Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2013] Vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2013, bốn chiếc xe cảnh sát đã đưa 11 học viên Pháp Luân Công tới tòa án để tiến hành phiên tòa xét xử lần thứ 5 đối với họ. Họ đã bị bắt vào tháng 07 năm 2012 vì cài đặt một loại chảo vệ tinh tại Trung Sơn, thành phố Đại Liên. Chảo vệ tinh này thu sóng những chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân có trụ sở đặt tại Mỹ quốc, mà phát sóng các tin tức không bị chế độ cộng sản kiểm duyệt.

Phiên tòa đã bắt đầu vào 9 giờ sáng và bị hoãn lại sau 25 phút. Các học viên bị xét xử bao gồm: Xa Trung Sơn, Chu Thành Càn, Vương Thủ Thần, Phan Tú Thanh, Bùi Chấn Ba, Sử Chiêm Thuận, Vu Ba, Quách Tùng, Bạch Như Ngọc và Lý Thánh Kiệt.

Ở nơi gọi là tòa án này, không luật sư nào được phép có mặt và cũng không có sự bào chữa nào từ phía gia đình của các học viên. Chỉ có thẩm phán và công tố viên tại đó. Họ liên tục thúc giục các học viên từ bỏ luật sư biện hộ và nói rằng các học viên sẽ bị tước quyền thuê luật sư nếu như từ chối sa thải họ. Bảy học viên, những người thuê luật sư, đã chỉ ra quyền được có luật sư đại diện trong phòng xét xử.

Các học viên đã nói rằng niềm tin của họ vào Pháp Luân Công không có gì là phạm pháp. Họ đã không sai khi cài đặt các chảo vệ tinh và có nhiều người cũng làm công việc này để kiếm sống. Vài học viên từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của thẩm phán hoặc công tố viên vì không có luật sư cũng như người thân tại phiên tòa để bào chữa cho họ. Một học viên đã nói với thẩm phán rằng họ không có đủ bằng chứng để cấu thành bất cứ tội danh nào. Không có điều luật nào nói rằng việc cài đặt chảo vệ tinh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân là bị cấm và cũng không có luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là tà giáo.

Một phiên xét xử khác bắt đầu vào 10 giờ sáng. Trong phiên tòa này họ đã xét xử ông Khúc Tân và nó kết thúc trong vòng 10 phút. Ông Khúc Tân, người phải ngồi xe lăn do bị tra tấn trong thời gian ở tù, đã bị đưa trở lại trung tâm giam giữ. Với vai trò là người biện hộ cho ông, vợ ông đã tuyên bố rằng ông không phạm luật khi cài đặt chảo vệ tinh để kiếm sống và cũng không nên bị bỏ tù vì niềm tin tín ngưỡng của bản thân.

Các quan chức tòa án đã đề cao cảnh giác trước khi xét xử, các cảnh sát mặc đồng phục và thường phục có mặt ở khắp nơi. Họ bí mật chụp ảnh và quay phim những người ở các khu vực xung quanh. Họ cũng sách nhiễu gia đình của học viên Quách Tùng và các cảnh sát mặc thường phục theo dõi họ liên tục

Một ngày trước khi diễn ra xét xử, các nhân viên tòa án đã thông báo cho gia đình một số học viên rằng họ có thể tham dự phiên tòa nhưng các luật sư và gia đình tham gia biện hộ không nhận được thông báo. Sau đó, các luật sư đã cùng ký thư kiến nghị và gửi nó cho tòa án, từng gia đình cũng chuyển tận tay phản đối của họ tới tòa án và yêu cầu tòa án vô hiệu hóa việc xét xử do không tuân theo quy trình.

Bắt giữ hàng loạt vào năm 2012

Ngày 06 tháng 07 năm 2012, các nhân viên Phòng 610 thành phố Đại Liên, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Cục Công an, đội An ninh nội địa và đội An ninh quốc gia đã phối hợp với các phòng công an địa phương, đồn công an và bảo vệ khu phố để tiến hành bắt giữ các học viên trên quy mô lớn. Họ tập trung vào các học viên đã cài đặt chảo thu vệ tinh cho người dân. (ĐCSTQ lo sợ rằng mọi người sẽ xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân).

Gần 100 học viên đã bị bắt, giam giữ, tra tấn và nhà của họ bị lục soát. Trong số họ có bà Trương Quế Liên 69 tuổi đã bị tra tấn tại trung tâm giam giữ Đại Liên đến khi qua đời vào ngày 05 tháng 08. Các học viên Khúc Tân và Trương Quốc Lập đã bị bức hại đến mức tính mạng nguy hiểm. Bà Hầu Xuân Lệ bị gẫy chân và tổn thương thận trong thời gian ở trung tâm giam giữ. Ông Xa Trung Sơn đã bị tra tấn tại trung tâm giam giữ Đại Liên. Ông đã bị còng và xích vào mặt đất trong hai tháng, đôi khi ông bị buộc chặt vào ghế cọp suốt đêm. Hậu quả là, ông đã bị đưa đến bệnh viện ba lần để cấp cứu.

Minh họa tra tấn: Ghế cọp

Minh họa tra tấn: Còng và xích vào mặt đất

Nhiều nỗ lực để bắt giữ trái phép các học viên

Ban đầu, các quan chức của tòa án Trung Sơn đã thông báo rằng việc xét xử 13 học viên, những người vẫn bị giam giữ sau vụ bắt giữ hàng loạt, sẽ được tổ chức vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 04 năm 2013 nhưng đến ngày 11 tháng 04 thì lại thông báo cho các luật sư rằng phiên tòa bị hủy. Vào sáng ngày 12 tháng 04, nhiều nhân viên cảnh sát đã chốt chặn bên ngoài tòa án và bắt giữ các học viên cùng thành viên gia đình đến để tham dự phiên tòa. Hai luật sư cũng bị bắt vào lúc đó và cảnh sát đã đánh đập vị luật sư 60 tuổi Trình Hải. Vụ việc này đã được giới truyền thông nước ngoài đưa tin rộng rãi.

Vào buổi sáng ngày 21 tháng 06 năm 2013, các quan chức thuộc tòa án Trung Sơn đã mượn phòng của tòa án Tân Cương để xét xử 13 học viên. Chín luật sư đã không thừa nhận rằng các học viên có tội và hai học viên đã được thả. Ngay từ đầu, vụ xét xử này là không có căn cứ và không theo bất cứ một quy trình nào. Ngoài ra, tất cả bằng chứng đều là ngụy tạo. Thẩm phán và công tố viên đã im lặng trước lập luận mạnh mẽ của các luật sư cũng như lời phát biểu của các học viên, những người đã chỉ ra các hành động phi pháp của cảnh sát và công tố viên. Họ đã bị buộc phải thường xuyên yêu cầu nghỉ giữa giờ và các luật sư đã phản đối những đợt trì hoãn thường xuyên và kéo dài này. Vào 8 giờ 30 phút tối, thẩm phán đã yêu cầu tạm hoãn và thông báo rằng trường hợp này sẽ được xét xử vào một lần khác.

Vào ngày 02 tháng 08 năm 2013, các quan chức thuộc tòa án Trung Sơn lại mượn phòng của tòa án Tân Cương và đã tổ chức xét xử tại đây. Các nhân viên cảnh sát đã lôi luật sư Trịnh Hải ra khỏi phòng xét xử và đánh đập ông lần thứ hai. Các luật sư khác đã phản đối và rời phòng xét xử cùng nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/31/半小时庭审十人-大连中山区法院走过场-282028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/20/143320.html

Đăng ngày 02-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share