Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HỤÊ 12-11-2013] Các quan chức trong nhà tù Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã giáng chức Trịnh Khánh Hải và Trương Minh Tăng, bãi bỏ cấp bậc của họ xuống làm lính canh phổ thông vì đã đưa tài liệu cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Hai học viên này là Thương Tích Bình đến từ Hoa Nam và Mạnh Hiến Quốc đến từ Bảo Thanh. Ông Thương Tích Bình đã bị chuyển tới trại giam Hô Lan và ông Mạnh đã bị chuyển đến trại giam Thái Lai, tiếp tục bị bức hại.

Khởi đầu là cái chết của các học viên đang bị giam giữ, ông Tần Nguyệt Minh, ông Vu Vân Cương, và ông Lưu Truyền Giang. Các phương tiện truyền thông đưa tin về những trường hợp này đã thu hút sự chú ý và quan tâm rất lớn của các tổ chức nhân quyền cả ở Trung Quốc và hải ngoại. Gia đình ông Tần đã thuê luật sư và đệ trình vụ án lên Văn phòng Viện Kiểm sát thành phố Giai Mộc Tư, tòa án tỉnh, và tòa án tối cao. Các trường hợp của ông Lâm Trạch Hoa và ông Trương Phổ Hạ, bị tra tấn đến tàn tật, đã bị phơi bày công khai và gia đình họ đã khởi kiện.

Hàng loạt các vụ việc gây lo lắng cho giới quan chức của Đảng Cộng sản. Thay vì theo đuổi công lý, ngày 23 tháng 05 năm 2013, họ đã bắt đầu cuộc điều tra để xác định xem ai là người đã tiết lộ thông tin cho kênh truyền thông. Họ đã nghe trộm điện thoại của người dân Giai Mộc Tư và các lính canh nhà tù, cũng như theo dõi bất cứ ai mà họ thấy nghi ngờ. Thêm vào đó, các quan chức này còn làm việc với cảnh sát vũ trang để tìm kiếm những “mặt hàng cấm” bằng cách kiểm tra quần áo, giường, và bất cứ nơi nào mà họ có thể nghĩ đến. Thậm chí lính canh cũng bị lục soát và gắn nhiều thiết bị liên lạc điện tử vào cơ thể, mặc dù các lính canh không đồng ý. Nếu học viên nào bị tìm thấy sách Pháp Luân Công, tài liệu hoặc thiết bị điện tử, họ đều bị đánh đập và bị biệt giam.

Vào ngày 10 tháng 06, Website Minh Huệ đưa tin rằng quản lý trại giam Vũ Xuân Lượng đã đánh đập học viên Pháp Luân Công là ông Mạnh. Vào ngày 15 tháng 06, Vũ đã ra lệnh cho các tù nhân lục lọi trên giường ngủ của ông Mạnh và thu giữ các đồ cá nhân của ông ấy. Các đồ bị thu giữ bao gồm các bài báo về Pháp Luân Công, sách điện tử, và một máy nghe nhạc MP3. Ngày hôm sau khi Vũ đánh đập ông Mạnh lần nữa, ông Mạnh đã nói ông ta phải dừng lại việc tra tấn tàn bạo này.

Các quan chức nghi ngờ rằng hai viên cảnh sát Trịnh và Trương đã chuyển tài liệu cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, nên họ đã giáng chức hai người này xuống làm lính canh phổ thông. Họ cũng theo dõi hai người này, nhưng sau đó họ đã bị lộ tẩy. Các nhân viên nhà tù khác đều sốc khi nghe thông tin này bởi vì việc chuyển các tài liệu cho những người bị giam là không có gì bất bình thường ở trong tù cả. Hình phạt nặng đối với các sĩ quan này đã cho thấy sự đa nghi hoang tưởng của Đảng Cộng sản với Pháp Luân Công.

Mỗi người đều cần phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Cũng giống như những người phạm tội ác diệt chủng trong Chiến tranh Thế giới thứ II, những người bức hại Pháp Luân Công cũng sẽ bị đưa ra công lý.

Những người chịu trách nhiệm về cuộc bức hại:

Cục Quản lý Trại giam tỉnh Hắc Long Giang: +86-451-86335924
Chu Kim Hoa, Phòng Chính trị Trại giam: +86-451-86331628
Lưu Duy Dân, Bí thư Trại giam Hắc Long Giang: +86-451-86316442, +86-451-86342238
Ngải Hồng Vũ, Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang: +86-13946743885

Xin vui lòng tham khảo bản gốc tiếng Hán để biết thêm những cá nhân và tổ chức đã tham gia vào cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/12/为法轮功学员传递物品-佳木斯监狱两警察被降职-282545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143531.html

Đăng ngày 18-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share