Bài viết của một học viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2014] Đã bảy tháng trôi qua kể từ khi 16 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp tại Nhà tù Số 1 của Tần Hoàng Đảo. Đội An ninh Nội địa địa phương không chỉ từ chối thả họ, mà còn từ chối quyền thăm viếng của gia đình họ. Người nhà của họ thậm chí còn không nhận được bất kì lời giải thích xác đáng nào về sự bắt giữ này, chứ chưa tính đến việc không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại họ. Hàng ngàn người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho họ.

Gia đình của tám học viên đã thuê luật sư bào chữa cho họ. Giữa tháng 09 và tháng 10, có 05 luật sư đã đi đến Viện Kiểm Sát quận Hải Cảng của Tần Hoàng Đảo để xem qua hồ sơ của các học viên, nhưng bị người của Viện Kiểm Sát viện đủ mọi lý do để ngăn cản không cho họ xem những tài liệu này một cách thô bạo.

4.984 người đã ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho 16 học viên Pháp Luân Công.

Ngày càng có nhiều người dân và luật sư bước ra ủng hộ cho Pháp Luân Công. Nhiều người còn bày tỏ sự tức giận của họ đối với Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, cảnh sát, viện kiểm sát, toà án, và Đội An ninh Nội địa vì đã điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công. Cho đến nay, đã có 4.984 người dân tốt bụng ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho những học viên đang bị giam giữ bất hợp pháp.

Tóm tắt câu chuyện

Cảnh sát từ Sở Cảnh sát Tần Hoàng Đảo và Bộ An ninh Nội địa đã lái ba chiếc xe không biển số đến nhà của cô Bàng Thư Duyệt, một học viên Pháp Luân Công, vào khoảng07 giờ tối ngày 10 tháng 06 năm 2012, và nói dối là đến để kiểm tra đồng hồ nước. Cô Bàng không chịu mở cửa, vì vậy cảnh sát đã đập vỡ ổ khoá nhà cô để xông vào nhà tìm kiếm và lục soát.

Tất cả các sách Đại Pháp của cô, máy tính, máy in, tiền mặt, sổ tiết kiệm, đồ trang sức và giấy chứng nhận sở hữu tài sản của cô đã bị tịch thu. Cảnh sát cũng làm hỏng luôn dây điện của bánh xe ôtô của cô, khiến cho nó không hoạt động được nữa, và lấy luôn cả chìa khoá đi.

Cậu con trai 14 tuổi của cô Bàng cũng bị đưa đi vào tối hôm đó và bị giam giữ trong nhà giam khoảng hai đến ba giờ đồng hồ. Phải mất vài tháng cậu bé mới bình tĩnh trở lại sau những trải nghiệm kinh hoàng đó.

Cô Bàng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Chồng của cô là giảng viên đại học và cô là luật sư. Tuy nhiên, sau khi xảy ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, cô đã bị treo giấy phép hành nghề và bị mất việc.

Sau khi cha mẹ của cô qua đời, chồng của cô đã ly dị cô vì sợ bị trả thù. Kể từ đó cô Bàng tự nuôi con một mình.

Các vụ bắt giữ khác

Cô Trương Hiểu Kiệt cũng bị bắt cùng ngày, cô từng là giảng viên tại Trường Kỹ thuật Cao cấp của Tần Hoàng Đảo và từng được bầu là “giảng viên ưu tú” trong nhiều năm liên tiếp. Cô bị đình chỉ công tác giảng dạy vào cuối tháng 05 năm 2006 vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong lớp học. Trong khi bị đình chỉ thì tiền thưởng và các phúc lợi của cô cũng bị cắt. Nhà của cô cũng bị lục soát khi cô bị bắt vào tối ngày 10 tháng 06 năm 2013.

Anh Liên Bao Xương từng là nhân viên tại chi nhánh công ty vận tải đường sắt thuộc Tập đoàn Cảng Tần Hoàng Đảo. Anh đã bị buộc phải rời khỏi nhà vì cuộc đàn áp vào năm 2006 và đã không thể quay trở về nhà. Anh bị cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Cảng bắt vào ngày 10 tháng 06 năm 2013 tại trạm thu phí trên một đường cao tốc, những người này đã đấm và đá anh một cách tàn nhẫn. 07 học viên khác đi cùng xe anh cũng bị bắt. Tất cả vật dụng cá nhân của họ bao gồm 140.000 nhân dân tệ tiền mặt đã bị tịch thu.

Hai nhân viên cảnh sát Phú Hiểu Bân và Mạnh X đã đánh anh Liêm một cách thô bạo. Họ tát và đấm vào mặt và đánh vào sau đầu của anh. Họ thậm chí còn kéo anh xuống tầng hầm của sở cảnh sát để đánh anh tàn nhẫn hơn. Cảnh sát đã cấm không cho anh sử dụng nhà vệ sinh trong 06 giờ và không cho anh ngủ để buộc anh phải ký tên vào những tài liệu do họ soạn ra.

Cô Triệu Quốc Hoa sống ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang đã đến thăm Tần Hoàng Đảo và cũng bị bắt vào ngày 10 tháng 06 năm 2013. Cô Lý Tuyết Oánh, nhân viên của Hãng Thuốc lá Tần Hoàng Đảo cũng bị bắt cùng ngày. Chồng của cô, anh Hoá Chi Khai, một giảng viên của Trường Kỹ thuật Cao cấp Tần Hoàng Đảo, cũng bị bắt sau đó vài ngày. Nhà của họ đã bị lục soát và bị cướp, đồng thời chiếc xe hơi của họ cũng biến mất.

Đã hơn 07 tháng qua kể từ khi 16 học viên Pháp Luân Công sau đây bị bắt giữ: Bàng Thư Duyệt, Liên Bao Xương, Cáo Ky Hồng, Lý Tuyết Oánh, Hoa Chỉ Khải, Trương Hiểu Kiệt, Triệu Quốc Hoa, Vương Hân, Lý Lị Lị, Vương Dũng, Trương Tân Cảng, Uông Ủng Trăn, Diệp Tô Hạ, Tôn Quốc Trung, Trương Thục Trân, Trường Thành Bác. Hai người khác đã được thả ra vì sức khoẻ kém.

Kể từ khi các luật sư bị Viện Kiểm sát từ chối không cho tiếp cận các tài liệu có liên quan, họ đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc cầm biểu ngữ đứng trước văn phòng để phản đối hành vi trái pháp luật của các nhân viên Viện Kiểm sát.

Nghe nói những tài liệu đó đã được trả về cho sở cảnh sát vào cuối tháng 07, nhưng gần đây lại được đưa lại cho Viện Kiểm Sát. Người ta không thể không tự hỏi về những lời cáo buộc mới mà Bộ An ninh Nội địa đã tạo ra để chống lại những học viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/13/秦皇岛16位法轮功学员仍被劫持-4984人签名呼吁释放-285656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/24/144566.html

Đăng ngày 08-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share