Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-12-2013] Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã cung cấp một câu thông báo về cuộc điều tra về vụ việc của Lý Đông Sinh, Thứ trưởng Bộ Công an của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiêm Trưởng Phòng 610. Thông báo, đề cập tới nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực, tiếp tục đến ngày 20 tháng 12.

Thông báo được hiểu rộng rãi như lời mở đầu cho sự rớt đài của Chu Vĩnh Khang, cựu lãnh đạo bộ máy an ninh của Trung Quốc, và là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ. Lý Đông Sinh được cho là một đồng minh thân cận của Chu Vĩnh Khang và được ông ta cất nhắc lên đến vị trí hiện tại vào năm 2009.

Dựa theo các bài báo truyền thông gần đây ở Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra về việc tham nhũng tại công ty dầu mỏ thuộc nhà nước và lạm dụng quyền lực chính trị. Công chúng đã được cho biết rằng ông ta cùng gia đình đã phạm tội nhận hối lộ hàng tỷ đô la thu nhập bất chính.

Các tin đồn về vụ bắt giữ Chu Vĩnh Khang (hay quản thúc tại gia) hiện giờ dường như đáng tin hơn sau thông tin chính thức về việc điều tra Lý Đông Sinh.

Sự rớt đài của Chu Vĩnh Khang theo sau việc bắt giữ và kết án Bạc Hy Lai đầu năm nay. Bạc Hy Lai, cựu đảng viên khéo léo và người đồng minh thân thiết của Chu Vĩnh Khang, bị buộc tội tham nhũng hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Thông qua những trường hợp này, ĐCSTQ đã cố gắng vẽ nên bức tranh về chiến dịch giải cứu chính phủ khỏi nạn tham nhũng nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính quyền đã bỏ qua sự việc chính liên quan đến Chu Vĩnh Khang và tội ác của băng đảng ông ta trong việc đàn áp Pháp Luân Công – đặc biệt là vai trò của họ trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi.

Các quan chức cấp cao ĐCSTQ ngã ngựa như [hiệu ứng] Domino

Lý Đông Sinh là Trưởng Phòng 610, một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ngoài vòng pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ xóa sổ Pháp Luân Công. Các nhân viên Phòng 610 bắt cóc các học viên Pháp Luân Công từ nhà của họ và đưa họ thẳng tới trung tâm tẩy não hoặc trại lao động cưỡng bức mà không thông qua bất kỳ quá trình xét xử nào.

Theo ABC News, Lý Đông Sinh đã “chuyển từ cơ quan giám sát phim, truyền hình và phát thanh trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Tuyên giáo vào năm 2002, chưa đầy ba năm sau lệnh cấm Pháp Luân Công. Trong vai trò đó, ông ta đã kiên trì bảo vệ cuộc đàn áp thẳng tay của Trung Quốc lên một nhóm người có hàng triệu thành viên và được cựu Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng Giang Trạch Dân xem như là một cuộc tấn công cá nhân dựa trên quyền lực của ông ta.”

Trang web Minh Huệ đã báo cáo chi tiết việc Bạc Hy Lai dính líu đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở các thành phố Đại Liên và Trùng Khánh như thế nào. Những bài viết liên quan có thể xem tại đây:

Sự dính líu của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân trong tội ác mổ cắp nội tạng

Băng ghi âm giọng nói của Bạc Hy Lai xác nhận tội ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Sự nghiệp gây dựng dựa trên đàn áp Pháp Luân Công

Phương tiện truyền thông tại Trung Quốc đã báo cáo rằng Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra, nhưng không đề cập bất cứ điều gì về ông ta cũng như bè phái của ông ta phạm tội đồng lõa trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

Chu Vĩnh Khang đã là một công cụ cho việc thăng tiến của cả Bạc Hy Lai và Lý Đông Sinh. Sự nghiệp của ông ta cũng được gây dựng dựa trên việc đàn áp Pháp Luân Công.

Vì sự thực thi “xuất sắc” của Chu Vĩnh Khang trong việc đàn áp trong suốt quá trình ông ta giữ chức Bí thư Đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên từ năm 1999 đến 2002, ông ta đã được thăng chức lên làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) và Bộ trưởng Bộ Công an mà không có bất cứ một kinh nghiệm nào trước đó trong lĩnh vực an ninh.

Dưới sự điều hành của Chu Vĩnh Khang, kiểu cách và hoạt động của chế độ nhanh chóng chuyển thành mafia. Nhân viên của PLAC ở mọi cấp đã ở tuyến đầu trong việc thực thi lệnh đàn áp, mà hầu hết thông qua miệng của Chu Vĩnh Khang rồi xuống tới mọi cấp trong chính phủ.

Những mệnh lệnh này đã gây ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc đàn áp và đã gây tổn hại đến hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của họ. Hàng nghìn học viên đã bị tra tấn cho đến chết như những con tốt trong cố gắng của đảng để cưỡng bức họ từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Đến tận ngày hôm nay, con số những cái chết xác nhận được là 3.731; con số nghi ngờ có thể còn gấp nhiều lần.

PLAC cũng đã tích cực tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Những cuộc gọi giả danh tiết lộ mức độ chịu trách nhiệm

Một cuộc gọi giả danh tới Lý Trường Xuân, Ủy viên thường trực Bộ Chính trị và nguyên Bí thư Đảng tại tỉnh Quảng Đông, đã tiết lộ rằng Chu Vĩnh Khang đã chỉ thị kế hoạch mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Cuộc gọi đã được chỉ đạo như một phần của cuộc điều tra bởi WOIPFG (Tổ chức Quốc tế điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công). Nó được thực hiện dưới tên trưởng phòng của La Cán; La Cán nguyên là Ủy viên thường trực Bộ Chính trị.

Một cuộc gọi giả danh khác đã kết nối trực tiếp đến Chu Vĩnh Khang. Trong suốt cuộc gọi, Chu Vĩnh Khang đã không phủ nhận sự tồn tại của các nhà tù bí mật [dành cho] các học viên Pháp Luân Công. Ông ta chỉ nhấn mạnh về việc nói về việc này trên một đường dây bí mật. Cuộc gọi từ WOIPFG được thực hiện dưới tên của Lý Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên.

Dựa trên báo cáo công bố gần nhất bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế, các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc đã đóng vai trò chính trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều trong số đó xảy ra dưới thời của Chu Vĩnh Khang. Báo cáo chỉ ra rằng sự nghiệp của các nhân viên trong trại lao động liên đới trực tiếp đến “hiệu năng” của họ trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một chiến dịch đàn áp sử dụng hàng chục nghìn viên chức địa phương như vậy để kiểm soát tâm trí và tra tấn những công dân vô tội vì niềm tin tín ngưỡng của họ, còn hơn cả tham gia vào việc kiểm soát tội phạm.

Người dân thế giới lên tiếng chống lại nạn mổ cướp nội tạng

Đầu tháng này, 300 người dân dũng cảm ở Trung Quốc đã cùng ký vào một bức thư, kêu gọi cuộc điều tra về tội ác chính của Chu Vĩnh Khang: mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Mặc dù vẫn bị che đậy bởi chế độ cộng sản, ngày càng có nhiều người đang nhận thức tội ác của Chu Vĩnh Khang và đồng bọn trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vài người Trung Quốc đã chọn cách lên tiếng chống lại sự bất công này. Đầu tháng này, 300 người dân Trung Quốc đã tham gia ký một bức thư công khai, kêu gọi điều tra Chu Vĩnh Khang về vai trò của ông ta trong việc mổ cướp nội tạng và đàn áp Pháp Luân Công.

Vào ngày 10 tháng 12, ngày Nhân quyền Quốc tế, một cuộc thỉnh nguyện với 1,5 triệu chữ ký thu thập được từ trên 50 quốc gia đã được gửi tới Liên Hợp Quốc để kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Với sự rớt đài của bè phái Chu Vĩnh Khang, nhiều sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ được làm sáng tỏ. Trách nhiệm đã thực sự chạm tới hàng ngũ quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Bằng chứng cuối cùng sẽ dẫn đến Giang Trạch Dân, nguyên Tổng bí thư và là cấp trên của Chu Vĩnh Khang, kẻ đã chủ mưu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Các bài viết liên quan (tiếng Trung):

https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/17/大陆300余民众签名反活摘-要求调查周永康罪行-284127.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/21/610头目落马-610罪恶昭彰-284295.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/15/周永康重罪不容掩盖-江泽民血债必须偿还-284018.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/18/彻底清查周永康迫害法轮功所犯下的群体灭绝罪恶-284151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/23/143786.html

Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share