Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2014]

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Người ta cũng nói với tôi: ‘Ông để họ tu được cũng dễ dàng quá. Bản thân người ta chỉ có một chút nạn, giữa người với người có không mấy sự việc, còn có rất nhiều tâm vẫn chưa thể vứt bỏ được! Trong khi mê hoặc [họ] có thể nhận thức bản thân Đại Pháp của ông được hay không vẫn còn là một vấn đề!’ Có vấn đề như thế; do vậy sẽ có can nhiễu, sẽ có khảo nghiệm.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ xưa đến nay, cựu thế lực luôn cố gắng bảo trì những gì chúng muốn, chúng tận lực sử dụng những gì chúng biết và tất cả các phương thức tà ác ở trên thế giới này. Cựu thế lực cũng đã tạo ra một tà giáo là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nền văn hóa của nó là dựa trên bạo lực, khát máu, lừa dối, và tàn bạo. Văn hóa đảng đã lớn lên và thống trị cả đất nước Trung Quốc. ĐCSTQ đã biến gần như tất cả các công dân của Trung Quốc thành những tín đồ của nó thông qua hình thức tẩy não liên tục, nó đã phá hủy đi nền văn hóa truyền thống của đất nước, khiến đạo đức bị suy đồi một cách nhanh chóng.

Thông qua bạo lực và vận động lôi kéo, ĐCSTQ đã biến Trung Quốc thành một hệ thống hình phạt khổng lồ, để khảo nghiệm xem những ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể trở thành những người bảo hộ vũ trụ tương lai hay không, và để xem họ có thể buông bỏ tất cả các chấp trước vào tự ngã của mình hay không. Nói cách khác, nếu một người tu luyện có bất kỳ suy nghĩ hay hành động nào không đạt với các tiêu chuẩn của vũ trụ, thì cựu thế lực sẽ sử dụng những phương thức của chúng để “giúp” những người tu đạt tiêu chuẩn, các phương thức ấy là được xây dựng dựa trên bạo lực, lừa dối, dựa trên cái ác.

cựu thế lực đã an bài các phương án khảo nghiệm cho từng người trong chúng ta, chúng khảo nghiệm chúng ta một cách riêng biệt. Mục đích của chúng khi khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp không phải là phá hoại Đại Pháp, mà là sử dụng cựu Pháp lý đã bại hoại của chúng để trợ giúp Sư phụ viên dung. Vì trí huệ của chúng có hạn nên chúng đã trở thành trở ngại cự đại đối với Chính Pháp.

Chẳng hạn như, tôi tính tình nóng nảy, khao khát có được một cuộc hôn nhân hòa hợp, và tôi cũng muốn đạt được một cái gì đó trong thế giới con người này. Tuy nhiên, Đại Pháp đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ đi những ham muốn và cái tình. Cựu thế lực đã thấy được các chấp trước của tôi nên đã an bài để tôi lấy phải một người vợ hẹp hòi và cực kỳ cứng đầu. Trong nhiều năm, tranh cãi đã là một phần cuộc sống của tôi, tôi gần như đã chết đi nhiều lần. Thuyết pháp của cựu thế lực chính là, những an bài này là để giúp tôi loại bỏ đi các chấp trước của tôi. Nếu tôi không đáp ứng được tiêu chuẩn của chúng, chúng sẽ muốn giết tôi. Một ngày, tôi dùng thiên mục của mình để nhìn vợ tôi ở không gian khác. Tôi ngay lập tức thấy có một con cóc bọc thép ở trong não của cô ấy đang thao túng cô ấy. Sau khi tôi loại bỏ con cóc đó đi, vợ tôi đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác – tốt bụng và ôn nhu.

Điều này xảy ra là vì tôi đã loại bỏ đi được cái tình của mình và đáp ứng được với tiêu chuẩn của Pháp. Cựu thế lực muốn giúp tôi thoát khỏi cái tâm người thường của chính tôi, nhưng lại theo cách lệch đi hoàn toàn so với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hàng chục năm trời, tôi đã tranh cãi với vợ của mình, và đã không thể buông bỏ đi được cái tình [của người thường]. Chính là Đại Pháp đã cho tôi thấy được các chấp trước của tôi, chính Đại Pháp đã làm thay đổi tôi. Cựu thế lực hoàn toàn không giúp được gì cho tôi cả.

Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày, còn có các khảo nghiệm khác để kiểm tra mức độ nhận thức Pháp của tôi. Cho dù các vấn đề là lớn hay nhỏ, chúng đều xảy đến để kiểm tra xem liệu suy nghĩ của chúng ta có dựa trên Pháp hay không, và Pháp không cho phép bất kỳ sự mơ hồ nào cả. Tiêu chuẩn là cao: nó đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn buông bỏ đi các chấp trước, mà không phải chỉ là cải biến một số hành động của chúng ta. Một người có thể đạt được điều này chỉ khi người đó có thể hoàn toàn buông bỏ được danh, lợi và tình.

Tôi nghe nói rằng có một đồng tu bị đưa tới một đồn cảnh sát. Cảnh sát đã hét lên và bắt cô phải cởi quần áo của mình ra. Tâm cô không hề bị lay chuyển, cô nói: “Tôi đã có Sư phụ của tôi, và tôi không sợ đâu.” Viên cảnh sát cầm dùi cui điện, cố để sốc điện cô, nhưng anh ta đã quá kinh ngạc khi chính anh ta phải nhận thay cú sốc điện đó. Một viên cảnh sát thứ hai bước vào phòng, đầu tiên nguyền rủa, nghĩ rằng mình biết làm thế nào để sử dụng chiếc dùi cui điện. Viên cảnh sát thứ hai này đã cố dùng chiếc dùi cui điện để sốc người học viên ấy, và kết quả là ông ta cũng đã sốc điện chính mình.

Giám đốc Sở Cảnh sát đã rất tức giận và nói: “Đồ vô dụng các ông thậm chí còn không biết cách sử dụng dùi cui điện như thế nào à!” Quá kinh hãi, ông ta cũng đã tự sốc chính mình. Ông ta rất lúng túng và sợ hãi, ông ta đã nói với người học viên rằng hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Cô ấy đã trở về nhà một cách bình an. Vậy phủ định sự an bài của cựu thế lực là gì? Đây chính là phủ định cựu thế lực! Khi bạn phủ định sự an bài của chúng, bạn đang bước đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho bạn, khi bạn sợ hãi, bạn đang đi trên con đường an bài của cựu thế lực, và đó là con đường không có lối thoát.

Vì cựu thế lực muốn khảo nghiệm [các đệ tử] Đại Pháp, chúng đã biến những người dân Trung Quốc thành nạn nhân của chúng bằng cách ép những vật chất xấu lên họ, khiến họ không còn có chính niệm, và đưa họ ra xa khỏi đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Nếu chúng ta không giảng chân tướng cho những con người này, họ sẽ bị đào thải trong tương lai. Những thiên tai và thảm họa do con người tạo ra hiện tại chính là do những yếu tố này tạo ra. Sư phụ đã giảng cho chúng ta nhiều lần rằng ngày nay tất cả con người đều có một lý lịch không hề đơn giản. Chúng ta không nên để họ phải bị đào thải, chúng ta nên giúp họ hồi quy chính đạo.

Khi chúng ta giảng chân tướng, thì tâm thái phải thuần chính. Nếu chúng ta có bất kỳ yếu tố nào không phù hợp với Pháp mà cựu thế lực có thể nắm bắt được, thì việc cứu người của chúng ta sẽ bị cản trở, và cựu thế lực có thể biến ngay những con người ấy chống lại chúng ta và chúng ta sẽ có thể bị bắt giữ.

cựu thế lực hành động chỉ vì tư lợi, vì sợ vũ trụ sẽ không được lưu lại nếu chúng không can thiệp. Cựu thế lực đã từ chối lắng nghe theo Sư phụ, khăng khăng vào những an bài của chúng. Nếu như chúng có đủ khả năng hay trí huệ để canh tân lại vũ trụ, thì vũ trụ đã không đến mức bại hoại như thế này.

Sư phụ đã an bài một con đường tu luyện hoàn mỹ cho mỗi chúng ta. Chúng ta đều biết rằng Sư phụ đã đưa chúng ta ngay lập tức lên tu luyện ở cao tầng ngay từ lúc ban đầu. Sư phụ đã cấp cho chúng ta những thứ tốt nhất và tất nhiên tâm tính của chúng ta phải đạt đến các tầng thứ cao. Chúng ta phải loại bỏ đi các chủng nhân tâm của chúng ta và học Pháp một cách thực sự, chỉ khi đó chúng ta mới có thể từ trong Pháp mà nhận thức được Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi các học viên phải đối mặt với các khảo nghiệm đến từ cựu thế lực và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, các kết quả sẽ rất là khác nhau tùy theo thể ngộ sâu sắc về Đại Pháp, mức độ tín Sư và những tâm chấp trước đã được loại bỏ.

Sư phụ có khả năng đào thải hoàn toàn cựu thế lực chỉ bằng một cái huơ tay, nhưng tại đây vẫn còn quá nhiều chúng sinh còn có thể được cứu. Chúng ta cần phải cứu những người còn có thể cứu được này. Nếu không thì Chính Pháp là để làm gì? Nếu tất cả mọi thứ bị đào thải, thì tương đương với việc tái tạo lại vũ trụ rồi. Bất luận có đại nạn nào xuất hiện đi nữa, chỉ cần chúng ta kiên định chính niệm, và cầu xin sư phụ gia trì cho chúng ta, thì một niệm này khi xuất sinh, liền có thể chấn động thập phương thế giới. Sư phụ và các Chính Thần trong vũ trụ nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Đại lục, do tầng thứ tu luyện còn hữu hạn nên nhận thức còn hạn chế. Xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót và bất cứ điều gì không phù hợp.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/14/认清旧势力才能否定旧势力-285715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/1/144950.html

Đăng ngày 13-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share