Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2013]  Ông Ngô Quảng Quân, bà Diêm Thụ Khôi và con trai họ đã bị bắt vào ba năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó họ bị kết án tù phi pháp với thời hạn từ ba đến sáu năm. Cả ba thành viên trong gia đình hiện đang bị giam giữ. Bà Diêm đã bị tra tấn tàn bạo và bị cưỡng bức lao động trong tù. Hiện nay vẫn chưa biết được tình trạng cụ thể của chồng và con bà.

Bà Diêm hiện nay khoảng 45 tuổi và sống ở ngoại ô thành phố Ô Lan Hạo, tỉnh Hưng An ở khu tự trị Nội Mông Cổ. Vợ chồng bà cùng hai con đã bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa thuộc Cục Cảnh sát thành phố Ô Lan Hạo và Phòng 610 bắt vào tháng 05 năm 2010. Sau đó vợ chồng bà đã bị kết án sáu năm tù và người con trai lớn bị kết án ba năm tù. Bà Diêm đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 1 thành phố Hồi Hột, khu Nội Mông Cổ vào cuối năm 2010, chồng và con trai bà bị đưa đến Nhà tù Bảo An Chiểu. Người con trai 19 tuổi của họ đã được thả.

Được biết bà Diêm đã bị giam ở nơi được gọi là “Công kiên tổ” (một đơn vị đặc biệt được lập ra để bức hại và tẩy não cường độ cao đối với những học viên kiên định) với mục đích khiến bà từ bỏ niềm tin vào Chân Thiện Nhẫn. Họ giam bà vào một nơi riêng biệt và theo dõi bà 24 giờ một ngày. Bà không được rời khỏi phòng, nói chuyện với người khác hay gọi điện thoại. Phạm nhân cùng buồng giam thoải mái nhục mạ bà. Cả nhà có ba người bị bắt giam, trừ người con trai út, nên không ai có thể gửi tiền cho bà để mua những đồ nhu yếu phẩm trong tù. Bà Diêm đang ở trong tình trạng rất khó khăn và không thể mua nổi giấy vệ sinh.

Minh họa cảnh tra tấn: Dùi cui điện

Mặc dù bà Diêm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa lâu, nhưng bà rất kiên định. Người của ”Công kiên tổ” đã tuyên bố rằng bà rất “cứng đầu” bởi vì bà không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Sau khi có được chút thành công với bà Diêm trong vài tháng đầu tiên, Tiêu Mai, đội trưởng ”Công kiên tổ” và trưởng Ban Giáo dục, đã dùng những phạm nhân tà ác nhất và những “cộng tác viên” trong những nỗ lực nhằm chuyển hóa bà Diêm. Có vài lần, họ tát bà đến khi mặt bà đỏ và sưng lên. Lính canh Khang Kiện Vĩ đã đánh bà vài lần trong văn phòng của anh ta và dùng dùi cui điện để sốc điện bà trong thời gian dài với điện áp lớn nhất. Kết quả là, bà đã bị nhiều vết thương trên mặt và cổ.

Bà Diêm đã bị chuyển đến Khu số 5 vào cuối năm 2011 và bị ép lao động nặng nhọc. Bà phải làm việc chân tay cường độ cao trong hơn 10 giờ mỗi ngày. Sau một thời gian dài bị tra tấn thì việc này là quá khó khăn đối với bà.

Tình trạng hiện nay của ông Ngô Quảng Quân vẫn chưa được xác định. Chúng tôi đề nghị mọi người theo sát trường hợp của họ.

Những người có liên quan:

Dương X Hoa, Giám đốc Nhà tù Nữ số 1 thành phố Hồi Hột. +86-471-2396666 (Văn phòng)
Nghê Dung Hương, Phó Giám đốc Nhà tù Nữ số 1 thành phố Hồi Hột: +86-471-2396668
Viên Vũ Lộ, Phòng Chính ủy:
Trương Diễm, Trưởng Ban Kỷ luật: +86-471-2396581 (Văn phòng)
Tiêu Mai, Trưởng Ban Giáo dục: +86-13848129240 (Di động)
Khang Kiện Vĩ, lính canh thuộc ”Công kiên tổ”:
Bạch Quế Vinh, lính canh thuộc “Công kiên tổ”: +86-13847107932 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/15/内蒙古乌兰浩特一家三口被非法判刑-278185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/28/141731.html

Đăng ngày 25-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share