Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 27-10-2013] Bà Đặng Hiểu Ba 49 tuổi, là học viên Pháp Luân Công và sống tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tuy nhiên, bà Đặng đã bị bức hại vì đức tin của mình.

Trước đây bà Đặng Hiểu Ba đã bị tố cáo và bị bắt giữ vào ngày 07 tháng 04 năm 2003, trong khi bà đang mua các băng hình ở chợ Đông Thị. Bà đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức một năm.

Sau đó bà Đặng mở một quầy bán đồ ăn, và kinh doanh một cách trung thực, có đạo đức. Đồ ăn của bà Đặng rất nổi tiếng với người dân địa phương.

Cảnh sát lục soát cửa hàng và nhà của bà Đặng

Khi bà Đặng Hiểu Ba – học viên Pháp Luân Công, chủ quầy hàng bán đồ ăn Cổ vịt Vũ Hán, đang chuẩn bị mở quầy bán hàng vào lúc 09 giờ sáng ngày 18 tháng 10 năm 2013, thì bốn nhân viên cảnh sát bất ngờ xông thẳng vào quầy hàng của bà và bắt giữ bà. Cảnh sát lục soát cửa hàng, và sau đó lúc soát nhà của bà. Bà Đặng đã bị đưa đến trung tâm tẩy não và sau đó bà bị chuyển tới Trại giam thành phố Cát Lâm.

Các nhân viên cảnh sát từ Sở cảnh sát Xương Ấp và Đồn cảnh sát Đông Cục Tử của thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã được phái đến bắt bà Đặng Hiểu Ba. Cảnh sát tịch thu một máy tính, một máy cắt giấy, hàng trăm đĩa DVD, ba chiếc điện thoại di động, các sách Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều đồ dùng cá nhân khác của bà Đặng. Một viên cảnh sát đã túm tóc bà Đặng để khống chế bà.

Bà Đặng bị đưa đến Đồn cảnh sát Đông Cục Tử và bị thẩm vấn. Cảnh sát ở đó đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

Quầy hàng của Bà Đặng Hiểu Ba chỉ còn là một mớ hỗn độn sau khi bị cảnh sát lục soát

Buổi tối hôm đó bà Đặng đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Sa Hà Tử. Hai nhân viên đã được phân công canh giữ bà suốt ngày đêm. Phòng 610 thành phố Cẩm Châu đã ra lệnh ép năm học viên mới, những người đã bị tà ngộ tin vào những lời phỉ báng Pháp Luân Công, đến gây sức ép lên bà Đặng để bà từ bỏ tu luyện. Bà Đặng bị đe dọa và bị uy hiếp.

Ngày 21 tháng 10, cảnh sát đã đưa bà Đặng đi “ngoại thẩm”. Khi bà bị đưa trở lại trung tâm tẩy não, toàn thân bà đều bị thâm tím.

Ngày hôm sau chồng và con gái bà Đặng đã đến trung tâm tẩy não yêu cầu thả bà ra. Các nhân viên của trung tâm tẩy não chỉ cho phép con gái bà Đặng được nói chuyện với bà qua điện thoại.

Khi bà Đặng nói với con gái rằng bà đã bị đánh đập, thì cuộc gọi của họ ngay lập tức bị ngắt kết nối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/27/熟食店诚信女主人被关洗脑班又囚看守所(图)-281817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/15/143220.html

Đăng ngày 26-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

.

Share