Bài viết của Thanh Cảnh

[MINH HỤÊ 13-02-2014] Sáng sớm ngày 27 tháng 01, tôi luyện các bài công pháp và sau đó lại đi ngủ. Tôi đã mơ thấy có nhiều người đến và đi lại xung quanh tôi. Tôi không cách nào có thể câu thông với họ, và do đó tôi cũng không đi lên được. Ngay sau đó tôi bay lơ lửng và bắt đầu thăng lên.

Tôi bay vọt lên đến một vị trí cao hơn và gặp một vị Thần mặc một bộ trang phục giống như người đàn ông Trung Quốc cổ đại. Âm nhạc vang lên trong trường không gian của vị Thần ấy. Ông nhìn giống như đang ở trong quãng thời gian tốt đẹp nhất. Chúng tôi không nói gì cả, vì tôi cảm thấy rằng có những điều quan trọng hơn ở phía trước đang dành cho tôi.

Trong đêm tối tôi tiếp tục bay tiếp lên. Đúng lúc tôi băn khoăn rằng liệu tôi có nên tiếp tục bước tiếp lên hay không thì một chiếc thang màu vàng kim xuất hiện. Tôi bước lên bậc thang đầu tiên và nhìn thấy phía trước tôi có nhiều bậc thang hơn. Sau đó tôi đã nhận ra rằng những bậc thang này chính là những trang Kinh sách Đại Pháp mà tôi đã từng đọc!

Ngay khi tôi cảm thấy không đủ sức lực để đi tiếp lên những bậc thang ở xa hơn phía cuối của cầu thang vàng kim này, thì một luồng lực lớn đã đẩy tôi lên, và tôi đã đi đến một nơi tuyệt đẹp! Nước mắt của tôi lăn trên má khi tôi nhận ra rằng tôi có thể bước qua được những bậc thang cuối cùng chỉ có thể là do Sư phụ đã giúp tôi! Thực chất thì khó khăn khi tôi bước lên những bậc thang cao hơn cũng chính là bộ phận chưa tu tốt của tôi hay chính là những điều mà tôi chưa ngộ đến.

Sáng hôm sau, giấc mộng của tôi tiếp tục tại thời điểm mà tôi tỉnh giấc vào ngày hôm trước. Lúc này không gian không hoàn toàn tối đen, mà chỉ toàn sương mù. Hình ảnh của một người hiện lên. Trong thâm tâm tôi cảm thấy rằng ông ta không phù hợp với Pháp. Nhìn lại lần nữa, tôi nhận ra rằng đó là một ông lão trong một trò chơi điện tử mà tôi đã từng chơi cách đây 10 năm.

Chấp trước vào chơi điện tử của tôi đã gây trở ngại cho tôi trong nhiều hạng mục và đã tạo ra những vật chất biến dị trong tâm trí tôi. Đây đúng là một bài học giáo huấn!

Tôi biết rằng đôi khi nhiều người tu luyện được phép nhìn thấy những cảnh tượng ở trong tầng thứ sở tại của họ. Điều này giúp họ tu luyện tốt hơn, chứ không phải là để thỏa mãn những chấp trước như là sự tò mò của bản thân. Sư phụ đã mở rộng cánh cửa cho chúng ta. Ngăn trở chúng ta chính là những chấp trước và nghiệp lực của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/13/金色天梯-287622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/18/145487.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share