Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Washington, DC

[MINH HUỆ 20-02-2014] Thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ là một điểm đến thu hút nhiều khách du lịch. Trong đó, Trung tâm Quốc gia, kéo dài từ Đài tưởng niệm Lincoln đến trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, là một địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới, gồm cả các du khách đến từ Trung Quốc. Một trong những điểm dừng chân đầu tiên của các du khách khi đến trung tâm là Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia.

Điểm giảng chân tướng đối diện với Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia của các học viên Pháp Luân Công đã trở thành một điểm cố định quen thuộc đối với các du khách từ cả Trung Quốc lẫn phương Tây. Bất quản mưa nắng hay thời tiết nóng lạnh, các học viên Pháp Luân Công ở khu đô thị Washington DC vẫn duy trì có mặt ở đó để giới thiệu cho mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn bạo diễn ra ở Trung Quốc trong gần 15 năm qua.

Các học viên cũng khuyến khích du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Khi mọi người biết về những tội ác của ĐCSTQ, họ thường sốt sắng muốn tách mình ra khỏi nó.

Cũng giống như những địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở New York và châu Âu, các học viên Pháp Luân Công ở Washington DC đã gặp rất nhiều du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán này. Trong năm nay, đã có hơn 800 du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đối của nó trong tuần từ ngày 03 tháng 02, và khoảng 500 người thoái xuất trong tuần từ ngày 27 tháng 01.

Điểm giảng chân tướng đối điện với Bảo tàng Hàng Không và Không gian ở Trung tâm Quốc gia của các học viên Pháp Luân Công phục vụ du khách mỗi ngày.

Các du khách ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

“Đừng từ bỏ hy vọng”

Anh Eli Bohemon (giữa) và chị Kaitlin Giuglianotti (phải) lần đầu tiên nghe về tội ác mổ cướp nội tạng.

Eli Bohemond và vợ chưa cưới của anh là Kaitlin Giuglianotti, đến từ Pennsylvania, đang đi dạo ở Trung tâm Quốc gia thì bị thu hút bởi sự yên bình của các bài công pháp Pháp Luân Công.

“Tôi chỉ vừa biết về Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng [của chế độ Trung Quốc] từ các học viên. Điều đó thật đáng kinh ngạc và khủng khiếp. Tôi ủng hộ các bạn trong việc thông qua dự luật này để có được sự giúp đỡ từ chính phủ của chúng ta”, Eli nói khi đề cập đến Dự luật 281 – một dự luật lên án hành động mổ cướp nội tạng mà không được sự đồng ý của các tù nhân lương tâm và hiện đang chờ chính phủ Mỹ thông qua.

Eli nói thêm: “Các bạn bị cướp đi tự do mà không thể làm được gì về điều đó. Hay bị buộc phải làm điều gì đó chỉ vì bạn yếu thế, không có tiền, không có quyền lực. Chỉ bởi vì bạn tin vào điều gì đó ôn hoà. Điều đó thật là lạc hậu. Tôi không đồng ý với cuộc đàn áp này và toàn bộ các phong trào của đảng cộng sản”.

Cô Kaitlin, vợ chưa cưới của anh, nói: “Điều đáng chú ý ở đây là mọi người đang dành thời gian của họ để chia sẻ thông tin này và truyền nó đến những người khác [những người không biết về nó]. Cùng với điều đó, chúng ta có thể mong đợi và nhìn thấy sự thay đổi tích cực.”

Shelly Bruce là một sinh viên xoa bóp trị liệu đến từ California, rất uyên bác về văn hóa phương Đông và các phương pháp dựa vào năng lượng. Cô nhận xét: “Tôi nghĩ rằng [cuộc đàn áp] thật là vô lý và khủng khiếp. Không nên có ai phải chịu đựng bất cứ điều gì như thế. Bạn thuộc về nền văn hoá nào cũng không thành vấn đề. Không nên có ai bị bức hại vì niềm tin của họ trong thời đại này. Đây không còn là những năm 1400 nữa.”

Cô cũng động viên các học viên bị bức hại ở Trung Quốc: “Tôi hy vọng tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn. Nếu có một cách nào đó mà người Mỹ chúng tôi có thể giúp được thì tôi nghĩ rằng chúng tôi nên làm. Đừng từ bỏ hy vọng!”

“Chúng tôi biết về mổ cướp nội tạng”

Một cặp vợ chồng trẻ người Đức đã kỉ niệm ngày lễ tình nhân ở Hoa Kỳ và đi ngang qua điểm giảng chân tướng của các học viên ở Trung tâm Quốc gia. Họ tự hào khi nhìn thấy bảng thông tin về dự luật lên án việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ hậu thuẫn đã được Quốc hội Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 12 năm 2013: “Dự luật này đã được những đại diện của chúng tôi thông qua. Chúng tôi biết về điều này!” Cả hai đều ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ việc chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Du khách Trung Quốc đánh giá cao việc biết được sự thật

https://en.minghui.org/emh/article_images/IMG_0719-1_default.JPG

Một học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc

Mùa đông năm nay ở Washington DC, thời tiết hay lạnh bất thường. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc đông hơn so với bình thường. Hầu hết du khách là dân thường Trung Quốc, chứ không giống như trước đây, khi những chiếc xe buýt chở đầy các đại biểu của ĐCSTQ. Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia thường là điểm dừng đầu tiên trong chuyến viếng thăm Trung tâm Quốc gia của họ.

Các học viên Pháp Luân Công cố gắng tiếp cận du khách Trung Quốc theo nhiều cách khác nhau để họ có thể biết được sự thật trong chuyến du lịch ngắn ngủi của họ ở nước ngoài. Các biểu ngữ, bảng trưng bày, tranh ảnh và loa phóng thanh đều rất có hiệu quả trong việc gửi đi thông điệp.

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc lập tức dừng lại tại điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công ngay khi họ đến nơi. Họ chụp ảnh các biểu ngữ và đọc chúng thành tiếng: “Chỉ khi ĐCSTQ tan rã thì Trung Quốc mới có hy vọng.” “ĐCSTQ không xứng đáng với Trung Quốc.” Một vài người đã nhận xét: “Chính xác”, trong khi một số khác thì âm thầm đọc các bảng trưng bày.

Có ba phụ nữ lớn tuổi đến từ vùng núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên chưa từng nghe về Pháp Luân Công và không biết gì về cuộc đàn áp. Ngay khi nghe được sự thật, họ đã đánh giá rất cao việc biết về Pháp Luân Công và nói rằng họ sẽ ghi nhớ và chia sẻ thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với người thân và bạn bè của họ.

Một phụ nữ và cậu con trai của cô đã ngay lập tức thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi nói chuyện với một học viên. Người mẹ rất vui mừng và định cùng người con trai của mình quỳ xuống theo cách truyền thống của người Trung Quốc để tỏ lòng biết ơn. Người học viên nói với họ: “Xin đừng làm vậy. Tôi rất vui vì chị đã thực hiện quyết định này để đảm bảo cho tương lai của chị và cháu. Nếu chị vẫn muốn cảm ơn ai đó, xin hãy cảm ơn Sư phụ của tôi. Sư phụ Lý đã yêu cầu tôi giúp chị.”

Có ba người phụ nữ đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã dừng lại tại điểm giảng chân tướng trước khi họ vào thăm Bảo tàng Hàng không và Không gian. Họ đọc các bảng trưng bày, cầm một số tài liệu, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Trước khi chào tạm biệt, họ đã cảm ơn các học viên và nói rằng họ sẽ chia sẻ sự thật này với những người khác.

Một thanh niên trẻ đến từ vùng duyên hải Trung Quốc đã nói chuyện với một học viên gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng, anh ấy hỏi: “Mục đích thật sự của việc yêu cầu mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là gì?”

Người học viên đã trả lời anh ấy: “Nó không phải vì quyền lực hay tiền bạc. Chúng tôi đang giúp những người đồng hương Trung Quốc của mình. ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc vô tội trong hơn 06 thập kỷ qua. Nó đàn áp các học viên Pháp Luân Công và thậm chí còn mổ cướp nội tạng của họ để kiếm lợi. Nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và tách mình ra khỏi ĐCSTQ về cơ bản sẽ đem đến cho một người sự tự do và bình an trong tâm hồn. Đất nước của chúng ta sẽ có hy vọng khi chúng ta kết nối lại với nguồn gốc văn hoá truyền thống của chúng ta mà không có sự can thiệp của ĐCSTQ.”

Người thanh niên trẻ cảm thấy hài lòng với câu trả lời này.

Một sinh viên đã tốt nghiệp đến từ tỉnh Thiểm Tây nói với các học viên rằng anh ấy đã đọc thông tin về cuộc đàn áp bằng cách vượt tường lửa phong toả Internet. Khi một học viên hỏi anh liệu anh có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không, anh đã trả lời: “Tất nhiên rồi!”

“Xin hãy cho chúng tôi biết thêm thông tin”

Các du khách Trung Quốc thường có lịch trình rất chặt chẽ và không có nhiều thời gian để ngắm cảnh ở Trung tâm Quốc gia. Tuy nhiên, một số người đã dùng thời gian ngắn ngủi của họ để nghe thêm thông tin từ các học viên.

Một học viên đã tiếp cận một nhóm du khách Trung Quốc đang ngồi ở phía trước Thư viện Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia và kêu gọi họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số người đã gật đầu đồng ý trong khi lắng nghe vị học viên này nói. Sau đó người học viên đã nói với thành viên đầu tiên của nhóm: “Anh trông thật tử tế. Anh có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ với bí danh “Tử tế” không?” Người đàn ông đồng ý. Sau đó tất cả 14 người trong nhóm đó đã lần lượt tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một phụ nữ cùng cậu con trai của mình đã quay lại sau khi tách khỏi đoàn để đi ngắm cảnh. Những người khác nói với họ: “Chị nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đừng bỏ lỡ.” Họ cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó vị học viên nói với họ: “Hãy dành thời gian thăm quan Thư viện Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia. Tất cả các bạn đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Họ nói: “Không, việc đó không quan trọng. Xin hãy cho chúng tôi biết thêm thông tin. Chúng tôi thích nghe chị nói.”

“Xin gửi lời chào đến nhà sáng lập Pháp Luân Công!”

Một lần nọ, một học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho 06 vị quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Một người trong số họ đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, ông đưa tay lên và nói lớn tiếng: “Xin gửi lời chào đến nhà sáng lập Pháp Luân Công!” để bày tỏ sự phấn khích và lòng biết ơn của mình.

Cảnh sát cảm ơn các học viên vì đã phơi bày sự thật

Một ngày nọ có một cảnh sát đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày. Người học viên mà anh nói chuyện cùng chỉ vừa mới rời Trung Quốc Đại lục để đến Mỹ, và vì thế bà không hiểu anh đang nói gì. Bà đã gọi một học viên khác đến và biết được rằng người cảnh sát này thường xuyên đi ngang qua điểm giảng chân tướng nhưng chưa bao giờ có thời gian để đọc các thông tin. Cuối cùng anh cũng có thể dành ra chút thời gian, và anh đã bị sốc khi biết được sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Anh muốn nói lời cảm ơn đến các học viên vì sự kiên trì của họ trong việc phơi bày sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/20/美国首都景点-中西游客了解法轮功-287891.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/21/145542.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share