[MINH HUỆ 30-08-2013] Trong 14 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang bức hại tàn khốc môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công). Hàng trăm nghìn đệ tử Đại Pháp bị cầm tù, đưa đến các trại lao động cưỡng bức và các trung tâm tẩy não, và mặc dù do sự phong tỏa thông tin tại Trung Quốc, gần 4.000 người được xác định là bị giết do chịu tra tấn hoặc ngược đãi, song số người bị chết trên thực tế về cơ bản là cao hơn rất nhiều.

Các học viên trong tù phải chịu sự ngược đãi nghiêm trọng về cả tinh thần lẫn thể xác, bao gồm tra tấn, nhằm nỗ lực ép buộc các học viên từ bỏ tín ngưỡng của họ. Bài viết này sẽ phơi bày một số tội ác cực kỳ tà ác diễn ra đối với các học viên tại nhà tù Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, một tỉnh phía Đông Bắc Trung Quốc. Mức độ nghiêm trọng và đồi bại của các tội ác tại nhà tù Cát Lâm bị gán cho biệt hiệu là “địa ngục trần gian”.

Làm nhục và lạm dụng tình dục

Tại nhà tù Cát Lâm, các đệ tử Đại Pháp thường phải chịu đánh đập bởi các cai ngục và tù nhân hình sự, những người bị nhân viên nhà tù xúi giục với lời hứa giảm án tù nếu họ tham gia bức hại các học viên. Bên cạnh việc bị đánh đập tàn ác, việc các học viên phải chịu sự làm nhục và lạm dụng tình dục là một phần trong chiến lược có hệ thống nhằm phá hủy ý chí và ép buộc họ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

1. “Khu khỏa thân”

“Khu khỏa thân” trong Đội giám sát của nhà tù là một ví dụ rõ nét cho các phương thức làm nhục và tra tấn cơ bản tại đây. Các học viên trở nên tàn tật do bị bức hại và các tù nhân bị bệnh tâm thần được giam giữ trong “Khu khỏa thân”. Thỉnh thoảng họ bị đưa đến phòng tắm, tại đây họ “được tắm” bằng các ống phun nước cao áp. Sau đó, họ được đưa cho khăn tắm có các mảnh kim loại trong đó để lau khô người. Các cai ngục trơ trẽn gọi điều này là “đang tắm mỹ phẩm”.

Một số học viên bị mất khả năng tự chăm sóc bản thân do bị bức hại trong nhà tù Cát Lâm. Để rút gọn quá trình các học viên đi vệ sinh, các cai ngục không cho phép họ mặc quần áo. Các học viên bị bỏ lại một mình trong “khu khỏa thân” quanh năm, bị cưỡng bức sống như động vật. Căn phòng không được dọn sạch, và do có rác bẩn, họ sinh ra rận, ghẻ và các bệnh nhiễm trùng khác. Cứ 6 ngày một lần, các cai ngục thường xuyên đến kiểm tra những người bị giam giữ trong “khu khỏa thân”.

Năm 2002, học viên Pháp Luân Công- anh Công Dương Quang bị đưa đến nhà tù Cát Lâm, nơi anh bị tra tấn liên tiếp và hậu quả là anh bị tàn tật. Anh ấy bị giam giữ cùng với các tù nhân bị bệnh tâm thần. Họ bị giữ trong “khu khỏa thân” quanh năm và được cho ít thức ăn.

2. Tấn công tình dục

Một phương thức làm nhục và tra tấn thường xuyên khác được cho phép tại nhà tù Cát Lâm gồm có tấn công tình dục, bao gồm thắt bộ phận sinh dục và nhét cán chổi vào hậu môn của nạn nhân. Ngoài ra, nhiều học viên bị lột hết quần áo và bị sốc điện bằng các dùi cui điện.

3. Thuốc mê và cưỡng hiếp

Ngày 17 tháng 04 năm 2008, học viên Pháp Luân Công – ông Trương Văn Phong, đang bị giam giữ trong Phòng số 509, Đội giám sát thứ 3, bị đưa cho thức ăn trộn lẫn các loại ma túy bởi các tù nhân cùng phòng trong suốt bữa tối. Sáng hôm sau, ông Trương bị chảy mủ từ hậu môn và bị đau cổ. Ông nghi ngờ rằng ông bị đầu độc và tấn công tình dục bởi các tù nhân Tạ Quốc Thần và Trương Huy, là những người trước đó đã đe dọa: “Nếu ông không nghe lời chúng tôi, chúng tôi sẽ đầu độc và cưỡng hiếp ông.” Ông Trương Văn Phong báo lại vụ việc cho cai ngục Sài Hồng Quân nhưng Sài đã phớt lờ báo cáo của ông Trương và không làm gì cả. Thay vào đó, ông ta chuyển ông Trương đến Đội giám sát nghiêm ngặt, ở đó ông bị ngược đãi nghiêm trọng trong một tháng rưỡi.

Một buổi sáng giữa tháng 09 năm 2008, ông Trương cảm thấy có triệu chứng sốt. Ông khó có thể cử động hai mắt của mình và rất yếu. Ông xoay ống tay áo và nhìn thấy các vết kim trên cổ tay phải. Sau đó, ông nhận ra rằng ông đã bị tù nhân cùng phòng tiêm các loại thuốc vào người khi ông đang ngủ vào ban đêm.

Các đệ tử Đại Pháp tại nhà tù Cát Lâm đã bị cưỡng bức tiêm các loại thuốc không biết tên mà nó đã phá hủy não bộ và hệ thần kinh trung ương. Ông Tân Diêu Tuấn cũng bị tiêm các loại thuốc đã khiến não bộ bị tổn thương và khiến ông trở nên tâm thần. Ông Hà Nguyên Huệ cũng bị tiêm các loại thuốc không rõ xuất xứ khiến ông bị bệnh tâm thần đến mức mà ông từ chối mặc quần áo hay ăn. Ông trở nên hốc hác, bị ho nghiêm trọng và khó thở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/30/吉林监狱-真正的“人间地狱”(四)-278752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/3/143014.html

Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share