Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2013] Rạng sáng ngày 24 tháng 10 năm 2013, các học sinh trong lớp Văn hóa Truyền thống Trung Quốc tại Trường Thiết kế Mỹ thuật hiện đại Hùng Sư thành phố Thẩm Dương đến lớp học như bình thường, song những giáo viên của họ đã không ở đó. Họ nhanh chóng nghe được tin sốc rằng một số giáo viên và bạn đồng học đã bị cảnh sát bắt đi vào đêm hôm trước.

Sự xuất hiện của cảnh sát

Sau ngày hôm đó, cảnh sát đến trường học một lần nữa và lắp đặt các thiết bị theo dõi điện tử. Cũng có một số người lạ đi bộ quanh trường học giám sát các hoạt động của học sinh. Các học sinh còn rất trẻ, hầu hết họ là thiếu niên hoặc thanh niên, và họ rất lo lắng vì những gì đang diễn ra. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thực sự nhớ các giáo viên của mình. Họ lo lắng cho sự an toàn của các giáo viên, hy vọng các giáo viên sớm trở lại giúp họ hoàn thành các khóa học.

Khi các học sinh ngồi với nhau, họ nhận xét về việc các giáo viên của họ quan tâm tới họ nhiều thế nào. Một nữ học sinh trẻ tuổi vừa khóc vừa nói: “Mình cảm thấy thầy giáo của mình giống như cha mẹ của mình vậy. Hiện giờ các thầy giáo đang gặp khó khăn và mình thực sự rất buồn.” Một số học sinh viết lên bảng: “Hãy đợi giáo viên của chúng ta trở lại trong trạng thái tốt nhất mà chúng ta có thể có.”

Các học sinh bị chất vấn

Cảnh sát mặc thường phục gọi các học sinh trong mỗi lớp học để “đặt câu hỏi”. Một số người trong các viên chức hỏi các câu hỏi và cố ép các học sinh trả lời, đồng thời một số viên chức khác nhìn chừng chừng vào mặt họ, cố tìm ra điểm yếu của các học sinh. Cảnh sát còn ghi ghi chép chép.

Một số nữ thiếu niên bị hỏi trong thời gian dài và các câu hỏi động đến các vấn đề riêng tư và phỉ báng người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, như: “Tại sao em chọn ngôi trường này? Em đã học tập nghiên cứu như thế nào ở trường này? Các học sinh đọc các sách [Pháp Luân Công] và luyện công ở đây phải không? Có ai đó trong gia đình em tu luyện Pháp Luân Công không?”

Các học sinh bị gây sức ép

Vào chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, cảnh sát tổ chức một cuộc họp cho các học sinh. Trong suốt buổi thẩm vấn, người sáng lập Pháp Luân Công bị phỉ báng công khai và cảnh sát mở một đoạn phim phỉ báng Đại Pháp. Một lần nữa, họ cố gắng lừa gạt các học sinh bằng các lời nói dối dựng sẵn vốn bị phơi bày từ lâu bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp hải ngoại, như “Vụ tự thiêu quảng trường Thiên An Môn” được dàn dựng, và “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04”. Nhiều học sinh đã không đến cuộc họp đó.

Theo các báo cáo trên Minh Huệ Net, cảnh sát còn cố ép các học sinh viết các tuyên bố bảo đảm. [Nếu bất kỳ ai có thêm thông tin về những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó, xin vui lòng liên lạc với Minh Huệ Net.]

Hôm sau, Chủ nhật ngày 27 tháng 10, có thêm nhiều cảnh sát thường phục đến trường, khiến cho bầu không khí tại trường căng thẳng hơn. Hơn 200 học sinh từ Lớp Văn hóa Truyền thống bị ép rời khỏi trường. Họ phải để lại các đồ đạc cá nhân bao gồm máy tính, quần áo, bộ đồ giường và các vật dụng hàng ngày. Nhiều người trong số họ phải trở về quê, không biết được điều gì sẽ diễn ra với việc học hành của họ trong tương lai.

Một lớp học với các tiêu chuẩn cao

Lớp Văn hóa Truyền thống Trung Quốc là chương trình chính khóa bao gồm cả chương trình giảng dạy thông thường. Các giáo viên, vốn là những tu luyện Pháp Luân Công, làm việc tận tâm, chăm sóc tận tình cho các học sinh, và đáp lại, họ được các học sinh vô cùng kính trọng.

Các giáo viên ở ngôi trường này lấy nền tảng giảng dạy của họ là các giá trị truyền thống và hướng dẫn các học sinh cư xử đúng mực, từ cách họ ngồi, đứng và đi cho đến cử chỉ của họ và cách họ nói chuyện và hành xử. Các giáo viên đã hướng nhiều đứa trẻ trở lại đúng hướng, những đứa trẻ bị nghiện Internet và trò chơi điện tử, những đứa trẻ quan tâm đến các bạn khác giới ở tuổi còn nhỏ và những đứa trẻ vốn thích gây lộn và tranh cãi. Một số đứa trẻ mà bố mẹ chúng không còn có thể dạy dỗ chúng đã thay tính đổi nết dưới sự chăm sóc, hướng dẫn và giúp đỡ của các giáo viên.

Các tiêu chuẩn giảng dạy của trường được đánh giá cao. Mỗi giáo viên tại trường là một chuyên gia đáng kính, và tất cả họ đều có ý thức trách nhiệm cao. Để giúp đỡ các học sinh cải thiện tình hình học tập của chúng, các giáo viên đến trường vào các ngày nghỉ và mở các lớp miễn phí. Một số chuyên gia đã rất ngạc nhiên khi thấy các tiêu chuẩn cao trong tính nghệ thuật của các học sinh này và đánh giá cao các kết quả giảng dạy.

Vài năm trước, ngôi trường này đã đào tạo nhiều học sinh tốt nghiệp tài năng với tính cách tốt và các kỹ năng chuyên nghiệp xuất sắc. Họ rất thành công trong công việc của mình. Các giáo viên cũng tổ chức các câu lạc bộ và hoạt động khác nhau cho các học sinh dựa trên sự quan tâm khác nhau của các em, thành lập thư viện và tổ chức các ngày hội nghệ thuật về âm nhạc và múa truyền thống. Họ đã đặt rất nhiều tâm huyết và nỗ lực vào việc làm phong phú đời sống văn hóa trường học cho các học sinh.

Trong một xã hội đạo đức xuống dốc nhanh chóng, môi trường giáo dục học tập như thế này cho trẻ em thật đáng quý biết bao. Thật là một trường học tuyệt vời! Thật là những giáo viên tuyệt vời! Họ đã cung cấp một môi trường tuyệt vời cho học sinh học tập và trưởng thành, chia sẻ gánh nặng với các phụ huynh học sinh, và sản sinh ra những tài năng xuất chúng.

Sự quấy nhiễu bắt đầu hai năm trước

Tuy nhiên, cảnh sát tại thành phố Thẩm Dương đã quấy nhiễu ngôi trường nhiều lần. Theo một bài viết mới đây trên Minh Huệ Net: “Sự thật là, ít nhất hai năm trước, Phòng An ninh Nội địa tại Thẩm Dương thường xuyên quấy nhiễu trường học bằng cách giám sát và điều tra ngôi trường và đưa đặc vụ vào trường giả dạng thành các học sinh. Nhà của một số phụ huynh cũng bị theo dõi, và một số phụ huynh thậm chí bị bắt đi và kết án tù phi pháp.”

Cảnh sát đến trường và bắt bớ các giáo viên, học sinh và cha mẹ và con cái của họ, khủng bố toàn bộ ngôi trường. Họ giám sát, kiểm tra, lục soát nhà và thẩm vấn các sinh viên một cách trái phép, cố gắng có được “bằng chứng phạm tội” chống lại các giáo viên. Sự quấy nhiễu này khiến cho các học sinh bị giày vò và tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Cảnh sát công khai phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công và pháp môn trong nỗ lực đầu độc tâm hồn học sinh. Họ còn cố gắng phá hủy hình ảnh về giáo viên của họ. Có một sự tương phản rõ rệt giữa lòng tốt, vị tha, bình hòa và tính chuyên nghiệp của các giáo viên với hành vi du côn của cảnh sát. Các học sinh cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra với các giáo viên của họ và hy họng các giáo viên sớm quay trở lại trường học.

Trong một khoảng thời gian ngắn trong một vài ngày, trường học phải chịu áp lực khủng khiếp. Các học sinh thiếu giáo viên của mình và cảm thấy mất phương hướng về việc học tập sắp tới của họ. Hầu hết cảm thấy thất vọng. Một nam sinh nói đầy cảm xúc: “Điều duy nhất mình muốn chỉ là ngồi trong lớp và tận tâm học tập với các bạn đồng học của mình.”

Theo một bài viết trên Minh Huệ Net, Quách Bảo Thạch, vợ của anh là Lưu Ái Xuân cùng cháu gái 5 tuổi của họ bị đưa đi khỏi nhà của họ. Từ Quân Đào và con trai Từ Triết Vũ, Vương Hải Hà, Trần Tú, Vương Nghĩa Dũng, Đổng Trị Vũ, Khang Ninh, Tôn Triết, Tề Bạch Đan, Tống Tinh Tinh, Tôn Chiếu Đan, Tôn Oanh Oanh, Tiêu Kiếm Phong, Triệu Nhã Nam, Vương A Di và con trai cô Ba Quan Nam cũng bị cảnh sát đưa đi. Phụ nữ bị giam giữ tại trại giam Đại Đông và đàn ông bị giam giữ tại trại giam Thẩm Dương. Sở cảnh sát Thẩm Dương vừa thành lập “tổ chuyên án” để xử lý họ.

Được biết rằng, khi các thành viên gia đình của một giáo viên đến trại giam để tìm kiếm người thân của họ, các quan chức phủ nhận việc họ giữ cô ấy. Những người có tên nêu trên không thể bao gồm tất cả những ai đang bị bức hại. Theo các học sinh, nhà của thầy giáo Đổng Trị Vũ bị điều tra và lục soát và cảnh sát đã lấy đi nhiều cuốn Chuyển Pháp Luân. Học sinh Khang Vỹ Kiệt ở lớp số 5, một học sinh lớp 7 đã bị bắt phi pháp. Cậu con trai ở tuổi vị thành niên (14 hoặc 15 tuổi) của cô giáo Vương Hải Hà cũng bị bắt phi pháp.

Chúng tôi hy vọng rằng những ai biết thêm về những gì đã xảy ra sẽ liên lạc với Minh Huệ Net, cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc bức hại các giáo viên và học sinh tại Trường Thiết kế Mỹ thuật Hiện đại Hùng Sư, Thẩm Dương và phơi bày hơn nữa sự thao túng của những cá nhân liên quan.

Hiệu trưởng và các giáo viên không vi phạm bất cứ luật nào vì mở trường tư. Các học sinh không có bất kỳ lỗi nào khi trả tiền cho việc học tập và thu nhận kiến thức và kỹ năng của mình tại trường học. Nhưng bởi vì các giáo viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát tại Thẩm Dương đã chủ động bức hại họ.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các học viên Pháp Luân Công hải ngoại và người dân mọi tầng lớp giúp đỡ giải cứu các giáo viên và học sinh.

Cập nhật: Chúng tôi vừa được biết rằng Lớp Văn hóa Truyền thống đã bị cấm một cách phi pháp.

Địa chỉ của Trường Thiết kế Mỹ thuật hiện đại Hùng Sư: Số 9, phố Tùng Hoa Giang, khu Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương (cạnh KTV Đông Phương Tình)

Dưới đây là thông tin liên lạc của các bên chịu trách nhiệm bức hại các giáo viên và học sinh này. Những ai biết cụ thể, xin vui lòng giúp đỡ đính chính bất kỳ sai sót nào trong thông tin này và bổ sung thêm những gì các bạn biết:

Phòng 610 Thẩm Dương: 024-25842329

Sở cảnh sát Thẩm Dương: Địa chỉ: 106, đường Trung Sơn khu Hòa Bình, Thẩm Dương. Mã bưu điện: 110002, điện thoại: 024-2310583

Tổng cục thuế: 23105090

Vương Hiểu Cương, Phó Giám đốc Phòng An ninh Nội địa Thẩm Dương: 024-25850233, 2842260, 24844574, 24850789

Mã Lập Tân, Đội trưởng;

Lưu Hâm, Phó đội trưởng;

Mã Chiêm Lương và Trần Phúc Dương, cảnh sát an ninh nội địa

Bộ phận Cảnh sát Chỉ huy Trung tâm: 024-23105075; Fax 024-23105129; email syjwgk@163.com

Đường dây nóng báo cáo thanh tra Thẩm Dương: 024-24847161

Trại giam Thẩm Dương (Tạo Hóa): Địa chỉ: Thôn Cao Lực, thị trấn Tạo Hóa, khu Vu Hồng, Thẩm Dương. Mã bưu điện: 110148, điện thoại: 024-89241895, 024-89241894 (máy lẻ 8084)024-89248084

Đội An ninh Nội địa chi nhánh Hoàng Cô: 024-86404354

Phòng An ninh Nội địa khu Hoàng Cô: Vương Đông Thần, là trưởng phòng đến cuối năm 2011; chưa rõ tình huống hiện tại

Địa chỉ của Phòng 610 khu Hoàng Cô, Thẩm Dương: 32, đường Trung Sơn, Kỳ Sơn, Thẩm Dương. Mã bưu điện: 110031

Phòng 610 khu Hoàng Cô, Thẩm Dương: 024-86855063

Giá Điện Kiệt và Vương Thuần, nhân viên Phòng 610 khu Hoàng Cô, Thẩm Dương

Các đơn vị cảnh sát tham gia bắt giữ các giáo viên và học sinh:

Phân đội cảnh sát khu Hoàng Cô,  Phân đội cảnh sát Thiết Tây,  Phân đội cảnh sát Vu Hồng

Lưu Hiểu Phong, trưởng phòng Phòng 610 khu Hoàng Cô, Thẩm Dương: 024-86844016 (O)

Ủy ban Chính trị và Pháp luật khu Đại Đông: 024-2437062

Phân đội cảnh sát khu Đại Đông: Địa chỉ: Đại Bắc Quan Nhai, khu Đại Đông, Thẩm Dương, mã bưu điện: 110041, điện thoại: 024-88503258 24830645

Cục trưởng Phác Tường, chính trị viên Tổ Liên Thanh;

Lý Huy và Vương Hiểu Đông, các giám đốc của Phòng An ninh Nội địa khu Đại Đông: Địa chỉ: 36-2 Đại Bắc Quan Nhai, khu Đại Đông, Thẩm Dương, mã bưu điện 110042, điện thoại: 024-88538659

Các đội trưởng Kiều Nghị, Đào Trung Tâm; các cảnh sát Trịnh Vân Long và Vương Kim Nhất.

Các thông tin liên lạc bổ sung có thể cập nhật trong bản gốc tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/29/沈阳警察把红色恐怖压向校园-281908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/14/143181.html

Đăng ngày 03-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share