Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 06-01-2014] Tại Trung tâm tẩy não thành phố Mậu Danh của tỉnh Quảng Đông, học viên Pháp Luân Công – cô Lương Thu Viên đã bị ép buộc phải giẫm lên bức ảnh của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Những kẻ hành ác tại trung tâm này đã sử dụng cách thức này để hủy hoại ý chí của những học viên phản kháng việc “chuyển hóa.”

Vào ngày 02 tháng 11 năm 2013, trong khi đang học Pháp Luân Công, cô Lương, người ở thị trấn Pha Tâm, huyện Mậu Cảng, thành phố Mậu Danh đã bị bắt giữ cùng với 13 học viên Pháp Luân Công khác.

Cô đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam và bị đưa tới Trung tâm tẩy não thành phố Mậu Danh.

Lời tự thuật của cô Lương

Ngày 02 tháng 11 năm 2013, Phòng 610 ở địa phương đã thẩm vấn tôi, đây cũng là ngày tôi bị bắt giam. Tôi đã từ chối trả lời những câu hỏi thuộc dạng như các tài liệu Pháp Luân Công được sản xuất ở đâu.

Tôi đã bị chuyển tới Trung tâm tẩy não thành phố Mậu Danh vào lúc 01 giờ sáng ngày 03 tháng 11. Camera giám sát đã được lắp đặt ở các buồng giam của trung tâm tẩy não. Các nhân viên Trương Trung Vân và Ngô Trung Ngọc đã ra lệnh cho tôi phải viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Tôi đã cố gắng để nói với họ rằng họ đang vi phạm pháp luật Trung Quốc, nhưng họ đã không nghe. Thay vào đó họ nói: “Ngay cả Lương Thiếu Lâm cũng bị ‘chuyển hóa.’ Ai có thể ương ngạnh hơn cô ta?” Ông ta cũng tuyên bố rằng có hơn 300 học viên ở thành phố Mậu Danh, và rằng ông ta sẽ “chuyển hóa” tất cả họ.

Trương đã cố gắng để buộc tôi phải bất kính với ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông ta cho tôi xem một bức ảnh của ông Lý và hỏi: “Bà có biết ông ta không?” Tôi đưa hai tay lên làm thế hợp thập để tỏ lòng tôn kính của tôi với Sư phụ. Sau đó Trương đã lấy bức tranh trùm lên đầu tôi và ghì chặt đầu tôi xuống. Tôi đã không thể giữ thăng bằng và ngã nhào xuống sàn.

Sau đó ông ta đã lôi tôi về phía bức tranh. Tôi biết ông ta muốn nhìn thấy cảnh tôi ngồi lên bức tranh. Tôi đã bám chặt vào chiếc ghế sô-pha gỗ để không bị kéo đi.

Ông ta đã tháo giày của tôi và để chúng lên bức tranh. Tôi đã ngăn ông ta lại. Trương đẩy tôi sang một bên, giẫm lên bức tranh và nhảy lên nhảy xuống. Tim tôi đau đớn khi nhìn thấy ảnh của ông Lý Hồng Chí bị làm hỏng.

Tôi đứng trước mặt Trương và nói: “Tôi được biết rằng ông đã tiêm thuốc không rõ nguồn gốc cho học viên Lý Mai ở thị trấn Pha Tâm. Và kết quả là cô ấy đã bị rối loạn tâm thần và qua đời. Ông là kẻ đã bức hại cô ấy đến chết.” Sau đó Trương đã đe dọa rằng sẽ tiêm thuốc vào người tôi.

Bức hại ở thị trấn Pha Tâm

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, các nhân viên của Đồn Cảnh sát Pha Tâm và Phòng 610 đã thực hiện theo sát mệnh lệnh Giang Trạch Dân một cách chặt chẽ và bức hại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Ngày 06 tháng 07 năm 2005, cô Điền Huệ Anh đã bị tra tấn tới chết tại Trại Lao động cưỡng bức nữ Tam Thủy. Cô Lý Mỹ đã bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Mậu Danh ba năm kể từ năm 2001 và cô ấy đã bị rối loạn tâm thần. Cô Lý đã qua đời vào năm 2004.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/6/广东茂名梁秋媛被洗脑班迫害经历-285319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/5/145239.html

Đăng ngày 15-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share