luyện để có được sự khỏe mạnh. Ông Triệu đã bị chứng xơ hóa phổi và trở nên tốt hơn nhiều khi sau khi tu luyện. Thật không may, ông đã ngừng tập sau đó bởi nhiều lý do khác nhau.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu

Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999. Ngay cả tôi, một học viên bình thường cũng không thể thoát khỏi sự áp bức này. Lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi đã bị bắt cùng với một số học viên khác và bị đưa đến một trung tâm giam giữ. Khỏi cần nói, bầu không khí lúc đấy rất căng thẳng! Tại thời điểm đó, tôi chỉ biết là bản thân thực sự thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt. Vào 10 giờ sáng cùng ngày, chúng tôi đã bị buộc phải xem chương trình phát sóng về việc “Xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp” và bị yêu cầu viết ra nhận thức của bản thân về môn tập. Bầu không khí ngột ngạt này làm người ta cảm thấy như cuộc Cách mạng Văn hóa đang trở lại! Chiều hôm đó, cảnh sát đã tịch thu tất cả các sách Đại Pháp trong nhà tôi. Tôi đã bị nhốt trong tù cho tới nửa đêm.

Tôi đã bị lừa tham dự cái gọi là một “lớp học” vào tháng 12 năm 1999, và lần nữa bị giam giữ vô thời hạn cũng như tẩy não. Vào tháng 01 năm 2000, tôi cần quay trở lại Bắc Kinh để tổ chức sinh nhật cho cha. Tuy nhiên, “lớp học” không cho tôi làm vậy. Cha tôi đã viết một bức thư gửi cho Đảng ủy đơn vị công tác của tôi, nói rằng ông hi vọng tất cả các con của ông có thể tham dự cuộc họp mặt gia đình này trong ngày sinh nhật của mình. Mặc dù vậy, đơn vị công tác vẫn không cho phép tôi về. Chồng tôi đã thực sự tức giận về cuộc đàn áp phi lý này và đến tất cả các cấp Ủy ban để kiến nghị và trình bày lý lẽ. Cuối cùng tôi đã được phép trở lại Bắc Kinh để thăm cha với một cảnh sát hộ tống.

Khi ở Bắc Kinh trong cuộc họp cùng gia đình, tôi đã thu xếp đến thăm ông Triệu và bà Lương – đó là cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi. Giờ đây, họ đều đã qua đời, nhưng họ để lại sự chính trực và thiện lương của mình cho thế giới. Tôi mong rằng những tâm nguyện mà họ đã tích lũy được trong thế giới con người đối với Đại Pháp có thể mang lại cho họ hạnh phúc trong tương lai và linh hồn họ ở trên trời sẽ được phù hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/5/回忆紫阳夫妇和法轮大法的一段奇缘-285275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/23/144558.html

Đăng ngày 05-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share