Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2013] Vào ngày 15 tháng 11 năm 2013, các nhân viên Phòng 610 thành phố Thạch Gia Trang, Cục Công an, và Phòng An ninh Nội địa mặc cả đồng phục và thường phục đã thực hiện một vụ bắt giữ có chủ đích và lục soát bất hợp pháp hơn 20 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thạch Gia Trang và các vùng lân cận. Họ đã lấy máy tính, máy in và rất nhiều ấn bản lịch Minh Huệ năm 2014 của các học viên.

Vụ bắt giữ đã được tiến hành sau khi cảnh sát đã nghe trộm được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa các học viên. Vài học viên nói rằng vụ bắt giữ này xảy ra là bởi một học viên khác đã không thay thẻ SIM điện thoại của mình. Một học viên khác nghi ngờ rằng người học viên đó đã bị cảnh sát theo dõi và giám sát từ lâu. Mỗi người một ý, nhiều lý do được đưa ra để giải thích về nguyên nhân của việc bị cảnh sát nghe trộm. Khi chứng kiến tình huống này, tôi nghĩ thái độ, hành vi của các đồng tu cũng phản ánh tình trạng tu luyện của tôi. Liệu rằng sự tổn thất của cả nhóm có liên quan gì đến trạng thái tu luyện cá nhân của tôi chăng?

Các bài chia sẻ kinh nghiệm được đăng trên Minh Huệ Net đã cho thấy rằng hầu như trong tất cả các vụ việc, nguyên nhân gây ra sự thiệt hại cho cả chỉnh thể bắt nguồn từ sự thiếu sót của nhiều cá nhân trong chính nhóm đó. Khi hướng nội, tôi nhận thấy mình vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.

Nó bắt đầu từ vụ việc bắt giữ hơn 100 đồng tu trong vụ mua một lượng lớn đĩa CD vào ngày 25 tháng 02 năm 2012. Sau đó là vài chục đồng tu đã bị bắt trong chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu phóng thích đồng tu đang bị giam giữ. Trong suốt vụ bắt giữ với quy mô lớn lần này, tôi nhận thấy vài điều phối viên đã không chú ý đến vấn đề an toàn. Họ liên tục tiến hành các hoạt động với quy mô lớn, và hoàn toàn không để ý đến các ý kiến của các học viên khác.

Một vài người bỏ đi, một vài người khác giữ thái độ im lặng. Tôi thì không nói gì và lảng tránh tình huống đó với lý do đang bận tìm việc, mặc dù vẫn đang bí mật trợ giúp trong một số khía cạnh.

Khi phát hiện thấy có vài điều phối viên và rất nhiều học viên đồng tu xung quanh đang sử dụng điện thoại di động để gọi vào máy cố định và vào các máy di động khác mà hoàn toàn không để ý gì đến vấn đề an toàn, và chỉ chú ý nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc phải giữ chính niệm mạnh, tôi trở nên chán nản. Tuy nhiên, tôi lại không ngờ được rằng cái chế độ tà ác đó lại tấn công nhiều các đồng tu đến vậy. Tim tôi đau đớn và vẫn còn đau cho đến tận ngày hôm nay.

Thực tế, tu luyện Đại Pháp không có người lãnh đạo. Nếu như các học viên có thể chủ động và học hỏi các kỹ năng đơn giản để sử dụng máy nghe nhạc MP3 và máy vi tính, cũng như mọi thứ cần thiết khác để thiết lập và vận hành điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, thì họ không cần tới các điều phối viên để trợ giúp họ trong quá trình này, và họ có thể tự bước đi trên con đường của riêng mình được. Và có thể sau đó, sẽ ngày càng có nhiều các học viên thiết lập được các điểm sản xuất tài liệu tại nhà và không cần phải liên hệ nhiều với các đồng tu khác nữa, từ đó sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị bắt giữ trên quy mô lớn. Nếu như tôi chân thành thảo luận với các đồng tu về tầm quan trọng của việc không vi phạm các nguyên tắc bảo mật, hoặc ít nhất là âm thầm gánh vác trách nhiệm trong phạm vi của mình, thì tổn thất cho cả chỉnh thể có thể đã được giảm đi đáng kể.

Nếu như mọi học viên ở tỉnh Hà Bắc có thể hướng nội, thì có lẽ sẽ giúp các đồng tu bị bắt được thả về nhà dễ dàng hơn.

Tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề, tâm tôi trở nên nặng trĩu, nhưng từng bước tôi đã minh bạch rằng: từ nay về sau tôi cần phải thực tu, cùng gánh vác trách nhiệm với các đồng tu, và giúp đỡ họ một cách lặng lẽ. Tôi cần phải chủ động và giúp đỡ các đồng tu bước đi trên con đường của riêng họ một cách tỉnh táo, lý trí. Điều này sẽ khiến sự giam khống của tà ác với các đồng tu trở nên vô dụng. Tôi phải đặt việc học Pháp lên hàng đầu, động viên khuyến khích các đồng tu và hành xử theo Pháp một cách nghiêm túc, phải thật sự đề cao và đồng hóa với Pháp một cách vô điều kiện.

Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Trên đây là những nhận thức của tôi, viết ra để khuyến khích và khuyên các bạn đồng tu hãy suy nghĩ về tình huống này. Chúng ta hãy cùng phối hợp với nhau thật tốt để tránh những tổn thất cho cả chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/2/不等不靠-从自我做起-283426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/19/144499.html

Đăng ngày 24-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share