[MINH HUỆ 23-11-2013] Ngày 07 tháng 11 năm 2013, trang web Minh Huệ Net đã bắt đầu đăng các bài viết từ Pháp hội Trung Quốc lần thứ 10. Các đệ tử trên khắp thế giới đều thấy mỗi bài chia sẻ là một nguồn khích lệ to lớn. Trong Pháp hội trên mạng Internet lần này, các đệ tử đã chia sẻ kinh nghiệm trên con đường tu luyện và sự từ bi cứu độ chúng sinh. Mỗi chữ viết ra đều là lưu lại một cách trân quý quá trình tu luyện của các đệ tử.

Đài Loan rất gần với Trung Quốc Đại lục. Nhiều đệ tử Đài Loan nói rằng: “Từ khi Ban biên tập Minh Huệ Net kêu gọi viết bài, tôi ngày nào cũng mong đợi”, “Mỗi ngày bật máy tính lên, việc đầu tiên tôi làm là vào trang web Minh Huệ Net, thấy bài viết của Pháp hội Trung Quốc đã được đăng, cảm thấy rất vui”, “Tôi rất cảm động. Chính niệm tín Sư tín Pháp cùng với hành động toàn tâm toàn ý vì cứu độ chúng sinh của các đồng tu ở Đại lục thật sự khiến người khác phải bội phục”, “Họ tu thật vững vàng, tỷ học tỷ tu; nhìn thấy khoảng cách rất lớn giữa các đồng tu ở Đại lục và bản thân, thật muốn khẩn trương thực tu, làm ba việc một cách vững vàng”.

Một đệ tử 90 tuổi giảng chân tướng

Bà Phó Thành Dao, một học viên ở Vĩnh Hòa, là người gốc ở Sơn Đông và đã lập gia đình ở Đài Loan năm 1992. Năm 1998, bà đã được chấp thuận để định cư ở Đài Loan. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 trong khi vẫn sống ở Sơn Đông. Từ Pháp hội Minh Huệ Net năm 2004 đến nay, ngày nào bà cũng lên mạng đọc các bài viết của học viên ở Trung Quốc Đại lục, đã 10 năm rồi không ngừng đọc. Bà Phó nói rằng các bài viết đều rất cảm động, đặc biệt là các bài viết năm nay, tập trung vào việc giảng chân tướng. Bà tin rằng các đệ tử ở Trung Quốc Đại lục đã chiểu theo bài giảng Pháp gần đây nhất của Sư phụ. Sau khi đọc các bài viết bà cảm thấy rằng có một khoảng cách giữa bà và các đệ tử ở Đại lục, và bà phải cố gắng để theo kịp họ.

Bài viết “Dù đã 90 tuổi nhưng tôi không để chậm trễ việc cứu người” của một đệ tử đã 90 tuổi. Bất chấp tuổi tác, bà vẫn nghe theo lời Sư phụ cứu độ thế nhân: “Tôi không lo mình già yếu. Tôi biết Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu người và tôi là đệ tử của Sư phụ nên tôi phải nghe theo lời của Ngài. Sư phụ truyền Pháp cứu độ chúng sinh, không phân biệt tuổi tác của họ, chúng ta cứu người cũng không phân biệt tuổi tác.” Con dâu của bà chuẩn bị một túi đầy các tài liệu giảng chân tướng. Chân của đồng tu này bị bó từ nhỏ, nhưng bà vẫn mang cả túi rất nặng các tài liệu tới các thành phố khác nhau và những làng xung quanh. Bà không bỏ sót một ai, đều khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tác giả nhớ lại: “Chân tôi đã bị bó trong nhiều năm rồi, nên tôi phải chống gậy và mang túi tài liệu để giảng chân tướng cho người trong làng, từng người một. Nếu tôi không tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không có nổi sức mạnh hay năng lượng để làm việc này.” Bà nói rằng: “Sư phụ đã yêu cầu tôi cứu người. Tôi cần phải làm việc đó vì tôi là một đệ tử, và tôi nghe theo lời Sư phụ.” Bà Phó Thành Dao nói: “Tôi rất cảm động bởi tâm thuần khiết của bà ấy.”

Bài viết: “Mơ ước cả đời tìm được chính Pháp của tôi đã trở thành hiện thực” bắt đầu như sau: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1999 khi tôi 80 tuổi. Mơ ước cả đời của tôi cuối cùng đã thành hiện thực, và tôi rất may mắn được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật sự vô cùng vinh dự được đồng tại cùng với Đại Pháp và Sư phụ.” Cũng lớn lên trong môi trường vô thần của ĐCSTQ nên bà Phó có một hiểu biết sâu sắc hơn về bài viết này. Bà nói rằng: “Sau khi tu luyện Đại Pháp tôi đã khám phá ra rằng Thần Phật thực sự tồn tại.” Bà may mắn hơn nhiều đồng tu khác vì cha mẹ của bà cũng tin vào Thần. Không may là bà đã phải trải qua Cách mạng Văn hóa, chứng kiến chính quyền Trung Quốc phá huỷ rất nhiều văn hóa truyền thống.

Trở nên tinh tấn bằng chính niệm

Bà Tố Nguyệt bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 02 năm 2013. Hiệu trưởng ở trường học của con gái bà đã giới thiệu môn tu luyện này cho bà. Bà cũng bắt đầu làm việc giảng dạy ở trường học này. Bà đã đọc tất cả các bài viết đăng trên Minh Huệ Net. Bà cảm thấy rằng các đệ tử ở Đại lục rất xuất sắc vì trong môi trường gian nan và khó khăn như vậy họ vẫn kiên định thực tu, giảng chân tướng cứu người!

Trong bài “Cảm ân: Con đường quay lại tu luyện của tôi”, người học viên đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn một cách vô điều kiện cho dù khó khăn như thế nào. Nếu một người có thể tu luyện Đại Pháp, đó chính là điều may mắn nhất, và không gì có thể ngăn cản họ. Tu luyện không khó. Như bà Tố Nguyệt đã nói: “Ở Đài Loan là nơi tự do, rất dễ trở nên lười biếng. Đọc các bài viết của Pháp hội Minh Huệ đã khích lệ tôi tu luyện tinh tấn.”

Trong bài “Phấn đấu để đạt được những yêu cầu của Sư phụ”, tác giả đã ngoài 70 tuổi. Bà viết: “Trong tu luyện, tôi không ngộ ra được nhiều Pháp lý cao thâm. Nhưng tôi giữ một nguyên tắc, đó là Sư phụ nói như thế nào, tôi sẽ tận sức làm theo.” Vốn là người không biết sử dụng máy tính, nhưng bà đã học được cách làm các tài liệu giảng chân tướng một cách tinh mỹ. Bà cũng rất từ bi liên lạc với các đồng tu khác bất kể họ ở trong tù hay bị bức hại tới vô gia cư. Bà thường tìm họ và khích lệ họ có chính niệm nhiều hơn, và những đệ tử đó dần dần trở nên rất chủ động trong việc giảng chân tướng. Người học viên đã viết đại ý rằng con đường tu luyện đã được dọn sẵn, nếu có chính niệm thì bước ra làm những gì chúng ta nên làm không có gì khó khăn. Bà cũng nói: “Tất cả những điều này đã khích lệ tôi. Là một đệ tử Đại Pháp, không thể tìm lý do cho việc không đạt yêu cầu, mà phải tích cực tìm lại nhiệt huyết tu luyện như thuở ban đầu.”

Đệ tử ở Trung Quốc Đại lục giảng chân tướng cứu người rất vững vàng

Anh Giang Liên Tuyền là nhân viên kỹ thuật ở Công ty Vận chuyển Đài Bắc. Năm 2002, chứng kiến vợ mình, lúc đó vẫn là bạn gái của anh, sau khi tập luyện Pháp Luân Công thì tâm tính thăng hoa, đã trở thành một con người khác. Anh quyết định cũng tập luyện Pháp Luân Công. Mỗi năm anh đều đọc các bài viết của Pháp hội Minh Huệ Net. Anh cảm thấy các đệ tử Đại Pháp rất tích cực và kiên trì giảng chân tướng cứu người. Khi họ nhận ra có việc cần làm, họ làm ngay lập tức mà không cần đắn đo.

Anh Giang nói: “Mỗi bài viết đều rất ấn tượng và sâu sắc. Mỗi bài viết đều cảm động. Trong bài ‘Tu luyện tinh tấn trong khi làm công tác hỗ trợ kỹ thuật’, tác giả đã chia sẻ làm thế nào để tu bỏ chấp trước không thích người khác, cũng như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tật đố, và tâm làm các việc. Bà chia sẻ mình đã đề cao tâm tính của mình như thế nào. Bài chia sẻ rất ấn tượng. Tôi cũng có những chấp trước tương tự trong công việc kỹ thuật của tôi. Tương tự, trong bài ’Tìm lại cảm giác tu luyện như thuở ban đầu trong khi giúp đỡ đồng tu’, tác giả đã đề cập rằng một đệ tử đã đọc Pháp với một đệ tử khác đang mắc nghiệp bệnh. Bà hiểu rằng đọc Pháp với tâm thuần khiết và chăm chú tới từng chi tiết cũng là kính Sư kính Pháp. Nội dung của hai bài viết này có liên quan tới hạng mục kỹ thuật mà tôi đang tham gia. Tôi đã có được nhận thức sâu sắc hơn và đề cao tâm tính của mình.”

“Họ không còn sợ hãi”

Lệ Hinh, một phụ nữ đến từ Tứ Xuyên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997 sau khi được mẹ cô giới thiệu. Trước đó cô sống rất phù phiếm, thích hưởng thụ, và cũng rất ham vui. Cô thường đi chơi ở ngoài cả ngày, thích trang điểm đậm và ăn mặc đẹp. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô đã trở nên thuần tịnh và điềm đạm hơn. Cô lập gia đình ở Đài Loan vào tháng 06 năm 1999 và là một người vợ lý tưởng. Cô bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công cho những người lớn tuổi. Cô đã có nhiều nhận thức khác nhau sau khi đọc các bài viết của Pháp hội Minh Huệ thường niên. Cô nói rằng: “Năm nay tôi chú ý rằng các đệ tự ở Trung Quốc Đại lục không có chấp trước sợ hãi. Những bài viết này rất khác so với những năm trước đây, họ đã từng phải loại bỏ chấp trước sợ hãi khi làm ba việc. Lần này, họ không còn sợ nữa. Họ có chính niệm mạnh mẽ giảng chân tướng và giúp người khác hiểu về Đại Pháp.”

Cảnh sát trưởng: “Tôi muốn dùng tên thật để thoái khỏi ĐCSTQ”

Lệ Hinh trích dẫn một đoạn trong bài viết “Giải cứu một học viên, cứu được nhiều chúng sinh” như một ví dụ về việc các đệ tử Đại Pháp không hề sợ hãi. Bất luận địa vị xã hội của họ có thế nào, các đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân Thiện Nhẫn để cứu độ người dân. Trong suốt quá trình tiếp xúc với các đồng tu, thái độ của nhiều viên công an đã thay đổi, từ chỗ không lắng nghe tới lắng nghe sự thật và hỏi các câu hỏi. Trong một bài viết, nhiều đệ tử đã giải quyết việc hiểu nhầm về Đại Pháp của viên cảnh sát trưởng và đã cứu ông ấy. Họ đã cứu người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia và làm tan chảy sự lạnh lùng của vị Cục phó.

Có một bài viết về kinh nghiệm của một học viên lớn tuổi. Bà đã giảng chân tướng cho cảnh sát trưởng. Viên cảnh sát đã nói nhiều thứ tiêu cực, bà đã dùng sự thật để trả lời những thắc mắc đó. Viên cảnh sát trưởng đã trở nên minh bạch và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Người học viên nói với ông ấy: “Tôi sẽ giúp ông và cho ông một bí danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Ông nói: “Tôi muốn dùng tên thật để thoái khỏi ĐCSTQ!” Lệ Hinh cũng nói thêm: “Tôi có thể thấy rằng các đệ tử Đại Pháp đã tu luyện rất vững vàng, đã xuất ra được sự từ bi, đó thật sự là trạng thái từ bi của Thần, khiến cho các sinh mệnh hoàn toàn minh bạch, tỉnh ngộ và được cứu.”

Các bài viết trên Minh Huệ Net là nguồn tham khảo rất tốt

Trong nhiều năm, Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net đã trở thành sự kiện toàn cầu cho các đệ tử. Việc mô tả quá trình tu luyện, thể ngộ và nỗ lực không ngừng cứu độ chúng sinh là nguồn tham khảo rất tốt cho các đệ tử hải ngoại. Các đệ tử Đài Loan vốn sống trong một môi trường thoải mái và an dật, thấy những đệ tử Trung Quốc Đại lục tinh tấn duy trì chính niệm chính hành trong môi trường khắc nghiệt, chiểu theo lời dặn của Sư phụ để cứu người, các học viên Đài Loan càng cảnh giác hơn, tỷ học tỷ tu và tinh tấn hơn trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/23/读明慧法会文章-台湾学员同心共精進-282960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/20/143746.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share