Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 20-02-2014]

Triển lãm Y tế Odense thường niên đã được tổ chức tại trung tâm hội nghị thành phố vào ngày 15 và 16 tháng 02 năm 2014. Đây là lần thứ 08 liên tiếp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia triển lãm này để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Khách tham quan đến gian hàng Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Y tế Odense 2014.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Khách tham quan học các bài công pháp Pháp Luân Công

Odense là thành phố với hơn 1.000 năm lịch sử và là quê hương của nhà văn Hans Christian Andersen. Có hàng nghìn du khách từ nhiều quốc gia đến tham quan Odense mỗi năm.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chuẩn bị hai bộ thông tin cho khách tham quan triển lãm. Một bộ là giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Công, bao gồm những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn và hiệu quả trị bệnh kì diệu của nó. Bộ kia là thông tin về cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cầm trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

08 năm tham gia Triển lãm Y tế Odense

Karin Seebach, đến từ Odense, đã tám năm tham gia giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm y tế thường niên của thành phố. Vào sáng ngày 15 tháng 02, bà và một số học viên khác đã đến trung tâm hội nghị từ sớm để dựng gian hàng và chuẩn bị các tài liệu thông tin. Nhìn tác phong nhanh nhẹn và đầy sức sống của bà, thật khó để tin rằng Karin đã 76 tuổi. Bà treo một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, đặt các bức tranh và tài liệu lên bàn và xếp rất nhiều những bông sen giấy tuyệt đẹp mà bà đã làm để tặng cho khách tham quan.

Triển lãm mở cửa lúc 10 giờ sáng, với đám đông lớn bước vào hội trường triển lãm. Những học viên tham dự đã giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và trả lời các câu hỏi. Họ cũng nhắc nhở mọi người nhận thức rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

Mọi người dừng lại ở gian hàng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, và một lượng lớn khách tham quan đã học các bài công pháp Pháp Luân Công. Khi khách tham quan triển lãm nghe nói rằng ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công bằng cách lấy đi nội tạng của họ và bán chúng để kiếm lời cho các ca phẫu thuật cấy ghép, hầu hết họ đã tức giận bởi sự tàn bạo này và ngay lập tức kí tên thỉnh nguyện lên án hành động tà ác đó. Đôi khi, mọi người phải xếp hàng để chờ kí tên thỉnh nguyện.

Có một nguồn năng lượng đã dẫn tôi đến đây!”

Một người dân địa phương đã dừng lại ở gian hàng và nói rằng cô đã biết về khí công. Khi cô biết về sức mạnh cải thiện sức khỏe của Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, cô đã lập tức kí tên vào hai đơn thỉnh nguyện. Một là của DAFOH (Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng) và cái thứ hai được gửi đến Cơ quan Lập pháp Đan Mạch kêu gọi sự giúp đỡ nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Tiếp theo, người khách muốn học bài công pháp Pháp Luân Công số 2. Chỉ một vài phút sau, cô nói rằng cô cảm thấy năng lượng chạy trong cơ thể và cô cũng cảm thấy một nguồn năng lượng khác bao quanh bên ngoài cơ thể mình. Cô thậm chí còn cảm thấy năng lượng chuyển động xuống dưới cơ thể, thoát xuống đất từ chân mình. Cô đã rất thích thú: “Thật kì diệu! Lúc đầu tôi không định đến đây, nhưng có một nguồn năng lượng đã dẫn dắt tôi đến. Tôi đã không biết các bài công pháp có sức mạnh như vậy. Thật tuyệt! Tôi phải học Pháp Luân Công.”

Cô đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Đan Mạch và rời đi một cách vui vẻ. Một lúc sau, cô quay lại cùng một người bạn. Cô đã đề nghị các học viên nói cho bạn mình mọi thứ về Pháp Luân Công. Sau đó bạn cô đã kí tên thỉnh nguyện và họ đã hẹn Karin tới dạy họ các bài công pháp.

“Tôi muốn được trẻ trung và vui vẻ như bà”

Một doanh nhân Israel đã về hưu đến gian hàng Pháp Luân Đại Pháp. Karin nói với ông rằng mình đã tu luyện Pháp Luân Công 18 năm và kể từ đó bà không cần phải dùng đến bất kì loại thuốc nào. Nhìn vào mái tóc bạc và nụ cười rạng rỡ của Karin, người đàn ông nói rằng ông cũng muốn học Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi muốn được trẻ trung, vui vẻ và tốt bụng như bà.”

“Các bạn đang làm một điều có ý nghĩa”

Có hai mẹ con đã đến gian hàng và hỏi: “Các bạn nói rằng các bài công pháp được dạy miễn phí và tất cả tài liệu có thể tải về từ Internet miễn phí. Nhưng các bạn phải trả tiền thuê gian hàng và dành nhiều thời gian và công sức ở đây. Các bạn đang bán cái gì vậy?” Một học viên đã giải thích với cô: “Nếu như không có cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thì thực sự chúng tôi sẽ không cần phải đến đây. Chúng tôi ở đây để nói cho mọi người về những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và chúng tôi muốn phơi bày những lời dối trá và phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Mục đích của chúng tôi là để cho tất cả mọi người đưa ra một quyết định, dựa trên lương tâm của chính họ.”

Sau đó vị học viên đã nói với người phụ nữ rằng Pháp Luân Công đã được chấp nhận ở hơn 100 quốc gia và giúp cho hàng triệu người lấy lại sức khỏe cũng như nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ. Nhưng chỉ có ở Trung Quốc là Pháp Luân Công bị bức hại và hàng ngàn học viên bị giam cầm, đánh đập, tra tấn và họ thậm chí còn bị lấy đi nội tạng. Người phụ nữ đã nhanh chóng hiểu ra và cẩn thận ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Cô nói: “Các bạn đang làm một việc có ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và thế giới có thể hòa bình”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/20/在丹麦健康博览会上弘扬大法-揭露迫害(图)-287916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/21/145544.html

Đăng ngày 01-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share