Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2013] Khi đọc các bài chia sẻ từ Pháp hội Trung Quốc trên Internet lần thứ 10, tôi thật sự có cảm giác giống như “tu luyện như thuở ban đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2009).

Tôi cảm thấy đồng cảm với các tiêu đề của những bài chia sẻ của đồng tu: “Phấn đấu để đạt được những yêu cầu của Sư phụ; Chuyên gia truyền thông: Buông bỏ tự ngã và chân thành cứu người; Con đường chân tu; Tôi đã phát triển tâm từ bi như thế nào; và Phủ nhận cuộc bức hại.”

Rõ ràng những bài chia sẻ này đại diện cho tâm huyết và từ bi của Sư phụ đối với việc cứu độ chúng sinh. Minh Huệ Net đã chọn ra những bài viết tốt nhất trong các bài viết để chia sẻ với tất cả các học viên.

Sư phụ đã giảng:

“Pháp hội chính là cần qua giao lưu để xem xem người khác làm thế nào, bản thân mình [nên] làm sao cho tốt, chứ không phải tới nghe những gì tân kỳ, bởi vì chư vị cũng là đệ tử Đại Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2013)

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang nói với các đệ tử của mình hãy trân quý các Pháp hội và trân trọng kinh nghiệm của các đồng tu. Các đệ tử nên cải thiện bản thân bằng cách tỷ học tỷ tu và tạo thành một chỉnh thể vững mạnh. Chúng ta nên phá tan tất cả những trở ngại, can nhiễu của tà ác, và cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn trong giai đoạn cuối cùng này.

Việc cứu độ chúng sinh không phụ thuộc vào tuổi tác

Một số bài viết đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Cho dù người đó viết tốt hay không, tất cả kinh nghiệm của các học viên đều được ghi lại trong lịch sử của vũ trụ.

Người học viên trong bài chia sẻ có tựa đề “Dù đã 90 tuổi nhưng tôi không để chậm trễ việc cứu người” đã 90 tuổi. Ngày nào bà cũng tranh thủ mọi cơ hội để cứu người. Bà học Pháp tinh tấn, tu luyện tâm tính và giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Bà đã đến các trung tâm tẩy não hai lần để giúp giải cứu các đồng tu, cho dù bà phải đi bằng nạng. Bà gõ nạng vào cổng trung tâm tẩy não và cảnh cáo lính canh về quả báo, bà nói: “Thiện ác hữu báo.” Nhiều đồng tu đã được thả không lâu sau đó.

Học viên viết bài chia sẻ “Mơ ước cả đời tìm được chính Pháp của tôi đã trở thành hiện thực” đã 94 tuổi. Bà nhận ra rằng các tài liệu thông tin đại Pháp ở địa phương rất khan hiếm và các học viên phải truyền nhau để đọc. Biết rằng đồng tu phụ trách việc làm tài liệu rất bận rộn nên bà đã quyết định giúp đỡ.

Cụ bà 94 tuổi này học cách làm các bùa hộ mệnh, đĩa DVD, in Tuần báo Minh Huệ và các cuốn sách nhỏ khi bà 83 tuổi. Điểm sản xuất tài liệu nhỏ của bà đã vận hành được hơn 10 năm.

Bà cũng giảng chân tướng trực tiếp rất hiệu quả. Mọi người đều ngạc nhiên và gần như không thể tin được khi biết bà đã hơn 90 tuổi. Một số ngươi nói: “Trông cụ không hề già đến thế, giọng của cụ vẫn khỏe, sắc mặt hồng hào, không có nếp nhăn, và bước chân vẫn thanh thoát. Làm sao mà cụ hơn 90 tuổi được?” Điều này khiến cụ gặp thuận lợi hơn trong việc giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Dù 81 tuổi nhưng vẫn giảng chân tướng về Đại Pháp

Tác giả của bài chia sẻ “Tuổi cao không phải là cái cớ để đặt tiêu chuẩn thấp trong tu luyện” là một học viên 81 tuổi. Bà chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và tinh tấn làm tốt ba việc trong suốt 10 năm qua. Bà không bao giờ lấy tuổi cao làm cái cớ để buông lỏng bản thân. Bà và chồng phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp và không ngừng nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù điều kiện kinh tế không quá sung túc nhưng họ vẫn mua một xe đạp điện ba bánh chỉ để phục vụ việc phân phát tài liệu Đại Pháp.

Người học viên trong bài viết “Tận dụng thời gian để cứu người từ bàn tay của cựu thế lực” đã 65 tuổi. Hàng ngày bà đi giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp cho dù trời mưa hay nắng. Bà nói chuyện với bất kỳ ai, cho dù họ già hay trẻ, là nam hay nữ. Trước hết bà phân phát một túi tài liệu lớn chứa đầy tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp. Sau đó bà sẽ giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Bà ra ngoài vào cuối tuần và ngày nghỉ lễ, thậm chí cả khi phụ thân của bà ở trong bệnh viện. Nếu bận vào ban ngày thì bà sẽ đi vào buổi tối và 11h đêm mới về đến nhà.

Mỗi ngày bà thường giúp khoảng 20 đến 30 người và đôi khi là 40 đến 50 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Trong tám năm qua bà đã giúp khoảng 70.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Lời nhắc nhở cho tất cả các học viên

Việc những đồng tu lớn tuổi này có thể làm ba việc tinh tấn và kiên định đến vậy là một lời nhắc nhở và cổ vũ cho tất cả các học viên khác, đặc biệt là với những người trẻ hơn và có nhiều năng lực hơn. Chúng ta cần tận dụng năng lực của chúng ta tốt hơn và làm những việc chúng ta cần làm.

Mỗi người viết bài chia sẻ ở Pháp hội đều đã đóng góp những kinh nghiệm khác nhau. Nhưng lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ đã được đại diện trong bài viết “Cảm ân: Con đường quay lại tu luyện của tôi” và “Hành trình tu luyện của một học viên trẻ: Tôi rất may mắn được bắt đầu tu luyện trở lại”.

Pháp hội đã khiến tôi cảm động sâu sắc và tôi xin viết bài này để đề nghị các đồng tu đọc những bài chia sẻ này cẩn thận hơn. Nó rất hữu ích.

Chúng ta hãy trân quý từng cơ hội mà chúng ta gặp trên con đường tu luyện và vượt qua mọi rào cản, không để bất kỳ điều gì ngăn cản chúng ta tu luyện và cứu người.

Tôi hy vọng rằng tất cả các đồng tu có thể trân quý Pháp hội của chúng ta và qua đó tăng cường chính niệm, nỗ lực hơn nữa để cứu thêm nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/17/珍惜我们的法会-增强正念-奋起直追-282729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/19/143738.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share