[MINH HUỆ 23-10-2013] Triệu Phương Hà và mẹ cô là bà Lý Chính Anh sống ở thị trấn Quan Tiễn, huyện Đông Lương, tỉnh Trùng Khánh. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một người từng bị mù như cô Triệu đã có thể nhìn lại được và rất nhiều bệnh tật của bà Lý đã biến mất.

Được hưởng lợi ích quá to lớn từ Pháp Luân Công, hai mẹ con cô đã quyết định chia sẻ điều tốt đẹp này với mọi người. Tuy nhiên, họ đã bị bắt giữ nhiều lần chỉ vì nói cho mọi người về Pháp Luân Công.

Cô Triệu và bà Lý gần đây đã bị cảnh sát phòng An ninh nội địa huyện Đồng Lương, đồn cảnh sát Đông Thành và văn phòng đường phố Đông Thành bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2013. Các cảnh sát đã lừa bà Lý mở cửa và bắt bà đi. Cô Triệu – người đã phải ngồi xe lăn sau khi bị liệt vì chịu sự tra tấn ở trại lao động năm 2007, cũng không được tha. Họ đã bắt cả hai người vào trung tâm tẩy não huyện Đồng Lương.

Trung tâm tẩy não huyện Đông Lương được thành lập vào tháng 09 năm 2013. Nó được biết đến như là “trung tâm nghiên cứu pháp luật” nằm ở Tây Môn Pha, thị trấn Toàn Đức.

Mặt trước của trung tâm tẩy não huyện Đồng Lương

Sức khỏe của hai mẹ con đã trở lại

Ngày trước, cô Triệu từng bị suy sụp bởi một căn bệnh nghiêm trọng và đã hoàn toàn bị mù. Các bác sĩ tại Bệnh viện Số 3 Trùng Khánh đã trả cô về sau khi không có phương pháp điều trị nào của họ có thể giúp cô.

Khi đang ở trong sự tuyệt vọng, một người thân của một trong những bệnh nhân nằm cùng phòng với cô đã gợi ý cho cô luyện tập Pháp Luân Công. Người bà con này là một phụ nữ khoảng 60 tuổi, đã từng bị một bệnh ở giai đoạn cuối và nằm liệt giường hơn 10 năm qua. Mặc dù đã dành hơn 10.000 nhân dân tệ cho chi phí y tế mỗi năm, nhưng bà vẫn hốc hác và rụng hết tóc của mình. Sau đó bà đã tập luyện Pháp Luân Công và đã phục hồi một cách thần kỳ. Tóc của bà bắt đầu mọc trở lại và trông bà rất khỏe mạnh.

Bà Lý đã sớm tìm được một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc cho con gái của mình. Không lâu sau đó, cô Triệu đã lấy lại được thị lực ở cả hai mắt. Những bác sĩ của cô đã chết lặng.

Bà Lý cũng được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã từng chịu đựng rất nhiều bệnh. Hơn nữa, bà không thể chăm sóc cho bản thân mình và phải dựa vào sự giúp đỡ của chồng và con gái trong các công việc hàng ngày. Sau một thời gian ngắn bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất và tính khí của bà đã tốt hơn. Bà tình nguyện dùng thời gian của mình để giúp đỡ những người cần giúp và cung cấp hỗ trợ tài chính cho học sinh nghèo và người bất hạnh trong vùng. Khi quyên góp những đồng tiền mà rất khó khăn để kiếm được, bà không bao giờ tiết lộ danh tính của mình.

Vì Pháp Luân Công đã mang lại hi vọng cho cả hai mẹ con bà Lý, họ đã quyết định nói cho mọi người về những điều tốt đẹp của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức của họ.

Bị bắt giữ chỉ vì chia sẻ một môn tập luyện tốt

Vào tháng 09 năm 2007, trên đường đến thăm một người bạn, bà Lý và cô Triệu đã dừng lại ở Trường Tiểu học Thượng Thanh Tự để nói chuyện với người bảo vệ về Pháp Luân Công. Trước sự ngạc nhiên của hai mẹ con, người bảo vệ đã giơ ra hai cái còng tay và giữ họ lại. Sau đó, ông ta gọi đến sở cảnh sát và đưa họ đi.

Bà Lý và cô Triệu được hứa rằng sẽ được thả ra trong vòng ba ngày, nhưng thay vì thế họ lại bị đưa tới Trung tâm giam giữ huyện Giang Bắc. Sau đó họ đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Mã Hà.

Nghe tin con gái và cháu của mình bị giam giữ, bà ngoại hơn 90 tuổi của cô Triệu đã qua đời.

Cô Triệu từ chối nghe theo những yêu cầu của lính canh trại lao động và đã bị tra tấn dã man. Sau khi cô bị mất giọng nói của mình, các lính canh bắt cô phải uống thuốc và tiêm cho cô. Nhưng họ không bao giờ tiết lộ những loại thuốc mà cô bị bắt phải uống. Thời gian không lâu sau đó, cô ở trong tình trạng nguy kịch. Để tránh trách nhiệm vì cô Triệu đã gần chết, các cảnh sát đã thả cô ra khỏi trại cưỡng bức để điều trị y tế sau nửa năm.

Ngay sau khi trở về nhà, trong phân của cô có máu và kéo dài trong nhiều ngày. Cô cũng không thể đứng lên hoặc bước đi. Nhiều năm đã trôi qua và cô vẫn còn phải dùng xe lăn.

Cô Triệu Phương Hà

Bà Lý bị lấy máu trái với ý muốn

Bà Lý bị cảnh sát từ đồn cảnh sát huyện Quan Tiễn bắt vào ngày 01 tháng 04 năm 2013. Gia đình bà phải trả 5.000 nhân dân tệ trước khi cảnh sát thả bà ra lúc 2 giờ sáng hôm sau.

Trong lúc làm hồ sơ giam giữ cho bà Lý, một người đàn ông họ Đinh đến từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đồng Lương và phó giám đốc sở cảnh sát họ Quách đã ấn bà xuống và sử dụng những kim tiêm chưa khử trùng để lấy máu của bà.

Lôi Minh Chi đến từ Viện Kiểm sát Đồng Lương sau đó đã truy tố bà Lý mà không có bằng chứng nào. Chủ tọa Cam Đại Cúc ở tòa án huyện Đồng Lương, thẩm phán Tạ Lê và thư ký Đường Lộ Minh đã xét xử bà ngay sau đó.

Những người tham gia bức hại:

Dương Nhân Văn, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Đồng Lương
Triệu Hiểu Trang (nữ), trưởng phòng cảnh sát huyện Đồng Lương: 011-86-2345695527
Diệp Mậu Xuyên, Khuất Ba, phó phòng cảnh sát huyện Đồng Lương
Số điện thoại phòng cảnh sát huyện Đồng Lương: 011-86-2345695470, 011-86-2345874011
Số điện thoại đồn cảnh sát Đông Thành: 011-86-2345699919
Cao Đắc Quý, văn phòng đường phố quận Đông Thành
Trâu Quang Trung, Giám đốc Trung tâm giam giữ huyện Đồng Lương

Mặt trước sở cảnh sát huyện Đồng Lương

 

Mặt bên của sở cảnh sát huyện Đồng Lương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/29/炼法轮功重见光明-重庆善良母女再次遭迫害-281894.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/19/143303.html

Đăng ngày 06-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share