Bài của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-10-2013] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tốt nghiệp đại học, trước khi Đại Pháp bị bức hại đã từng có một công việc tốt và vị trí nhất định trong xã hội, cũng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Sau khi Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi bị bắt tới trại lao động cưỡng bức. Sau đó tôi mất việc. Cuộc sống của tôi gặp khó khăn trong vài năm.

Ban đầu tôi cho rằng tôi phải trải qua những điều này để ma luyện ý chí của mình, bởi vì khả năng chịu khổ của tôi không mạnh mẽ. Tôi cũng có tâm truy cầu danh lợi trước khi bắt đầu tu luyện, do đó tôi nghĩ rằng nguyên nhân tôi bị mất việc là để tôi triệt để buông bỏ tâm truy cầu danh lợi này. Tôi cũng đã nghĩ rằng việc chồng tôi bị bắt là do tôi có chấp trước đối với anh ấy và tôi cần phải buông bỏ tình.

Do ảnh hưởng bởi những quan niệm này, tôi không dám cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi thấy rằng những chấp trước này quá to lớn nên không dám cầu xin Sư phụ giúp đỡ để có một công việc hay giúp chồng tôi về nhà.

Thể ngộ tốt hơn

Lúc bắt đầu xả bỏ chấp trước vô cùng khó khăn. Sau đó, tôi hiểu những gì Sư phụ giảng:

“Cát xả phi tự kỷ
Đô thị mê trung si” (Khứ chấp, Hồng Ngâm II) (Tạm dịch: Các thứ cắt bỏ không phải thuộc về chính mình
Đều là những si mê ở trong mê hoặc).

Một hôm tôi chợt nhận ra rằng chúng ta sử dụng phương thức “mất đi” và “chịu khổ” để tu luyện. Chúng ta cần phải loại bỏ chấp trước vào việc sợ mắc tâm chấp trước.

Sư phụ cũng giảng:

“Đối với người tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, Pháp đối với họ là cũng tồn tại yêu cầu của các tầng thứ khác nhau. Xả là thể hiện của không chấp trước vào tâm người thường, nếu là người thật sự có thể thản nhiên mà xả, tâm bất động, thì thực tế là đã ở tầng đó rồi. Nhưng tu luyện chính là để đề cao, chư vị đã có thể xả chấp trước này, thế thì sao không xả bỏ luôn bản thân việc sợ chấp trước đó? Xả nó vô lậu ấy chẳng phải là xả cao hơn nữa là gì? Chẳng qua người tu luyện hoặc người thường nếu làm không nổi ngay cả cái xả cơ bản kia, mà cũng bàn luận cái Lý này, thì đó là vì tâm chấp trước không buông bỏ nên tìm cớ rồi thành loạn Pháp mà thôi”. (Vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi bắt đầu hiểu rằng, chỉ cần tôi không truy cầu danh, lợi, tình, tôi hoàn toàn có thể xin Sư phụ đứng ra làm chủ, có được những gì mà tôi xứng đáng có được. Chẳng phải một người có giáo dục chuyên nghiệp, có bằng đại học thì khi làm công tác đương nhiên là sẽ có địa vị xã hội và tài phú mà mình đáng có được hay sao?

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi có một mức sống khá cao. Chính bởi cuộc bức hại mà tôi mất đi điều này. Cuộc bức hại đã khiến tôi không thể thể hiện mặt tốt của đệ tử Đại Pháp. Bạn bè tôi tỏ ra thông cảm, trong khi những người tỏ ra có địa vị thì lảng tránh tôi. Tôi không bị động tâm bởi thái độ của họ, nhưng điều này ảnh hưởng đến việc họ được cứu hay không. Vì Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, chúng ta cũng không nên thừa nhận nó.

Tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ những can nhiễu. Đồng thời tôi cũng xin Sư phụ an bài tu luyện và cuộc đời của mình.

Cuộc sống được cải thiện

Mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Hoàn cảnh sống của tôi cải biến hoàn toàn. Chồng tôi được thả. Sau đó Sư phụ an bài công việc phù hợp cho chúng tôi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là tôi có thể mua được một căn hộ mới với giá rất rẻ. Thật đáng ngạc nhiên, bởi vì tôi đã không thể có được cơ hội này nếu không có sự an bài của Sư phụ.

Gần đây cha mẹ tôi, vốn cũng là các học viên, đã về sống cùng vợ chồng tôi. Chúng tôi hiện có một hoàn cảnh tốt để chứng thực Pháp và giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Hàng ngày chúng tôi đều có cơ hội cứu người.

Loại bỏ bức hại đối với thân thể

Tôi muốn chia sẻ về việc mình đã loại bỏ bức hại của cựu thế lực lên thân thể như thế nào. Khi tôi còn nhỏ tôi không khỏe mạnh và thường xuyên bị bệnh. Tôi đã quen với việc luôn mắc bệnh. Sau khi bắt đầu tu luyện, các chứng bệnh nghiêm trọng của tôi biến mấtt, nhưng tôi vẫn còn những bệnh lặt vặt. Tôi để mặc nó như thế và không chú ý nhiều đến điều này. Tôi không nhận ra đó là một sơ hở cho đến khi đọc bài “Giảng Pháp ở Pháp hội vùng đô thị New York 2013”. Sư phụ giảng:

“Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy.”

Tôi hiểu rằng những triệu chứng bệnh trên thân thể tôi nhìn có vẻ không là gì và không ảnh hưởng đến khả năng chứng thực Pháp nhưng tôi không nên thừa nhận nó bởi đó chính là một hình thức bức hại. Nếu tôi bỏ qua, tôi chính là đang thừa nhận sự tồn tại của chúng.

Chẳng hạn, chu kỳ kinh nguyệt của tôi trở nên thường xuyên hơn trước kia, và số lượng cũng nhiều hơn trước. Tôi không chú ý đến vì điều này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi phát hiện rằng nó lại xuất hiện mỗi khi tôi có việc quan trọng cần làm. Có một lần tôi có tới 2 kỳ trong một tháng. Tôi cảm thấy có gì không ổn và đã phát chính niệm. Ngay sau đó thể trạng của tôi đã trở lại bình thường.

Một ví dụ khác là gần đây tôi trông già hơn nhiều. Ban đầu tôi nghĩ rằng có thể tôi có chấp trước vào vẻ bề ngoài hoặc là sắc dục. Tôi dần dần nhận ra rằng, thậm chí nếu tôi có những chấp trước này, tôi cần phải loại bỏ chúng thay vì thừa nhận bức hại. Chúng ta đang tu luyện cả tâm lẫn thân, vì vậy chúng ta nên phải trông trẻ hơn. Thêm vào đó, theo thể ngộ của tôi, mục đích của chúng ta không phải là loại bỏ chấp trước thông qua chịu khổ. Chúng ta cần cho người khác thấy sự tuyệt vời của Đại Pháp, do vậy chúng ta không thể cho phép cựu thế lực bức hại hay can nhiễu tới chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta cần phải thể hiện sự tốt đẹp của mình trong mọi mặt của cuộc sống để có thể cứu được nhiều người hơn.

Một vài đồng tu hỏi: “Chúng ta có cần trở nên xuất sắc ở mọi phương diện, ở tất cả mọi việc hay không?” Thể ngộ của tôi là: “Cần thiết, chúng ta cần phải xuất sắc ở tất cả mọi phương diện”. Sư phụ giảng:

“Bấy giờ tôi muốn sự chuyển hoá của bề mặt thân thể và bộ phận đã tu xong là hiệp điệu với nhau, để thân thể trong tu luyện mà ly khai khỏi trạng thái con người, để đệ tử tu luyện dùng chính niệm của mình mà bảo trì trạng thái giống như con người. Chính vì những vấn đề ấy, mà cương trì với chúng một năm. Bấy giờ tôi chính là vì việc đó mà không bước ra truyền [Pháp], cương trì mất thời gian một năm. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể thừa nhận những gì mà chúng kiên trì, tương lai tôi cũng tuyệt đối không thừa nhận; hết thảy những sinh mệnh có liên quan đến can nhiễu phá hoại đều sẽ vì điều đó mà bị giải thể trong khi bồi thường. Điều tôi muốn thì dẫu khiến lịch sử quay trở về mà làm lại hết thì cũng phải [làm] để hoàn thành việc của tôi. Đó là nội dung và quá trình cần thiết trong Chính Pháp; đó không phải nói về việc của Pháp Chính Nhân Gian”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Sư phụ yêu cầu chúng ta ly khai bản thân khỏi trạng thái con người trong khi tu luyện và thanh lọc cơ thể của mình. Chẳng phải trạng thái của một vị Thần là thuần khiết ở mọi khía cạnh sao? Để đạt được điều đó, chúng ta phải xả bỏ chấp trước người thường. Lý do khiến cựu thế lực gắng sức can nhiễu đến sự an bài của Sư phụ là bởi chúng ta không đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp. Nếu chúng ta có thể làm tốt hơn, chúng ta sẽ có khả năng phủ nhận an bài của cựu thế lực. Thậm chí nếu chúng ta không tu luyện tốt, cũng không nên thừa nhận an bài của chúng, bởi vì chúng ta cần có đủ nguồn lực để chứng thực Pháp và cứu người. Tuy nhiên, là người tu luyện, chúng ta cần phải đảm bảo mọi suy nghĩ của mình là thuần tịnh, vì mọi chấp trước mong muốn sử dụng Đại Pháp để đạt được lợi ích nơi người thường đều là sai. Tôi nghĩ rằng một đệ tử Đại Pháp chân chính sẽ hiểu được điều này.

Đây là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/15/彻底破除旧势力对大法弟子方方面面的干扰与迫害-281241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/14/143169.html

Đăng ngày 02-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share