Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2013] Cô Tuyên Tiểu Muội đã bị một nhân viên cảnh sát quấy rối tình dục tại trung tâm tẩy não Thượng Phương Sơn, nơi cô bị đưa đến vào ngày 15 tháng 10 năm 2013. Cô Tuyên nói: “Cả đời tôi chưa bao giờ gặp người vô liêm sỉ như vậy. Tất cả các nhân viên cảnh sát đều như vậy sao? Thật khó để tôi nhắc lại những lời của anh ta. Nó làm tôi phát ốm.”

Hành vi vô liêm sỉ của một nhân viên cảnh sát

Vào ngày 01 tháng 11 năm 2013, cô Tuyên đi ngủ sớm. Bảy nhân viên cảnh sát, bốn nam và ba nữ, bao gồm Chu Phượng Thu, Phó trưởng phòng 610 huyện Hồ Khâu và giám đốc Ngụy ở đồn cảnh sát Thông An, đã vào phòng giam của cô lúc 9 giờ tối.

Ngụy đã nguyền rủa, phỉ báng Pháp Luân Công và xúc phạm cô Tuyên. Một viên chức nam tuổi trung niên, nồng nặc mùi rượu và các mùi hôi khác, đến đứng cạnh giường cô. Ông ta cố gắng kéo cô ra khỏi giường và tuyên bố là muốn cho cô một quả cam. Cô Tuyên đã từ chối.

Viên cảnh sát cố kéo chăn của cô ra trong khi cô Tuyên cố giữ chặt. Sau đó viên cảnh sát trèo lên giường và nằm đè lên cô. Ông ta nói những điều tục tĩu và bẩn thỉu trong khi giữ chặt cô. Việc này kéo dài khá lâu. Cô Tuyên đã sợ hãi và khóc. Cô dùng hết sức đẩy ông ta ra, ngồi dậy và mặc áo khoác của mình.

Sau đó, ông ta nói: “Nếu cô không kí vào bản cam kết, tôi sẽ lột hết quần áo của cô. Cô có định kí hay không?” Sau đó, ông ta tát cô bằng một cuốn sách và hét lên: “Cô có định kí hay không?… Cô có định điểm chỉ không? Nếu không, tôi sẽ bôi mực này lên mũi cô.”

Hai viên cảnh sát khác đè cô Tuyên xuống, giữ tay cô và điểm chỉ lên tài liệu mà trong đó có nội dung ghi là cô hứa là sẽ không phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và không liên hệ với các học viên khác. Phó Phòng 610 Chu Phượng Thu đã nói: “Cô sẽ bị kết án sáu năm tù nếu cô không kí tên hay điểm chỉ.”

Bị bắt giữ và lục soát nhà

Trong khi cô Tuyên đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở thị trấn Thông An, thành phố Tô Châu, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 09 năm 2013, bốn nhân viên cảnh sát tiếp cận và đẩy cô xuống đất. Họ lục soát và tịch thu chìa khóa, sau đó họ đưa cô tới đồn cảnh sát Thông An.

Các viên cảnh sát đẩy cô Tuyên xuống sàn nhà và chụp ảnh. Khi cô kháng cự, họ giẫm lên đầu cô và cứ tiếp tục chụp. Sau đó, cô bị thẩm vấn.

Nhóm nhân viên cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà cô Tuyên và lục soát. Họ tịch thu laptop, máy in, hai điện thoại di động, 28 thẻ điện thoại, các sách của Pháp Luân Công, các ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các đĩa DVD, và các đồ dùng cá nhân khác. Cô Tuyên đã được thả vào lúc 9 rưỡi tối.

Bị bắt trở lại và đưa tới trung tâm tẩy não

Con trai của cô Tuyên đã đến nhà cô vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 và đòi cô phải tới đồn cảnh sát ngay lập tức. Anh bị cảnh sát đe dọa nên đã lên kế hoạch đưa mẹ tới đồn cảnh sát. Cô Tuyên đã từ chối.

Con trai cô gọi cảnh sát. Bốn cảnh sát đã đến bắt giữ cô tại nhà. Cô Tuyên lại bị đưa tới đồn cảnh sát Thông An và bị thẩm vấn. Họ hỏi: “Ai đã trả tiền cho các bữa ăn của cô với học viên Lục Lâm Muội? Cô không biết chữ và không biết sử dụng máy tính. Ai đã đưa cho cô những tờ rơi này? Chúng tôi sẽ để cô về nhà nếu cô thú tội. Nói gì đó đi! Chúng tôi có cách của mình để buộc cô phải nói.” Cô Tuyên vẫn giữ im lặng.

Cô Tuyên bị đưa tới trung tâm tẩy não Thượng Phương Sơn. Cô đã từ nói không nói điều gì suốt 10 ngày đầu tiên. Sau đó, các nhân viên cảnh sát đã đưa con gái và con trai cô tới trung tâm tẩy não để gây áp lực khiến cô sợ hãi vì lo cho sự an toàn của gia đình. Con trai cô hét lên: “Các anh (cảnh sát) hãy còng tay và xích bà ấy lại. Đừng cho bà ấy ăn, chỉ cho ăn dưa chua thôi!” Con gái cô nói: “Bà không cần chúng tôi. Tôi cũng không cần bà.” Cô Tuyên nói: “Mẹ đã không vi phạm bất kỳ điều gì sai trái. Pháp Luân Công dạy chúng ta làm người tốt. Không phải mẹ là người phạm tội, mà chính là họ.”

Cô Tuyên được thả vào ngày 04 tháng 11 năm 2013, sau khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não 21 ngày. Cô đã bị bắt và giam giữ không theo đúng thủ tục. Các đồ đạc bị tịch thu đã không được trả lại.

Những cá nhân chịu trách nhiệm về cuộc bức hại:

Chu Phượng Thu, đội trưởng đội An ninh nội địa, Phó trưởng Phòng 610 Hồ Khâu: +86-13912648728 (Di động), +86-512-65319942 (Cố định)

Đồn cảnh sát Thông An: +86-512 66063110


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/11/22/苏州610歹徒在上方山洗脑班耍流氓-282989.html

Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2013/12/17/143715.html

Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share