Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2007] Để cứu độ chúng sinh, Sư phụ bắt đầu truyền bá Pháp Luân Đại Pháp tại các nước khác ngay sau khi Ông kết thúc việc giảng Pháp tại Trung quốc. Ngày 23 tháng chín 1997, Sư phụ đi đến Quí Dương trong đêm bằng xe hơi, một vài người đi theo Sư phụ. Đó là lần thứ tư mà Sư phụ đích thân thăm viếng Quí Dương. Trong giảng đường Octagonal Rock, Sư phụ gặp các học viên địa phương và giảng thuyết trong hơn hai giờ.

Sáng hôm đó, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu đi đến nơi sau khi chúng tôi nhận được điện thoại. Bước đi bên cạnh tôi trên thang máy đến giảng đường, mẹ tôi thình lình quì gối xuống. Trước khi bà biết điều gì xảy ra, tôi nhắc bà là nguyên thần của bà đã thấy Sư phụ Lý. Chúng tôi bước thẳng đến phòng giảng. Khi tôi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy Sư phụ nơi đó! Thật khó tin. Tôi dụi mắt tôi và bấm lấy mình, nhưng không phải là một giấc mơ. Tôi gọi lớn cha mẹ tôi, “Sư phụ đây này!”

Khi chúng tôi bước vào phòng, các học viên đang nghe Sư phụ giảng. Khi mẹ tôi nhìn chăm chú Sư phụ và lắng nghe bài giảng, mắt của bà đầy nước mắt trong suốt thời gian. Trong bài giảng của Ông, Sư phụ nhấn mạnh lại nhiều lần rằng học viên phải học Pháp cho tốt, nhìn vào bên trong, vượt qua các thiếu sót, hợp tác tốt như cùng là một thể, thăng tiến cùng nhau như một thể, và càng làm tốt hơn công việc truyền bá Pháp Luân Đại Pháp.

Không nghỉ để uống một chút nước nào, Sư phụ tiếp tục kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của học viên với giọng nói của một người cha thương. Giống như nhiều học viên khác, tôi quá xúc động để nghĩ ra một câu gì để hỏi. “Sư phụ, con có một số chấp trước mà không thể nào buông bỏ được. Con có thể xin Sư phụ giúp đỡ về vấn đề này trong tâm không?” mẹ tôi hỏi. Theo tôi nhớ, thì câu trả lời là, “Tu luyện tùy vào cá nhân trong khi diễn hóa Công là do Sư Phụ. Đó là điều tốt khi chư vị nhìn ra chấp trước của mình và không muốn nó. Hãy cố để trục xuất nó và buông bỏ nó đi.” Khi được hỏi thế giới của Phật như thế nào, Sư phụ nói thế giới của Phật là tuyệt diệu và chỉ những ai mà là 100% vàng ròng mới có thể đến nơi đó. “Cả những ai mà có 99.99% vàng cũng không thể đi vào thế giới đó, ” Ông nói tiếp. Tôi hình như cũng nhớ Sư phụ nói, “Nếu thậm chí có chỉ một tế bào con người mà không đủ trong sạch, nó sẽ làm hỗn loạn thế giới đó.” Khi được hỏi vì sao trong bài giảng “Giảng nghĩa Pháp” là khó hiểu, tôi nhớ Sư phụ nói là Ông đã giảng dạy cho phía thần thánh của các học viên.

Một học viên mà bắt đầu tập luyện năm 1993 và đã đích thân tham gia các buổi giảng của Sư phụ trước đây đã nói với Sư phụ rằng môi trường tập công của cô không tốt. Chồng của cô thường đánh đập cô và tay cô bị liệt vì điều đó. Sư phụ giải thích lý do cho cô ta với từ bi, “Trong ba thế hệ khi gia đình cô tu luyện Phật giáo, hai người chư vị là thù nghịch. Nhưng cô sẽ tốt kể từ nay.” Sau này tại một đại hội chia sẻ kinh nghiệm, cô nói rằng trên đường về nhà sau khi cô gặp Sư phụ ngày hôm đó, cô vẫn còn lo và không an tâm. Ngạc nhiên thay, khi cô vừa bước vào nhà, chồng cô mỉn cười với cô và nói, “Chắc em mệt rồi. Tôi đã nấu cơm và hâm nó nóng ba lần rồi. Hãy mau vào ăn cơm đi.” Cô ngạc nhiên sự thay đổi đột ngột cung cách xấu của chồng cô từ nhiều chục năm qua, nhưng cô ngay lập tức hiểu ra rằng Sư phụ đã giải quyết sự thù hận của cô với chồng cô mà được tích lại từ nhiều đời. Để làm như vậy, Sư phụ phải chịu đựng đau khổ vô cùng thay cho cô, cô nghĩ như vậy. Vô cùng cảm động, mắt của cô tràn đầy nước mắt. Sư phụ thật quá thương yêu và chăm sóc cho các đệ tử của ông

Sau buổi gặp, các học viên tất cả đều không muốn chia tay với Sư phụ. Một số còn đứng chờ bên cạnh chiếc xe hơi mà Sư phụ đã dùng, cho đến nửa đêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/12/154612.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/31/86280.html
Đăng ngày 5-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share