Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 22-08-2013] Bà Tôn Bảo Anh 56 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã viết một lá thư gửi tới Đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa Cẩm Châu để khuyên ông ấy làm việc tốt và không bức hại các học viên Pháp Luân Công nữa. Sau đó, các nhân viên của phòng cảnh sát đã bắt giữ bà Tôn và thông đồng với tòa án kết tội bà.

Vào ngày 27 tháng 07 năm 2013, bà Tôn và ba học viên khác đã cùng nhau đi đến gần khu vực ga xe lửa Triều Dương. Họ đã bị Triệu cùng hai nhân viên của Sở Cảnh sát đường sắt Cẩm Châu bắt giữ và bị giam ở đồn công an Tiền Tiến. Sau khi thẩm vấn bà, tất cả đều đồng ý thả bà Tôn và đưa bà về nhà.

Bà Tôn đã bị chuyển đến Sở cảnh sát Đại Doanh Tử phía Tây và bị giam giữ ở đó. Sau nhiều lần gia đình bà Tôn yêu cầu, cuối cùng cảnh sát đã thừa nhận rằng họ đã tiến hành điều tra bà Tôn vì bà đã viết thư cho giám đốc Sở cảnh sát, và đây cũng là lý do khiến họ theo dõi và bắt giam bà.

Sau đó gần một tuần, các giám đốc của các sở cảnh sát có liên quan, Trương Chí Cường, Phạm Thiết Vỹ, Lý Dương Dương, đã cùng nhau đệ trình hồ sơ vụ việc của bà Tôn lên Viện Kiểm sát để Viện Kiểm sát phê duyệt và tuyên án phi pháp bà Tôn.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Tôn:

Thôi Lâm (崔林), Viện trưởng Viện Kiểm Sát thành phố Triều Dương: +86-15114206666

Trương Chí Cường (张志强), Giám đốc Phòng cảnh sát thành phố Triều Dương: +86-15904285888, +86-421-2961133

Xin vui lòng tham khảo bản gốc tiếng Hán để biết thêm thông tin về các cơ quan và cá nhân tham gia vào cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/22/一封劝善信-辽宁锦州警察非法逮捕孙宝英-278510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/11/143131.html

Đăng ngày 24-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share