Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Ý

[MINH HUỆ 22-12-2013] Gần đây, vấn đề cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cả giới truyền thông lẫn Thượng viện Ý. Bằng chứng và lời khai từ các chuyên gia đã được đưa ra tại một phiên điều trần Thượng Viện do Uỷ ban Nhân quyền thuộc Quốc hội Ý tổ chức vào ngày 19 tháng 12.

Các hãng truyền thông chính của Ý như Corriere della Sera (Evening Courier) và RAI (Đài phát thanh truyền hình Ý) đã tường thuật về phiên điều trần và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một tấm ảnh chụp màn hình bài báo trên website của RAI: “Báo cáo gây sốc: Tù nhân bị giết để lấy nội tạng”. RAI là Đài phát thanh truyền hình Quốc gia Ý, thuộc sở hữu của Bộ Kinh tế và Tài chính.

RAI cho biết: “Những người tham dự phiên điều trần của Uỷ ban Nhân quyền Thượng viện đã rất sốc khi nghe nói đến hệ thống cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công.”

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới và là một chuyên gia về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, nói với RAI rằng cưỡng bức mổ cướp nội tạng quy mô lớn vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay. Ông mô tả mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc như là “một hệ thống quân sự”; ngay cả các bệnh viên quân đội cũng tham gia vào hoạt động buôn bán tạng.

Ông Matas nói khi ông bắt đầu đưa ra lời khai của mình tại phiên điều trần của Thượng viện: “Tôi không thể tổng kết nhiều năm điều tra chỉ trong vài phút được.” Ông bắt đầu tiến hành điều tra độc lập về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc vào năm 2006.

Trước phần phát biểu của ông, một phóng viên từ một Đài truyền hình Nhật Bản và vợ của một bác sỹ phẫu thuật đã làm chứng ở Mỹ. Hai nhân chứng này tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại lao động gần một bệnh viện ở phía Đông Bắc Trung Quốc đã bị sử dụng như một kho nội tạng sống. Khi bệnh viện cần nội tạng để cấy ghép, họ sẽ tìm những nội tạng phù hợp trong trại lao động. Nếu phù hợp, nội tạng của người học viên này sẽ bị bán và anh ấy hoặc cô ấy sẽ bị giết trong quá trình này.

Người bệnh có thể tìm thấy một nội tạng phù hợp ở Trung Quốc chỉ trong vòng hai tuần. Ở châu Âu, thời gian chờ đợi để có được một nội tạng thích hợp có thể lên tới hàng năm. Ông Matas và ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh của Canada (phụ trách châu Á – Thái Bình Dương), kết luận rằng 41,500 học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ năm 2000 đến 2005.

Các phương tiện truyền thông tường thuật về hoạt động của Pháp Luân Công ở khu phố Tàu

Các học viên Pháp Luân Công luyện công cùng nhau vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại một công viên ở trung tâm của khu phố Tàu Prato.

Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, môn tu luyện ôn hoà này vẫn tiếp tục được phổ truyền trên toàn thế giới. Hãng truyền thông địa phương chính ở Prato, một thành phố có số lượng người Trung Quốc lớn ở Tuscany, Ý, mới đây đã đưa tin về các buổi luyện công vào sáng thứ Bảy hàng tuần của các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu. Bài phỏng vấn trên truyền hình đã thu hút khá nhiều du khách Trung Quốc. Vài người trong số họ đã nhận các tài liệu liên quan đến cuộc đàn áp. Bản tin được phát sóng trên Đài truyền hình Prato vào giờ vàng ngày 30 tháng 11 năm 2013.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/22/意大利国家电台和晚邮报报导中共活摘器官-284344.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/24/143795.html

Đăng ngày 11-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share