Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Lý Thượng Thi (李尚诗)
Giới tính: Nam
Tuổi: 65
Địa chỉ: Quận Long Đài, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Công nghiệp Lâm sản thành phố Bàn Cẩm
Ngày mất: 22 tháng 11 năm 2013
Ngày bị bắt gần nhất: 20 tháng 04 năm 2004
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù số 1 thành phố Thẩm Dương (沈阳第一监狱)
Thành phố: Bàn Cẩm
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bức thực, kiềm hãm thân thể, thẩm vấn, giam giữ, không cho phép thăm viếng.
Những người tham gia bức hại chính: Liên Kiệt (连杰), Lý Quốc Hoa (李国华), Mã Lực (马力 ), Đổng Hạ Hiên (董贺轩 ).

[MINH HUỆ 26-11-2013] Ông Lý Thượng Thi, 65 tuổi, đã bị bắt bất hợp pháp vào năm 2004 và bị kết án tù 14 năm. Lần đầu ông bị giam giữ ở nhà tù Số 2 thành phố Phủ Thuận, sau đó là ở nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương năm 2008 và bị giam giữ trong khu giám sát chặt chẽ. Ông đã bị bức hại đến chết vào ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Nhà ông ở quận Long Đài, thành phố Bàn Cẩm. Ông nguyên là giám đốc của Công ty Công nghiệp Lâm sản thành phố Bàn Cẩm. Tháng 03 năm 2000, ông đã bị kết án ba năm rưỡi lao động cưỡng bức chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Con gái của ông Lý, cô Lý Hồng Thư, là một nhân viên của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Bàn Cẩm, đã bị kết án tù 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bắt giữ và kết án bất hợp pháp

Ngày 20 tháng 04 năm 2004, khi ông Lý đang đi xe đạp ra ngoài, có bốn người đã nhảy ra và đẩy ông xuống. Đầu tiên họ đưa ông đến Phòng cảnh sát quận Song Đài Tử ở thành phố Bàn Cẩm và sau đó đến nhà tù Số 3 thành phố Bàn Cẩm.

Ông đã bị biệt giam trong nhà tù. Ba ngày sau đó, hai cảnh sát mà một trong số họ là Liên Tiệp đến từ Phòng cảnh sát thành phố Bàn Cẩm, đã thẩm vấn ông. Khi ông từ chối hợp tác, Liên đã tát ông bằng cả hai tay và sau đó đấm vào phần ngực gần tim ông. Ông Lý đã ngã xuống và kêu lên, vì vậy Liên đã phải dừng lại. Sau đó ông bị đưa trở lại phòng biệt giam mặc dù ông đang bị đau tim.

Lý Quốc Hoa, một nhân viên của Phòng cảnh thành phố Bàn Cẩm, và một số nhân viên khác đã phỏng vấn ông một lần nữa vào ngày tiếp theo. Ông chỉ nói một câu trong cuộc thẩm vấn: “Chính phủ chưa bao giờ đối xử với các học viên Pháp Luân Công dựa trên pháp luật, vì vậy tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.” Do vậy, ông đã không bị thẩm vấn thêm một lần nào nữa. Họ đã đưa một số tài liệu tự tạo cho Viện Kiểm sát.

Đầu tháng 09 năm 2004, ông Lý bị thẩm phán Mã Lực kết án bất hợp pháp. Mã Lực, người đã tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong nhiều năm, đã kết án tù 14 năm đối với ông Lý.

Bị cầm tù và bức hại đến chết

Ngày 28 tháng 09 năm 2004, ông Lý đã bị đưa đến nhà tù Số 2 thành phố Phủ Thuận. Sau đó, ông bị chuyển đến một vài nhà tù khác. Ông cũng bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau và bị buộc lao động cưỡng bức. Một lần ông đã tuyệt thực trong 28 ngày. Ông bị trói vào giường chết và bị bức thực. Dạ dày ông đã bị tổn thương bởi ống bức thực.

Tái hiện tra tấn: Bức thực tàn bạo

Khi ông Lý bị chuyển đến nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương vào tháng 06 năm 2010, sau khi bị sốc bằng dùi cui điện, ông đã bị giam trong một phòng biệt giam. Đội trưởng khu giam, Đổng Hạ Hiên đã ra lệnh cho lính canh cung cấp ít đồ ăn cho ba học viên và giam họ trong một phòng biệt giam, trong đó có ông Lý, vì họ đã từ chối việc từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình ông cũng không được phép vào thăm ông.

Sau đó ông Lý bị chuyển đến bộ phận giám sát chặt chẽ. Ông bị nôn ra máu vào ngày 22 tháng 11 năm 2013, và được đưa đến bệnh viện nhà tù. Sau đó, ông được chuyển đến một bệnh viện thường và đã qua đời cùng ngày.

Các viên chức nhà tù tuyên bố rằng ông Lý đã chết vì bệnh lao. Các viên chức ở Nhà tù số 1 thành phố Thẩm Dương phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Lý.

Con gái của ông Lý bị bức hại

Con gái của ông Lý, cô Lý Hồng Thư, đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 1999 và bị giam giữ ở Mã Tam Gia – một trại lao động cưỡng bức khét tiếng. Vào năm 2002, cô bị kết án tù 10 năm và bị giam giữ tại nhà tù nữ thành phố Thẩm Dương. Cô còn bị tra tấn về tinh thần và thân thể một cách tàn bạo. Khi vợ của ông Lý đến thăm con gái mình, bà thường không được phép gặp cô.

Ngày 20 tháng 07 năm 2007, khi mẹ cô đến thăm cô, nhân viên bảo vệ nói với bà rằng cô Lý bị giám sát rất chặt và không được phép gặp mặt các thành viên trong gia đình. Vào ngày 09 tháng 01 năm 2008, cuối cùng bà cũng được nhìn thấy con gái của mình và ngạc nhiên khi thấy phía bên phải khuôn mặt của cô bị sưng lên và mắt phải của cô trở nên rất nhỏ. Phía bên trái khuôn mặt thì hõm lại và trông cô thật hốc hác. Cô gặp khó khăn khi đi, đứng hoặc ngồi.

Cuối cùng cô Lý đã được thả vào năm 2012.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/26/遭九年冤狱-原林产公司经理李尚诗被迫害致死-283162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/2/143466.html

Đăng ngày 10-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share