Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2013] Hơn 30 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam trái phép vào đêm ngày 17 tháng 10 năm 2013. Một vài trong số họ đã bị đưa đến trung tâm tẩy não Sa Hà Tử.

Trương Hiểu Bái – Bí thư thành phố Cát Lâm, Bạch Nham – trưởng Phòng 610 thành phố và Trương Thanh Sơn, Trương Bằng, Ngưu – các nhân viên Phòng 610 quận Thuyền Doanh đã đề xướng và thực hiện chiến dịch bắt giữ mới nhất này.

Các công an viên đến từ sở công an thành phố Cát Lâm, Đội An ninh nội địa Cát Lâm và các công an viên các quận Thuyền Doanh, Xương Ấp, Phong Mãn, Long Đàm đã tham gia trong vụ bắt giữ hàng loạt.

Bức hại Pháp Luân Công để thăng tiến trong sự nghiệp

Từ khi trở thành bí thư Đảng, Trương Hiểu Bái đã đàn áp Pháp Luân Công không thương tiếc như một cách để đạt được sự ủng hộ chính trị cho việc thăng quan tiến chức.

Trong suốt một chuyến thăm trung tâm tẩy não Sa Hà Tử vào ngày 20 tháng 10, Trương Hiểu Bái đã xem xét một màn hình hiển thị đồ đạc bị tịch thu từ các học viên, bao gồm sách Đại Pháp, máy tính, máy in, ổ ghi đĩa và các tờ ngân phiếu (có một vài thông điệp giảng chân tướng được viết trên chúng).

Các học viên sau đây đã bị bắt giữ: Chu Ngọc Quân, Lưu Băng, Đặng Hiểu Ba, Chước Ngọc Thanh, Vương Ca, Xa Bình Bình, Cao Xuân Hương, Tùy Tú Anh, Phó Tuấn Quyên, Tề Ngọc Chi, Trần (tên họ), Chiêm (tên họ), Tôn (tên họ), Phí (tên họ), Lí Văn Hoa, Lưu Lệ, Khương Uy, Tân Tú Vân, Tiễn Lập Quân, Vương Kiến Hoa, Vương Văn Quảng, Mã Trì, Tiểu Ngô, Vương Thủ Tín, Tô Lệ Vinh, Lí Diễm Phân, Tôn Trường Thịnh, Lí Đức Toàn, Lí Đức Tường, Vương Di, Hồ Thục Trân Đẳng và hai người nữa không rõ tên.

Ngoài những học viên kể trên, còn có một số học viên cùng gia đình của họ đã bị tạm giam và sau đó được thả. Họ bao gồm: cha, vợ và đứa con 5 tuổi của học viên Chu Ngọc Quân; Phó Tuấn Lệ, Lý Hải Long, Kim Di, Cao Khánh Trân, Lý Á Như, bà Phùng Phượng Vân cùng con dâu.

Trong số những người bị bắt giữ thì có hai người đang bị nhốt trong một trại tạm giam, 17 người trong một cơ sở giam giữ và 11 người đã bị đưa đến trung tâm tẩy não Sa Hà Tử.

Trung tâm tẩy não Sa Hà Tử

Trung tâm tẩy não khét tiếng Sa Hà Tử nằm trong một tòa nhà ba tầng bên trong một viện phúc lợi xã hội. Viện này nằm ở thôn Hiểu Quang, quận Thuyền Doanh.

Theo thông tin nội bộ, tầng ba của tòa nhà đã được bán cho Phòng 610 thành phố Cát Lâm. Tên chính thức của nó là “Cơ sở giáo dục pháp chế thành phố Cát Lâm.” Trên thực tế, cơ sở này là một nhà tù bí mật của Phòng 610 dành cho việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Có hơn 10 phòng trên tầng ba và từng học viên bị cô lập trong mỗi phòng. Hiện tại thì tầng ba đã đầy người, các học viên mới bổ sung đang bị giam giữ tại tầng một.


Trung tâm tẩy não Sa Hà Tử

Những người tham gia trong cuộc đàn áp thuộc vào ba nhóm: các đặc vụ đến từ nhiều Phòng 610 thuộc thành phố Cát Lâm, các học viên đã bị “chuyển hóa”, các viên công chức khu vực sở tại. Hai người được giao nhiệm vụ giám sát mỗi học viên.

Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng và từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều mỗi ngày, những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công đã được phát thanh vào các phòng. Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, họ tập trung ngược đãi thân thể các học viên nhằm phá hủy tinh thần và ép họ tuyên bố từ bỏ niềm tin của bản thân.

Các gia đình yêu cầu thả người thân của họ

Hàng ngày, các thành viên gia đình xuất hiện trước trung tâm tẩy não để yêu cầu thả các học viên. Họ gọi lớn tên của của những người thân yêu, yêu cầu họ tiếp tục nỗ lực phản kháng và trở về nhà sớm.

Vào 9 giờ sáng ngày 19 tháng 10, ba thành viên trong gia đình của học viên Lưu Băng đã đến và bị viên công an họ Trương từ phòng công an thành phố chặn lại. Ông ta lo lắng hỏi: “Làm thế nào các người biết về chỗ này?” Ba người đáp lại: “Những điều các ông làm không có gì là bí mật cả.” Viên công an họ Trương đã giam giữ họ trong vài giờ, nhưng cuối cùng họ đã trốn thoát.

Sau khi bà Kim, 60 tuổi, đến từ quận Thuyền Doanh bị các công an viên thuộc đồn công an Hoàng Kỳ Truân bắt giữ, con trai của bà đã tới đồn công an. Anh ấy nói với họ rằng nếu mẹ mình không được thả, anh sẽ san bằng đồn công an. Công an đã quá sợ hãi nên phải thả bà Kim ngay lập tức. Ngày tiếp theo, vài viên công chức xã đã tới nhà bà Kim để sách nhiễu bà ấy. Ít phút sau, con trai bà Kim đã quát vào mặt họ và tống cổ họ ra ngoài. Ngày nay, chế độ cộng sản đánh mất lòng dân và một số người đã không còn sợ công an nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/25/多名法轮功学员被绑架-吉林市邪党头目推动迫害-281707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/24/143368.html

Đăng ngày 14-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share