Bài viết của học viên Vũ Hân, một đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2013] Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 18 năm trước, tôi đã luyện các bài công pháp vào mỗi buổi sáng và thường luyện thêm một tiếng sau khi luyện công chung. Tôi cũng thường luyện công sau khi làm việc và tham gia học Pháp nhóm vào mỗi buổi tối. Tôi đọc tất cả các sách Đại Pháp ngay cả trước lúc tham gia học Pháp nhóm và cảm thấy rằng mình đang không ngừng đồng hóa với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Mỗi ngày tôi đều có thể ngộ được những nhận thức sâu hơn. Những ngày đầu tu luyện thực sự thật tuyệt vời.

Năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh với các đồng tu để chứng thực Pháp, và nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở địa phương chúng tôi. Tôi đã bị bức hại nhiều lần. Nhưng với niềm tin vào Đại Pháp, tôi đã có thể vượt qua các khổ nạn.

Sau đó, tôi dần dần trở nên tự mãn và các tâm chấp trước của tôi nổi lên. Ví dụ, tôi có một dục vọng mạnh mẽ muốn thực hiện mọi việc, và có tâm hoan hỉ và hiển thị. Điều này càng trở nên rõ ràng khi các bạn đồng tu khen những kỹ năng chuyên môn của tôi. Với tình trạng như vậy, tôi đã bị mất tập trung khi học Pháp.

Tôi bắt đầu chủ yếu tập trung vào việc tôi học Pháp bao lâu mà không chú trọng đến việc học Pháp như thế nào và đã không thể đạt được nhận thức sâu sắc hơn về Pháp. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần, nhưng không ngộ được nội hàm của sách. Thậm chí tôi đã mang cái tâm người thường khi muốn thể hiện khả năng của mình trong việc học thuộc Pháp và còn thấy tự mãn với bản thân, cho rằng mình là học viên duy nhất trong khu vực làm tốt việc đó.

Kết quả là, tôi không thực sự để tâm khi học Pháp, mà mỗi lần đọc chỉ là lướt qua. Mặc dù tôi biết rằng Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta cần phải học Pháp cho tốt, nhưng tôi vẫn không thể thay đổi được tính tự mãn của mình.

Tôi thường bị mất tập trung trong lúc học Pháp và ngủ gật khi phát chính niệm. Sau một thời gian dài ở trong trạng thái đó, chân tôi cảm thấy rất nặng nề mỗi lần leo lên cầu thang và thường mệt mỏi khi làm việc. Thậm chí những người bình thường cũng nhiều năng lượng hơn cả tôi. Hơn nữa, tôi thường bị ngủ thiếp đi khi luyện công. Tôi đã lo lắng về tình trạng của mình, nhưng không biết làm thế nào để vượt qua những thiếu sót đó. Vì thế tôi thấy bản thân mình phải đối mặt với vô số khổ nạn và bức hại.

Trong vùng của chúng tôi, tôi là học viên đầu tiên sử dụng máy tính, vì vậy tôi phối hợp với các đồng tu để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Các đồng tu thường khen về hiểu biết kỹ thuật của tôi, và tôi thực sự tin rằng mình đang tu luyện rất tốt. Khi tôi đọc một mục trong bài giảng của Sư phụ trong đó Sư phụ yêu cầu chúng ta phải đặt tâm của mình vào việc học Pháp, tôi đã tự lừa dối bản thân mình rằng Sư phụ đang nói về các đồng tu khác.

Dần dần, nó đã lên tới mức mà tôi thậm chí không thể hiểu ý nghĩa của các từ trong cuốn sách và trở nên hoàn toàn lúng túng. Tôi quyết định học Pháp nghiêm túc hơn và thực sự muốn đề cao qua việc học Pháp, tuy nhiên tình trạng của tôi vẫn không cải thiện.

Năm 2004, sau khi trở về nhà từ một trại lao động, tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi học Pháp. Sau đó tôi đã cố gắng đọc Pháp to và lặp lại nhiều lần khẩu quyết phát chính niệm. Tôi quyết định không thể để các thế lực tà ác bức hại mình thêm nữa.

Vào thời điểm đó, một đồng tu mời tôi đến sống với cô ấy, và chúng tôi đã học Pháp cùng nhau mỗi tối. Cuối cùng tôi đã có thể vượt qua những khổ nạn.

Năm ngoái, một lần nữa tôi bị bắt giữ bất hợp pháp vào trung tâm tẩy não, sau này tôi đã hiểu sâu sắc lý do tại sao tôi học Pháp nhưng không thực sự tiến bộ. Vì vậy, tôi bắt đầu chép lại Pháp, và mỗi khi chép xong Chuyển Pháp Luân, tình hình của tôi được cải thiện hơn một chút.

Khi ấy, tôi bắt đầu đọc từng chữ trong Chuyển Pháp Luân và cố gắng hết sức để ghi nhớ mỗi từ đơn lẻ vào trong đầu của mình. Cách đó dường như cũng giúp tôi được một chút. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu quay trở lại trạng thái giống như trước kia khi mà miệng tôi vẫn đọc nhưng tâm trí của tôi thì không biết mình đang đọc gì. Cuối cùng, tôi quyết định dốc hết sức để học thuộc lòng Pháp một lần nữa.

Tôi học thuộc Pháp một cách nghiêm túc và tin rằng đó là cách tốt nhất giúp tôi bù đắp thời gian mà mình đã bỏ lỡ. Dần dần, tôi nhận ra rằng mình đang bắt đầu hoà tan vào các nguyên lý của Pháp.

Thời gian trước khi tôi học thuộc Pháp, tôi đã học từng đoạn một, nhưng lần này tôi quyết định học thuộc các phần trong Chuyển Pháp Luân. Tôi đã dành thời gian và thực hiện một cách chăm chỉ để ghi nhớ một đoạn trong mỗi phần trước khi chuyển sang phần tiếp theo. Phải mất một vài ngày để có thể học thuộc một phần. Khi mất quá nhiều thời gian để thuộc một bài giảng, tôi đã lo lắng rằng liệu sẽ mất bao nhiêu lâu để tôi có thể ghi nhớ toàn bộ quyển sách.

Phải mất fvài tháng để học thuộc Chuyển Pháp Luân trong lần đầu tiên, nhưng tôi đã trở nên tập trung hơn và được hoàn toàn đắm mình trong Pháp, đó cũng là mục đích của tôi! Khi tôi cố gắng học thuộc Pháp một lần nữa, tôi đã học với một tốc độ nhanh hơn. Bây giờ, một ngày tôi đọc thuộc một bài giảng, rồi đọc Tinh tấn yếu chỉ và các bài giảng khác. Sau đó, tôi làm các công tác vào buổi chiều, đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và học thêm các kỹ năng máy tính vào buổi tối.

Tôi dần dần trở lại trạng thái mà mình đã trải qua khi lần đầu tiên bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp. Các đoạn Pháp thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi, giúp tôi ngộ ra nội hàm của các từ và các câu ở tại tầng thứ của mình. Nếu tôi không nhớ chính xác một số dòng trong Pháp, tôi sẽ được điểm hóa để tìm thấy những từ trong sách mà tôi đã nhớ sai.

Tôi thực sự ngộ ra rằng những gì Sư phụ lựa chọn luôn là tốt nhất để minh chứng cho sự vô biên của Đại Pháp, và không có từ nào trên thế giới có thể diễn tả được một cách tuyệt đối.

Tôi hiểu rằng việc tinh tấn học Pháp quan trọng như thế nào. Khi tôi học Pháp với các đồng tu, tôi đã giúp họ nhận ra các lỗi mà họ mắc phải và nhấn mạnh việc sửa lại cho đúng. Nhờ sự giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong nhóm nên bây giờ nhóm chúng tôi có thể duy trì được một môi trường học Pháp tốt.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng khi Sư phụ tịnh hóa thân thể của tôi trong lúc tôi học thuộc Pháp. Sư phụ cũng chỉ ra cho tôi nhiều chấp trước, như tâm sắc dục, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố, cũng như chấp trước vào lợi ích cá nhân. Sư phụ sử dụng mọi cơ hội giúp tôi nhận ra các chấp trước này và loại bỏ chúng.

Tuy nhiên, vứt bỏ chấp trước là một quá trình liên tục. Bất cứ khi nào tâm tính của tôi đề cao lên, những chấp trước sẽ thể hiện ra bề mặt để tôi nhận ra và loại bỏ chúng từ gốc rễ. Tôi sẽ liên tục vứt bỏ các chấp trước cho đến khi đạt viên mãn.

Khi tôi thực sự để tâm vào học Pháp, trí huệ tiên thiên của tôi sẽ khởi lai. Trong quá khứ, nếu tôi không biết làm thế nào để giải quyết một vấn đề kỹ thuật, tôi sẽ từ bỏ, nhưng bây giờ đối với tôi mọi thứ dường như rất rõ ràng và tôi có thể hiểu tất cả những vấn đề kỹ thuật. Kỹ năng công nghệ của tôi cũng được tăng thêm, như có thể cài đặt các hệ thống mã hóa máy tính, sử dụng hệ thống mã hóa kép, cũng như làm thế nào để duy trì và phục hồi các hệ thống này.

Hiện tại, khối lượng công việc của tôi ít hơn và tôi có thể cài đặt nhiều ứng dụng khác trên máy tính, giúp cho việc sắp xếp lại các loại tài liệu. Tôi phối hợp với các đồng tu để cải thiện hệ thống máy tính của họ một cách kịp thời đồng thời cũng giúp họ học cách quản lý và duy trì hệ thống của mình.

Tu luyện là một việc không dễ dàng và đầy gian khổ, nhưng tôi thấy hài lòng từ việc giúp đỡ người khác và đạt được những nhận thức mới. Đôi lúc, tôi thấy rằng Pháp của Sư phụ thực sự rất thâm sâu, và riêng chỉ một dòng Pháp cũng có thể bao hàm các chân lý siêu thường của vũ trụ chúng ta. Tôi cần phải trân quý những pháp lý đó và khắc sâu vào tâm mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính đã cứu độ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/2/突破困扰-找回修炼如初的学法状态-283340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/31/143921.html

Đăng ngày 20-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share