Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2014]

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên mới tu luyện từ tháng 07 năm 2012.

Tôi trở về nhà vào tháng 12 năm 2012 để tìm việc làm ở quê nhà. Là một học viên tương đối mới, hàng ngày tôi đều say sưa học Pháp và do đó tôi không có đủ thời gian để chuẩn bị các bài kiểm tra mà những người đi xin việc phải làm. Tôi chỉ dành một chút thời gian để đọc qua vài trang trong cuốn sách được dùng để chuẩn bị cho kỳ thi. Cha mẹ tôi rất lo lắng và không ngừng thúc giục tôi học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi này.

Tinh tấn học Pháp đạt được thành công

Sư phụ giảng:

“Những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng, Đại Pháp chính là Pháp căn bản của vũ trụ, trí huệ của nhân loại nguyên lai đều là từ Pháp, chỉ cần tôi bước trên con đường do Sư phụ an bài, loại bỏ các chấp trước, bao gồm cả sự lo lắng, căng thẳng, và dụng tâm học Pháp, thì tôi sẽ thành công.

Mặc dù không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng tôi có thể nhớ mọi thứ tôi đọc trong cuốn sách chuẩn bị cho kỳ thi một cách mạch lạc chỉ sau khi đọc qua có một lần.

Bác bỏ văn hóa Đảng

Tôi biết nội dung trong phần thi viết có bao gồm chủ đề về văn hóa đảng, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng mọi cơ hội để truyền bá nó cho chúng tôi.

Trước khi làm bài thi viết, tôi phát chính niệm với niệm xuất ra rằng tôi không chấp nhận bất cứ tư tưởng nào của Trung Cộng. Khi làm bài, tôi thấy nội dung của nó bao gồm những chỉ trích về tín ngưỡng tôn giáo và những hiểu sai về nhân quyền. Sư phụ giảng:

“Điển hình là những thứ lý luận xiên xẹo mà tà ác tuyên truyền ở Trung Quốc; ví như họ tuyên truyền rằng “nếu muốn bảo người khác làm điều tốt, thì trước hết mình phải làm tốt như thế đã”; mọi người thử nghĩ xem nói vậy đúng không? Rất nhiều người ôm cứng vào lời nói ấy để rồi [lấy nó] che giấu những sai sót của mình chứ không muốn sửa; nhất là một số người đang có vấn đề đã lấy [câu] ấy làm chân lý chứ không buông bỏ đi. Tôi bảo mọi người rằng, [nói] vậy là tuyệt đối sai lầm. Phải chăng một người mắc lỗi rồi là không thể bảo chư vị làm điều tốt nữa? Lẽ nào một người phạm sai sót là sẽ không được góp ý người khác làm điều tốt nữa? Đó là lô-gíc gì vậy? Có bao nhiêu người suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Những lời giảng của Sư phụ đã dạy tôi rằng lối tư duy của người Trung Quốc ngày nay đã bị cái văn hóa tà ác của Trung Cộng đó làm cho méo mó biến dạng. Cái cách nghĩ đó của họ chính là một trở ngại lớn nhất ngăn cản những người Trung Quốc nghe và chấp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, tôi phát ra một niệm: “Bất luận là ai chấm bài của tôi, hãy đả khai tư duy của mình!” Cuối cùng tôi đã vượt qua được kỳ thi và được xếp ở vị trí đầu tiên.

Làm những việc cần phải làm trước khi vào thi

Ngày thi được ấn định trong tháng 12. Trước đó, tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để làm ba việc. Tôi sản xuất tài liệu để nói với mọi người sự thật về Đại Pháp, gửi thư điện tử với nội dung về Đại Pháp, và đi phát tài liệu. Đêm trước hôm thi, tôi còn làm tài liệu đến 05 giờ sáng.

Nhờ đặt tâm vào Pháp và bước trên con đường ngay chính, tôi cảm nhận được trạng thái thần thánh và không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ ngủ khoảng một tiếng rưỡi.

Trên đường đi thi, tôi còn chuyển tài liệu cho các đồng tu.

Cảnh giác với những câu hỏi trong bài thi

Bài kiểm tra đã được ấn định là vào buổi chiều hôm đó. Một người bạn nói buổi sáng họ hỏi về đại hội ĐCSTQ lần thứ 18. Tôi không bao giờ chấp nhận những tuyên truyền tà ác của chính quyền Trung Cộng. Tôi không biết chút gì về đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 cả. Tuy nhiên, tôi rất hiểu bản chất tà ác của chính quyền Trung Cộng. Sư phụ đã từng nói với chúng ta rằng bất kể cái chính quyền đó nó có làm gì đi chăng nữa, thì nó vẫn cố thuyết phục mọi người rằng đó là hành động “vĩ, quang, chính”. Tôi nghĩ rằng, nếu như họ hỏi, tôi sẽ nói với họ là tại sao đạo đức của con người lại tụt dốc nhanh chóng, mở rộng tư tưởng cho họ và nói bản chất xấu xa của Trung Cộng một cách rõ ràng cho họ hiểu.

Trước khi bài kiểm tra bắt đầu, nhiều ứng viên và cha mẹ họ đứng đợi ngoài phòng thi. Tôi nghe thấy vài vị phụ huynh thì thầm về những câu hỏi mà có khả năng sẽ rơi vào. Tôi nói có thể họ sẽ hỏi về đại hội ĐCSTQ lần thứ 18. Mọi người tiến lại gần, và tôi nói ĐCSTQ chỉ coi trọng về thế giới vật chất và không quan tâm đến việc đề cao các giá trị đạo đức.

Tôi không có nhiều dẫn chứng khi đi vào chủ đề chính trị, nhưng vào lúc đó, tôi hiểu rất rõ bản chất tà ác của chính quyền Trung Cộng.

Mẹ của một ứng viên hỏi tôi: “Cháu có phải là đảng viên không?” Tôi biết đó là Sư phụ mượn lời của cô ấy để hỏi tôi. Tôi nói: “Cháu không phải, nhưng nếu phải thì cháu cũng sẽ sẵn sàng thoái xuất khỏi nó ngay.” Ngay sau khi nói xong, thì đã đến giờ vào làm bài thi.

Sau khi làm bài xong tôi bắt một chiếc taxi để rời khỏi cánh cổng mà tôi vốn không quen đường đó. Tình cờ, tôi nhìn thấy có một hòm thư nằm ở bên cạnh, do đó tôi đã có thể gửi được một lá thư về chân tướng Đại Pháp. Chừng nào mà chúng ta còn đặt toàn tâm, toàn ý vào Đại Pháp, thì dù có đi đâu, dù có làm gì đi chăng nữa, Sư phụ sẽ an bài mọi việc tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Trước khi kết quả thi được công bố, nhiều ứng viên đã làm mọi cách để tác động tới kết quả thi của họ, bao gồm cả những trò như hối lộ và sử dụng các mối quan hệ cá nhân để tác động. Cha mẹ tôi rất lo lắng và đề nghị tôi cũng phải làm như vậy. Tôi nói với họ: “Con không lo lắng gì cả. Con sẽ có được công việc mà Sư phụ an bài cho con.” Thay vào đó, tôi học Pháp hàng ngày, làm ba việc và không lo lắng gì về kết quả của bài thi.

Điểm kiểm tra được công bố sau đó ba ngày, tôi được xếp hạng đầu. Khỏi cần phải nói, tôi đã tìm được việc làm.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước khi kết thúc, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của tôi về Pháp. Kể từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đường đời của chúng ta đã được thay đổi. Vào trong mọi thời điểm, chúng ta nên sống chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và chỉ bằng cách như vậy thì chúng ta mới đi được tốt trên con đường tu luyện.

Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt đẹp nhất cho chúng ta. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào chúng ta kiên định chính niệm, loại bỏ các chấp trước, hướng nội, và tín Sư tín Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/19/新学员-我“找到”了工作-281574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/19/145511.html

Đăng ngày 01-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share