Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11 – 12 – 2013] Bốn luật sư nhân quyền cùng với người nhà của một số học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã thể hiện lòng can đảm đáng khen khi đến Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 05 tháng 12 năm 2013 để kêu gọi ngay lập tức thả tự do cho các học viên.

Trung tâm tẩy não đã không mặt gặp các luật sư và thay vào đó cố gắng bắt giữ họ.

Các luật sư và gia đình tụ tập trước Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn nhằm giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn. Biển hiệu đã bị hạ xuống trước khi các luật sư đến.

Tên chính thức của Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật của Bộ Nông nghiệp tỉnh Hắc Long Giang”. Trung tâm được điều hành bởi Cục Quản lý Kiến Tam Giang và khét tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 12 năm 2013, hơn 50 học viên và người nhà của họ đã bị giam giữ bất hợp pháp ở Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn, theo thông tin được thu thập bởi trang web Minh Huệ Net. Học viên Thạch Mạnh Xương và vợ của anh, cô Hàn Thục Quyên, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2013, và hiện vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Tra tấn tràn lan

Trung tâm tẩy não đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công cả về tinh thần lẫn thể xác nhằm ép buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Khi cô Trần Đông Mai, 44 tuổi, bị đưa đến đó vào ngày 03 tháng 12 năm 2012, một nhân viên nói với cô: “Cô có biết đang ở đâu không? Đây là địa ngục!”

Học viên Vu Tùng Giang đã bị tra tấn đến mức suy sụp tinh thần sau khi bị đưa đến trung tâm vào tháng 04 năm 2010. Sau khi được thả và hồi phục, anh Vu đã thuê một luật sư để kiện trung tâm tẩy não. Tuy nhiên, anh lại bị bắt một lần nữa vào ngày 19 tháng 11 năm 2013 và bị đưa trở lại trung tâm này.

Các luật sư và gia đình đứng lên vì công lý

Vào ngày 05 tháng 12 năm 2013, bốn luật sư nhân quyền cùng với người nhà của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, đã vượt qua những con đường tuyết ngập cao đến tận đầu gối để đến trung tâm tẩy não. Họ đã đứng ngoài cổng và hét lên với người giám sát của trung tâm là Phòng Dược Xuân nhiều lần: “Phòng Dược Xuân, ông đang phạm tội ác! Hãy thả các học viên Pháp Luân Công ngay lập tức!” Các thành viên gia đình cũng gọi lớn: “Vu Tùng Giang, hãy về nhà!”

Cổng trung tâm đã được khóa an toàn, và các nhân viên thậm chí không bật đèn sáng.

Các nhà chức trách không gặp các luật sư và thay vào đó cố gắng bắt giữ họ. Theo một người cung cấp thông tin nội bộ, cảnh sát bên trong trung tâm tẩy não đã lên kế hoạch bắt giữ các luật sư và người nhà của các học viên khi chỉ còn lại sáu hoặc bảy người trong số họ, họ không ngờ rằng cả nhóm đã cùng nhau rời đi.

Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, tất cả các đèn đường trong vùng lân cận đột nhiên bật sáng. Điều này có thể đã được thực hiện bởi các cảnh sát để chuẩn bị cho việc bắt giữ. Cảnh sát đã kiểm tra nhận dạng các hành khách trong tất cả các xe hơi đi qua.

Vào buổi tối cùng ngày, một nhân chứng thấy ba cảnh sát mặc thường phục đến một quán ăn nhanh gần trung tâm tẩy não và nói với người chủ cửa hàng: “Hãy trình báo những người lạ hoặc bất kỳ nhóm nào có hơn bảy người. Mới đây, Pháp Luân Công vừa gây rối.”

Vào 06 giờ sáng ngày 07 tháng 12 năm 2013, bốn học viên Pháp Luân Công từ thành phố Thất Tài Hà, bao gồm Vương Bình Trung, Vương Lập Thanh, Hồ Ngọc Trung và Vương Tiểu Vân, đã bị bắt bởi cảnh sát mặc thường phục khi đang mua vé ở trạm xe buýt Thanh Long Sơn để về quê. Cảnh sát khẳng định rằng họ để thoát mất hai người, vì họ đã lên kế hoạch bắt sáu người.

Những cán bộ có liên quan trong cuộc bức hại:

Lưu Bác (nam), phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Cục quản lý Kiến Tam Giang: +86-454-5791187 86-454-5710817, +86-13512600001 (di động)

Điền Anh Dân (nam), Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Ban quản lý Kiến Tam Giang: +86-454-5807799, +86-454-5710537, +86-13796366665 (di động) 

Lí Xuân Diệu (李春耀), nam, Phó giám đốc Phòng 610 của Ban Quản lý Kiến Tam Giang: +86-454-5790507, +86-13803674529 (di động)

Dương Thần Chí (杨臣志), Giám đốc Sở Cảnh sát Thanh Long Sơn: +86-454-5830700, +86-13836630006 (di động)

Tất Kiến Lợi (毕建利), Phó giám đốc Sở Cảnh sát Thanh Long Sơn: +86-454-5830702, +86-454-5747059, +86-13091629033 (di động)

Phòng Dược Xuân (房跃春), Phó giám đốc Sở Cảnh sát Thanh Long Sơn, Giám đốc Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn: +86-454-5830705, +86-454-5716771, +86-13846125557 (di động)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/11/律师公开喊话要求放人-洗脑班勾结恶警暗中抓人-283842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/13/144333.html

Đăng ngày 04-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share