Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 28-12-2013] Ngày 05 tháng 12 năm 2013, ba phụ nữ đã đi đến Trung tâm Giam giữ thành phố Hân Châu để đón một người bạn cùng tu luyện Pháp Luân Công bị giam giữ cách đó 15 ngày. Tuy nhiên, họ đã bị trung tâm này bắt và giam giữ. Một trong số các học viên này là cô Vương Thanh Bạch đã bị suy sụp tinh tần vì bị tra tấn trong đó.

Bắt giữ phi pháp

Ngày 21 tháng 11 năm 2013, cô Châu Tú Lệ đã bị tố cáo trong khi đang đi phát lịch có chứa các thông tin về Pháp Luân Công. Các nhân viên của Đồn cảnh sát Dương Minh Bảo đã bắt cô ấy và đưa cô ấy đến Trung tâm Giam giữ Hân Châu. Cô ấy đã bị giam giữ ở đó trong suốt 15 ngày. Ngay buổi tối hôm đầu tiên mà cô Châu bị bắt, cảnh sát đã lục soát nhà cô để tìm kiếm bằng chứng nhằm buộc tội cô ấy.

15 ngày sau, vào ngày 05 tháng 12 năm 2013, ba học viên Pháp Luân Công là cô Trương Thủy Ngư, cô Vương Thanh Bạch, và cô Cao Thiền Lâm đã đi đến Trung tâm Giam giữ Hân Châu để đón cô Châu Tú Lệ. Trại giam này đã không chỉ từ chối thả cô Châu mà còn bắt giữ cả ba học viên này. Sau đó cô Trương đã được thả ra bởi vì cô ấy bị chuẩn đoán huyết áp cao. Cô Cao bị chuẩn đoán là có vấn đề về tim, nhưng vẫn không được thả ra.

Cô Cao và cô Vương đã bị giam giữ trong bảy ngày. Những quan chức chính quyền đã lên kế hoạch kết án cô Châu bằng cách vu khống cô phạm tội.

Bị tra tấn trong trung tâm giam giữ

Ngày 05 tháng 12 năm 2013, sau khi phát hiện ra rằng trại giam sẽ không thả cô Châu, ba người phụ nữ này chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm giam giữ đã bắt giữ họ, ông ta hét lên: “Tao ghét Pháp Luân Công! Tao thích bức hại Pháp Luân Công!” Ông ta cho rằng cô Châu là trưởng nhóm của những người còn lại và đã gọi điện cho Đội An ninh Nội địa huyện Đại đến bắt giữ ba học viên này. Cảnh sát cũng đã lục soát nhà của họ.

Lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đánh cô Vương và cô Cao. Họ còn nói: “Bọn tao sẽ tra tấn chúng mày cho đến chết. Chúng mày có thể làm được gì nào?” Một trong số các tù nhân đã dùng giầy để đánh đập các học viên, trong khi những tù nhân còn lại thì đấm và đá họ.

Cô Cao đã cảnh báo họ rằng họ đang phạm tội ác. Nhưng họ không đếm xỉa gì đến lời của cô ấy mà còn tiếp tục đánh đập và còng tay cô ấy lại.

Ngày 07 tháng 12, sau khi bị bức hại, cô Vương đã bắt đầu bị ảo giác và nói nhảm. Cô Cao đã thông báo về tình trạng của cô Vương với các lính canh và yêu cầu họ thông báo với gia đình cô ấy. Các lính canh đã phớt lờ tình trạng của cô Vương, và nói rằng cô ấy đang giả bộ làm vậy.

Ngày 09 tháng 12, gia đình của hai học viên này đã đi đến trung tâm giam giữ để thăm họ, nhưng họ không được phép vào thăm. Họ đã phải trả khoản chi phí sinh hoạt trong bảy ngày cho các học viên này với số tiền 550 nhân dân tệ.

Trước khi gia đình họ trả số tiền trên thì đồ ăn của cô Vương và cô Cao chỉ là những thức ăn thừa và không có nước uống. Lính canh nói với họ rằng họ phải trả tiền thì mới được nhận thức ăn và nước uống. Tuy nhiên sau khi gia đình họ trả tiền, họ vẫn bị bỏ đói trong hai ngày tiếp theo.

Kết quả của việc bị tra tấn và lạm dụng là cô Vương đã bị suy sụp tinh thần. Cô đã bị đói và la hét đòi nước. Lính canh và các tù nhân đã chửi rủa cô ấy. Lính canh nói: “Mày chết cũng không thành vấn đề. Tao muốn tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Chúng tao có đủ các dụng cụ tra tấn ở đây.”

Ngày 13 tháng 12, cô Cao và cô Vương đã được thả ra. Cô Vương tiếp tục có triệu chứng rối loạn tinh thần và không nhận ra được ai với ai nữa.

Cô Cao đã đi đến Đồn cảnh sát Tân Cao ở huyện Đại để hỏi về lệnh khám xét và tạm giam, nhưng các nhân viên ở đó đã không thể cung cấp được những giấy tờ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/18/山西忻州市拘留所将王清白迫害致精神失常-284144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/9/144259.html

Đăng ngày 22-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share