Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang,Trung Quốc

[MINH HỤÊ 15-10-1013] Trung tâm tẩy não Lục Lữ ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, là một nhà tù bí mật được Ủy ban Chính trị và Pháp luật Lục Lữ và Phòng 610 Lục Lữ thiết lập vào năm 2011 để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị đưa tới đó và phải chịu sự tra tấn tàn bạo.

Trung tâm tẩy não Lục Lữ

Trung tâm tẩy não Lục Lữ nằm ở tầng hai của Trung tâm phúc lợi trẻ em Thất Đài Hà, và nó không có dấu hiện [nhận biết] nào. Tất cả cửa sổ của trung tâm đều được phủ kín bởi dây thép. Một quan chức họ Chu (không rõ tên), làm việc ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thất Đài Hà, là giám đốc của trung tâm tẩy não này. Lưu Ngọc Lâm, Phó giám đốc Phòng 610 thành phố Thất Đài Hà là một trong những trợ lý chính.

Trung tâm tẩy não Lục Lữ

Sau khi các quan chức của Phòng 610 Hắc Long Giang ra lệnh cho các phòng ban trực thuộc và các đồn cảnh sát địa phương bắt giam các học viên Pháp Luân Công và đưa họ tới các trung tâm tẩy não, nhiều học viên đã bị đưa tới trung tâm tẩy não mà không cần tuân theo bất kỳ một thủ tục pháp lý nào. Nhiều trung tâm ép buộc mỗi học viên phải nộp phạt hơn 10.000 nhân dân tệ. Hầu hết số tiền này được các quan chức của các trung tâm tẩy não sử dụng để tiêu khiển.

Các học viên Pháp Luân Công trong trung tâm tẩy não này bị giám sát suốt ngày đêm và bị ép buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Họ bị lăng mạ, chửi rủa, đấm, đá, sốc điện bằng dùi cui điện, và cấm ngủ. Họ sống trong sự sợ hãi và căng thẳng.

Một giáo viên đáng kính bị giam giữ ở Trung tâm tẩy não Lục Lữ

Bà Lưu Ngọc Mỹ, giáo viên của huyện Bột Lợi, Hắc Long Giang, đã bị các nhân viên Phòng 610 địa phương bắt giam phi pháp tại trường học vào ngày 11 tháng 09 năm 2013. Bà đã bị đưa tới Trung tâm tẩy não Lục Lữ, và bị giam giữ ở đó hơn một tháng. Một thành viên trong gia đình bà đã đến trung tâm tẩy não nhiều lần để yêu cầu thả tự do cho bà, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều thất bại. Phòng 610 nói với họ rằng: “Chúng tôi có rất nhiều cách thức để ‘chuyển hóa’ bà ta.”

Một số phụ huynh học sinh của bà đã đến thăm bà nhưng đều bị các lính canh của trung tâm tẩy não đe dọa: “Nếu các vị mà đến đây nữa, các vị sẽ bị bắt giam.”

Có thông tin cho rằng một quan chức của Phòng 610 đã đưa hai lính canh của một trại lao động đã giải thể, nơi khét tiếng về việc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công đến Trung tâm tẩy não Lục Lữ để “chuyển hóa” bà Lưu. Hàng ngày, họ buộc bà phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Hai người dân làng là bà Vương Tú Linh và bà Tống Vy cũng được công nhận là người tốt cũng đã từng bị giam giữ ở Trung tâm tẩy não tàn bạo này. Năm 2012, học viên Lý Phượng Kiệt tại Gia Tử Hà, Thất Đài Hà bị Phòng 610 Thất Đài Hà đưa đến trung tâm tẩy não.

Khi bà Tống Vy đến Phòng 610 vào năm 2012 để yêu cầu thả tự do cho chồng bà, đã nói cho Lưu Ngọc Lâm về việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ những lợi ích gì, và khuyên anh ta không nên hành ác để có thể lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân và người thân, Lưu Ngọc Lâm vô cùng giận dữ, đã bắt bà và đưa bà tới Trung tâm tẩy não Lục Lữ. Bà Tống Vy nhất định không chịu ‘chuyển hóa’, Lưu Ngọc Lâm uy hiếp rằng nếu không ‘chuyển hóa’ sẽ có khốc hình. Bà đã bị giam ở đây trong vòng một tháng.

Bà Vương Tú Linh cũng đã bị giam giữ và tra tấn ở Trung tâm tẩy não Lục Lữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/15/黑龙江七台河市六吕洗脑班的罪恶-281251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/7/143064.html

Đăng ngày 23-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share