Giải thể độc tố văn hóa đảng

Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 16-01-2014] Gần đây, khu vực tôi có đồng tu bị cảnh sát tà ác bắt, lục soát nhà, một lượng lớn tài sản trong nhà bị cướp đoạt, các đồng tu cũng tích cực giải cứu, chủ động phối hợp. Khi mời luật sư, người điều phối đã in cuốn “Tài liệu tham khảo: Sổ tay pháp luật phản bức hại” (xuất bản lần đầu tháng 03 năm 2011) thành cuốn sổ nhỏ cho các đồng tu xem, sau đó giao lưu chia sẻ, để mọi người có thể cùng đề cao về việc này để các đồng tu minh bạch hơn pháp lý về vấn đề “kiện ra tòa”.

Đồng tu trên Minh Huệ Net có chia sẻ: “Đệ tử Đại Pháp dùng tâm thái gì để đối đãi với kết quả phán quyết của “tòa án đảng?” Tâm của rất nhiều đồng tu đặt nặng vào kết quả, cái tâm đó rất chấp trước vào kết luận mà “tòa án đảng” đưa ra. Kết quả được chờ đợi cuối cùng là thế nào? Kết quả của “tòa án đảng” chắc chắn là không cho bạn về nhà. Do đó, trong tâm rất không phục, cho rằng kiện ra tòa cũng vô ích.

Tất cả những người cho rằng kiện ra tòa vô ích đều đang âm thầm tiếp nhận và thừa nhận bức hại, xuất phát điểm của đệ tử Đại Pháp khi làm bất kỳ việc gì nên là chính niệm của người tu luyện, phải xem xét vấn đề dựa trên Pháp, phải xem xét vấn đề dựa trên sứ mệnh mà đệ tử Đại Pháp cần gánh vác. Dù phải phó xuất lớn thế nào, chịu khổ sở như thế nào, chúng ta đều là vì hoàn thành sứ mệnh cứu người của đệ tử Đại Pháp, chứ không phải vì chuyện kiện cáo thắng thua nơi người thường.”

Mới đầu tôi không cho rằng chuyện này là đúng, cho rằng trước đây cũng đã từng mời luật sư, cũng không có kết quả gì, lần này không chắc đã có tác dụng. Đọc xong bài viết của đồng tu, tôi vô cùng chấn động, hóa ra chính là do tư duy tiêu cực này khởi tác dụng gây trở ngại, làm cho đệ tử Đại Pháp chúng ta trong khi giảng chân tướng bằng pháp luật, cứu độ chúng sinh không thể có tiến triển nhanh hơn, khiến cho những chúng sinh công tác trong hệ thống pháp luật không được cứu độ. Tôi tĩnh tâm xuống tìm bản thân xem tại sao lại có tư tưởng quan niệm này, hóa ra trong tiềm thức của tôi những độc tố do tà đảng nhồi nhét đang khởi tác dụng, trong tâm lại cứ cho rằng Trung Quốc là thiên hạ của tà đảng, căn bản không thể nói chuyện pháp luật, lời nó nói chính là pháp luật, chuyện nó bảo không được làm, nếu bạn đi làm, thì đó là “phạm pháp”, nói thẳng ra chính là dù Pháp Luân Công có thể được học, được luyện tại những nước khác và khu vực khác, nhưng ở Trung Quốc chính là “phạm pháp”. Cho nên khi bản thân bị tà ác bắt giữ, quan niệm biến dị này đã khởi tác dụng, cảm thấy bản thân mình luyện Pháp Luân Công quả thực giống như “phạm pháp” vậy, chính niệm hoàn toàn không có, không có cách nào khác đành phải thừa nhận một cách tiêu cực.

Sau khi giao lưu chia sẻ với đồng tu, cùng với những Pháp lý không ngừng hiển lộ, tôi tiếp tục hướng nội sâu hơn. Sở dĩ bản thân tôi cảm thấy mình “đã phạm pháp” chính là do nhận thức của bản thân với Chính Pháp của Sư phụ chưa rõ ràng, cho rằng không gian khác đang Chính Pháp, coi hình thức Chính Pháp này tại không gian bề mặt của nhân loại là sự bức hại giữa người với người. Bản thân tôi học Đại Pháp đã hơn mười năm rồi, bước tới ngày hôm nay, nhìn thấy loại quan niệm biến dị này được hình thành trong độc tố của tà đảng, có thể thấy bản thân mình bị con ác quỷ này khống chế sâu xa thế nào, cũng càng thể nghiệm được sự khó khăn khi Sư tôn chính Pháp, quan niệm biến dị của đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng khởi tác dụng gây trở ngại cho Sư phụ trong Chính Pháp.

Trong khi tôi đang viết bài này, trong lòng dâng lên không ngớt từng gợn buồn, tôi liền ngồi đó tĩnh tâm suy nghĩ, nỗi buồn này khởi nguồn từ đâu đến? Tôi đã tìm được rồi, chính là từ khi bản thân mình sinh ra trên cõi người này, đã thấm đẫm loại độc tố này mà trưởng thành, hơn nữa còn “cho rằng mình là đúng”, vẫn còn tình cảm không thể nói lên bằng lời đối với tà đảng này, sinh mệnh của mình dường như bị cột chặt vào tà đảng này mà trưởng thành. Sở dĩ tôi buồn, chính là vì cảm thấy thanh trừ hết thảy những độc tố của con tà linh ác quỷ này rồi, cũng chính là phủ định toàn bộ quan niệm cả chặng đường đời của mình, những điều mà trước kia mình cho là đúng, đo lường trong Đại Pháp đều là sai, những đắc ý, “huy hoàng” trong cuộc đời mà mình từng tự hào vì nó, tất cả đều thành mây khói cát bụi. Chính là cảm giác lưu luyến với chặng đường đời trước kia, nên mới cảm thấy buồn, cũng là nguyên nhân chân chính khiến độc tố tà đảng không được thanh trừ triệt để.

Trong “Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013” Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp thời kỳ này cần ‘trợ Sư’, phải đảm đương trách nhiệm cứu người, [vậy mà] chư vị không đi làm! Thậm chí những thứ bị tà ác nhồi nhét vào [đầu khi xưa] ở trong nước, qua thời gian lâu vẫn không trừ bỏ đi. Chư vị làm tốt ba việc thì mới có thể trừ khử, mới có thể cải biến các loại tư tưởng trong văn hoá đảng, gồm cả tâm hoảng sợ.”

Khi tôi bình tâm trở lại, khi quan niệm được quy chính trong Đại Pháp, giờ tôi đã có thể ngộ rõ ràng hơn về đoạn giảng Pháp này của Sư phụ, sinh mệnh được canh tân của chúng ta sản sinh chính trong quá trình trợ Sư Chính Pháp!

Ngay khi viết xong bài viết này, tôi nghe thấy tiếng kêu ai oán của ác quỷ tà linh tại không gian khác, chính là tiếng còi xe cảnh sát tại không gian này. Tôi biết rằng nó đang vùng vẫy trước khi bị giải thể.

Tôi cảm nhận được một cách sâu sắc, bản thân mình bước đi trên con đường tu luyện đầy sóng gió đã mười mấy năm, hôm nay nhờ sự từ bi che chở, điểm hóa, gia trì của Sư phụ, tôi mới thực sự giải thể một cách triệt để tất cả những quan niệm biến dị bị nhồi nhét bởi văn hóa đảng, giải thoát triệt để khỏi cái gông của văn hóa đảng! Bây giờ, tôi cảm thấy như mình thực sự thay hồn thoát xác, giống như một lớp vỏ cứng bao lấy thân mình bị đốt cháy, giải thể đi! Tinh thần sảng khoái! Đúng như cảm giác trong bài thơ “Tuyển trạch” Sư tôn giảng:

“Sáng Thế Chủ vi hà tuyển trạch na khối thổ nhưỡng?
Nhân vi dụng nhiên thiêu tà đảng chuỳ luyện kim cương.”

(Tạm dịch:

Sáng Thế Chủ vì sao lựa chọn miền đất ấy?
Vì lấy việc thiêu tà đảng để rèn luyện kim cương)

Bây giờ đứng trước bất kỳ sinh mệnh nào tôi cũng có thể khảng khái nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Tôi luyện Pháp Luân Công là hợp pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/16/我终于认同“修炼法轮功是合法的”了-285790.html

Đăng ngày 21-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share