[MINH HUỆ 27-11-2013]  Cuộc điều trần về “Mối đe dọa bạo lực giới tính toàn cầu” của Quốc hội Mỹ được tổ chức tại tòa nhà Văn phòng Nghị viện Rayburn vào ngày 20 tháng 11 năm 2013. Cuộc điều trần, được điều hành bởi Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội, có trong hồ sơ điều trần chính thức lời làm chứng của hai học viên Pháp Luân Công. Các học viên là cô Mã Xuân Mai, từng là nạn nhân tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, và cô Vương Xuân Anh, từng là nạn nhân tại trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia ở Trung Quốc.

Hình chụp trang web có hồ sơ chính thức cuộc điều trần Quốc hội “Mối đe dọa bạo lực giới tính toàn cầu”. Tên của cô Mã Xuân Mai và cô Vương Xuân Anh xuất hiện ở góc bên trái. Bấm vào tên của họ trên trang web để mở bản PDF lời khai của họ.

Theo trang web của cuộc điều trần chính thức: “Cuộc điều trần này sẽ nghiên cứu hàng loạt hiểm họa mà các phụ nữ và bé gái trên khắp thế giới phải đối mặt. Nó cũng đánh giá mức độ can thiệp mà các chương trình hỗ trợ nhân đạo và phát triển của Mỹ đã thực hiện được đối với những yêu cầu cụ thể của những người từng là nạn nhân của bạo lực giới tính (GBV) trong trường hợp khẩn cấp, hậu khẩn cấp và môi trường phát triển.”

GBV là một sự xâm phạm cơ thể và tình dục nhắm vào các mục tiêu cụ thể là phụ nữ và bé gái. Cuộc điều trần có sự tham gia của bà Catherine Russell, Đại sứ toàn quyền các vấn đề phụ nữ toàn cầu, Bộ Ngoại giao, và Carle Koppell, Trưởng  ban Chiến lược, USAID (cựu điều phối cao cấp của chương trình quyền phụ nữ và bình đẳng giới), và các đại điện từ nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO).

Trong lời làm chứng viết tay, cô Mã Xuân Mai đã mô tả lại những đòn tra tấn mà cô đã phải nếm trải tại Trại lao động Hắc Chủy Tử ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

“Tôi bị cách li khỏi sự thăm viếng của người thân. Tôi không được thay quần áo cũng như không có nhiều cơ hội để tắm rửa hay giặt quần áo của mình.

“Chấy rận và ghẻ lở khiến toàn thân tôi bị ngứa và viêm. Các tù nhân bắt tay hợp tác đã liên tục theo dõi tôi. Ở trong trại suốt ngày tôi bị tra tấn, vì vậy một hôm tôi đã đứng dậy trong nhà ăn và phơi bày tội ác này trước 700 đến 800 người ở đó.

“Một nhóm lính canh đã giữ lấy tôi, bịt miệng, và lôi tôi đi. Tôi vô cùng đau đớn và sợ hãi, và bắt đầu đập đầu vào tường để chạy trốn. Họ kéo tôi lên hai tầng cầu thang và còng tôi lại. Sau khi tỉnh lại, lính canh còng tôi vào khung giường sắt có móc nhọn trong ba ngày. Tôi không được cung cấp thực phẩm hay nước uống.”

Chồng cô Mã đã bị ép phải ly dị cô trong thời gian cô bị giam giữ vào năm 2003.

Lời làm chứng của cô Vương Xuân Anh tiết lộ một cuộc thử máu tại trại lao động Mã Tam Gia vào chiều ngày 12 tháng 05 năm 2008. Cô Vương là một trong số hơn 200 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đó đã bị ép buộc lấy máu. Là một y tá có chứng chỉ hành nghề, cô Vương biết rằng để kiểm tra chức năng thận và gan, chỉ cần 2 ml máu là đủ. Tuy nhiên cô đã bị lấy đi 5 ml máu. Cô nghi ngờ rằng Mã Tam Gia dính líu đến những hoạt động mờ ám, như chuẩn bị sẵn những người bị giam giữ có mô phù hợp để phục vụ cho việc thu hoạch nội tạng.

Trang web Minh Huệ đã cung cấp nhiều tư liệu về các trường hợp bị đọa thai, sẩy thai là kết quả của việc bị tra tấn nghiêm trọng, lạm dục tình dục và cưỡng hiếp, và nhiều trường hợp GBV khác trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Xem “Brutal Persecution Suffered by Female Falun Gong Practitioners in China ”)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/27/143397.html

Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share