Bài viết của Tiểu Trúc, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HỤÊ 14-10-2013] Ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tháng 10, tôi và nhiều học viên khác đã đi đến một điểm du lịch ở miền núi để treo các băng rôn của Pháp Luân Đại Pháp và dán các tờ rơi giảng chân tướng. Bởi chúng tôi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh với tâm thái thuần tịnh, nên Sư phụ đã bảo hộ và khích lệ chúng tôi trên suốt chặng đường. Chúng tôi đi bộ đến hơn 10 tiếng mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và chúng tôi đã phát hết được các bản sao phần mềm đột phá phong tỏa mạng Internet (Freegate) và đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận mà chúng tôi mang theo.

Vài ngày sau, tôi vẫn rất hứng khởi. Nhưng sau đó gần một tuần, tôi nghe thấy có người nói rằng các quan chức của chính quyền địa phương đã phát hiện ra việc mà chúng tôi đã làm, và đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra chúng tôi. Ngày hôm sau, một học viên nói với tôi: “Tôi nghe nói rằng cảnh sát đang điều tra bạn. Họ nói rằng bạn không ở nhà vào ngày hôm đó. Theo tôi, trong một vài ngày tới, bạn nên ở nhà học Pháp và phát chính niệm.” Tôi đồng tình với học viên đó, và nghĩ rằng mình cần lý trí trong lúc tìm ra căn nguyên của vấn đề.

Sáng hôm sau, tôi đã tĩnh tâm lại, tôi học được một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, và phát chính niệm trong một giờ đồng hồ. Chiều hôm đó, tôi học thêm một bài giảng nữa và phát chính niệm một giờ nữa. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi. Trên bề mặt, chúng tôi đã làm rất nhiều việc để giảng chân tướng trong “những ngày nhạy cảm”, do đó đã làm chính quyền địa phương chú ý nhiều hơn đến chúng tôi. Nếu tôi động tâm và làm theo các quan niệm người thường của mình, hẳn là tôi đã nghĩ đến việc phải tìm một nơi nào đó để ẩn náu hoặc cất giấu các tài liệu Đại Pháp có trong nhà. Nhưng đã trải qua bao gian khổ và thử thách, tôi biết rằng trốn tránh không giải quyết được vấn đề, làm như vậy sẽ là thừa nhận sự an bài và khảo nghiệm của cựu thế lực.

Vậy còn tâm chấp trước nào mà tôi vẫn chưa tống khứ nó đi được? Tôi nhìn nhận lại những lời nói và hành vi của mình, tôi nhớ ra rằng điều đầu tiên mà tôi nói khi trở về nhà từ vùng núi đó là: “Hôm nay tôi rất vui! Tôi đã làm được nhiều việc, thật thuận lợi làm sao!” Đây chính là tâm hoan hỷ xuất lai, về nhà cũng không tu khẩu, tại một vài điểm học Pháp đều nhắc đến chuyện này, lộ xuất ra tâm hiển thị của bản thân.

Sau khi ngộ ra điều này, tôi lập tức phát chính niệm giải thể tâm hoan hỷ và tâm hiển thị của bản thân. Tôi nói với các chúng sinh trong trường không gian của mình: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, và tôi đến đây để trợ Sư Chính Pháp. Có Sư phụ quản tôi, có Đại Pháp quy chính tôi, nên tôi phải tu luyện cho tốt. Tôi phủ nhận tất cả an bài và khảo nghiệm của các sinh mệnh khác. Bất cứ ai an bài cho tôi đều là phạm tội lớn. Giờ đây tôi đã nhận ra tâm chấp trước của mình, và không một ai được phép can nhiễu đến tôi, và sẽ bị thanh trừ.” Tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì, vì đệ tử mà làm chủ.

Tôi nhận ra rằng tâm hoan hỷ và tâm hiển thị của tôi đã bị giải thể sau khi tôi phát chính niệm. Tôi cũng bài trừ các phần tử phản diện đã can nhiễu và bức hại tôi. Mọi thứ đã trở lại bình thường.

Khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi đang hồi tưởng về khoảng thời gian trước đây lúc tôi bị bắt. Tôi nhận ra rằng một trong những lý do khiến tôi không thể phủ nhận bức hại mà cựu thế lực đã an bài là vì tôi đã không hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình. Mặc dù tôi đã cố gắng phủ nhận những can nhiễu của cựu thế lực và tiếp tục làm những việc cần phải làm, nhưng tôi đã làm mà không có chính niệm, việc tôi làm chỉ đơn thuần là cố gắng để trở thành “người dũng cảm”. Tôi đã không thể phủ nhận sự an bài, và chiêu mời sự bức hại.

Khi tôi hướng nội và phát chính niệm, tôi vẫn không thể vượt qua khảo nghiệm đó, tôi nghĩ sở dĩ như vậy là vì tôi đã không kiên định tín Sư tín Pháp, và mọi việc làm của tôi vẫn là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điểm nào không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/14/干扰出现后我怎样找自己-281188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/20/143317.html

Đăng ngày 23-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share