[MINH HUỆ 03-02-2014]

Người mẹ trở lại tu luyện-Thai nhi dị tật sinh ra bình thường

(Từ Đại lục) Một người bạn học cùng lớp của tôi là tiểu đệ tử Đại Pháp lúc còn nhỏ. Tuy nhiên, khi cô lớn lên, cô đã trở nên bị ô nhiễm bởi xã hội và bỏ tu luyện Đại Pháp. Bây giờ cô ấy đã lập gia đình.

Một hôm cô ấy gọi điện cho tôi để thông báo rằng cô đã có thai. Cô kể rằng bác sĩ nói với cô ấy rằng em bé bất bình thường và hỏi cô có muốn bỏ nó đi không. Tôi nhận thấy cô ấy đang đau đớn.

Tôi đã nhắc nhở cô ấy rằng cô đã từng tu luyện và vì vậy đã biết rằng phá thai là sát sinh. Một sinh mệnh không nên bị chết trước khi đến hạn của nó. Tôi cũng chia sẻ với cô ấy rằng mọi người đều tồn tại ở đây vì Pháp, kể cả đứa con của cô. Tôi nói, “Sư phụ từ bi và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Hãy quay lại với Đại Pháp. Sư phụ đang đợi cô đấy! Hãy để đứa con của cô nghe Pháp hàng ngày. Sau đó cậu bé hoặc cô bé ấy sẽ là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Làm sao chúng có thể bị dị tật được?”

Cô ấy thấy thuyết phục và quyết định tu luyện lại từ đầu. Vài tháng sau đó, cô ấy sinh con khỏe mạnh, bình thường. Sự kỳ diệu của Đại Pháp đã làm kinh ngạc mọi người trong gia đình cô.

Pháp Luân Đại Pháp là toàn năng. Trong thế giới hỗn tạp này, hãy giữ cho tâm lương thiện, hãy ghi nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đây là điều mà mọi chúng sinh đều đang chờ đợi và thật sự mong muốn.

Bệnh thoát vị đĩa đệm được chữa khỏi

(Từ Trùng Khánh) Tôi đột ngột phát bệnh đau lưng vào tháng 04 năm 2007. Nó được chẩn đoán là thoát vị đĩa đệm. Tôi đã 73 tuổi, vì vậy phẫu thuật được xem như quá rủi ro. Tôi uống thuốc, làm vật lý trị liệu, và các phương pháp giác hơi, nhưng không đỡ. Tôi đã đến hai bệnh viện khác nhau để chữa trị, nhưng không có tác dụng gì.

Một người họ hàng đến thăm tôi và giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Công. Họ nói rằng tôi nên liên tục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Người họ hàng của tôi nói điều này sẽ khởi tác dụng. Ông ấy cũng giúp tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Từ hôm đó, tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và ông ấy đúng. Lưng của tôi đã không còn đau!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 01 năm 2008. Người họ hàng đã mang đến cho tôi các sách Đại Pháp, các băng, và các tài liệu khác. Tôi chỉ mất hai ngày để đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã nhận ra căn nguyên bệnh tật của mình, và rằng chỉ có tu luyện mới có thể tiêu trừ nghiệp lực đã tích lại qua nhiều đời. Tôi đã kiên trì học Pháp và luyện công. Tôi kiên định tin tưởng vào Đại Pháp. Trong 4 năm tu luyện, tôi không phải đi khám bác sĩ hay uống bất cứ loại thuốc gì, và tất cả các vấn đề về sức khỏe của tôi đều biến mất, gồm cả bệnh viêm mũi, viêm họng, viêm amidan, chứng đau nửa đầu, chóng mặt, và bệnh đường ruột.

Đại Pháp thực sự kỳ diệu! Tôi biết ơn sâu sắc Đại Pháp, biết ơn sâu sắc Sư phụ từ bi!


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/11/145325.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/3/母亲从新修炼-残疾胎儿变正常-287216.html

Đăng ngày 28-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share