Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2013] Chúng ta không thể trách một học viên khi họ cầu xin Sư phụ giúp đỡ khi đối diện với khổ nạn và không biết tự mình phải giải quyết vấn đề như thế nào. Xét từ quan điểm của tôi, thì hành động này chính là một biểu hiện của tín Sư tín Pháp. Tuy nhiên, có những học viên có vẻ như rất tùy tiện khi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Họ cầu xin Sư phụ từ những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí ngay cả với những việc mà họ có thể ngộ được ra từ Pháp.

Ví dụ, có một học viên lâu năm không thể vượt qua được khảo nghiệm về nghiệp bệnh. Mọi người trong gia đình cũng đều là học viên nói với cô: “Hãy học Pháp thật nhiều để đề cao nhanh, sau đó nghiệp bệnh sẽ tiêu tan.” Tuy nhiên, vị học viên đó vẫn cứ lẩm bẩm không dứt: “Sư phụ, xin giúp con! Sư phụ, xin giúp con!” Cô ấy không ngừng lẩm bẩm như vậy khi đang ngồi trên giường, thậm chí kể cả khi đang ở trong nhà vệ sinh. Cô ấy cứ cầu xin Sư phụ giúp đỡ một cách rất tùy tiện. Điều này là hành vi rất bất kính với Sư phụ! Liệu chúng ta có thể cầu xin Sư phụ theo cách như vậy được không? Khi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, chúng ta phải cầu xin với một tâm chân thành và kính trọng. Sư phụ là Phật chủ. Sư phụ đang cứu độ chúng ta. Liệu chúng ta có thể cư xử một cách tùy tiện như vậy được chăng? Và liệu chúng ta có thể gọi tên Sư phụ một cách tùy tiện như vậy được chăng?

Cầu xin giúp đỡ với những chuyện thế tục

Một học viên xin Sư phụ giúp đỡ trong khi đi tìm một quản gia. Một học viên khác là chủ một cửa hàng kinh doanh xin Sư phụ giúp đỡ khi tìm một người phụ giúp bán hàng. Anh ấy xin: “Sư phụ, xin hãy giúp con tìm được một người có năng lực và đáng tin cậy.” Người học viên thứ ba thì có chấp trước sợ hãi. Anh ấy xin Sư phụ trước chuyến đi làm ăn: “Xin Sư phụ cho con đi đến nơi về đến chốn.” Một học viên quá béo và gặp khó khăn khi đả tọa luyện công. Cô ấy đã cầu xin Sư phụ làm cho mình gầy bớt đi.

Theo như quan điểm của tôi, đã là một học viên, chúng ta không nên cầu xin Sư phụ giúp đỡ một cách tùy tiện như vậy được, và coi đây như là một hành vi bất kính với Ngài. Chúng ta cũng không nên có cách nghĩ kiểu như: “Sư phụ đang cứu độ chúng ta. Sư phụ là từ bi, chúng ta cứ xin Sư phụ giúp đỡ bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn, bất kể đó là lớn hay nhỏ.” Tôi cho rằng đây là một biểu hiện của những người có ngộ tính kém. Các bạn lại lười đến nỗi không tự ngộ được vấn đề hay sao? Điều gì các bạn cũng cầu xin Sư phụ? Vậy thì bạn có uy đức gì trong tu luyện? Và nếu như Sư phụ nói cho chúng ta mọi thứ, thì liệu nó có còn được tính là tu luyện không?

Nếu như chúng ta không thể tự ngộ được ra trong khổ nạn và không thể vượt qua được khảo nghiệm, thì xin Sư phụ điểm hóa có vẻ như là được. Nhưng việc này cần phải làm với một tâm thành kính và trân trọng. Nhưng sẽ là không đúng nếu như chúng ta làm điều này một cách thường xuyên và tùy tiện.

Nhiều lúc khi chúng ta không thể ngộ ra, Sư phụ có thể cho chúng ta những điểm hóa, ngay cả khi chúng ta không cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tuy nhiên, khi có việc gì đó mà yêu cầu người học viên phải ngộ mà không cần giúp đỡ, thì kể cả có cầu xin Sư phụ đi chăng nữa, Ngài cũng sẽ không điểm hóa cho chúng

Loại bỏ những suy nghĩ không đúng đắn

Tôi đã từng có suy nghĩ: “Nếu tôi có cơ hội gặp Sư phụ, chắc chắn tôi sẽ hỏi Sư phụ vài câu hỏi và xin Ngài trả lời. Và nếu Sư phụ mà trả lời các câu hỏi của tôi thì điều đó có nghĩa tôi là người phi thường.” Sau đó tôi nhận ra rằng khi suy nghĩ như thế là tôi đã không ở trong Pháp. Và khi đã thoát ra khỏi suy nghĩ như vậy, trong một thời gian dài tôi cảm thấy rất tội lỗi. Đây là tâm chấp trước hiển thị và chứng thực bản thân! Sư phụ là vĩ đại. Sư phụ giống như một người cha! Chúng ta sẽ không bao giờ có thể báo đáp được hồng ân của Sư phụ. Vì vậy chúng ta phải tôn kính Sư phụ với một tâm chân thành.

Một đồng tu gần đây nói: “Liên quan đến vấn đề phát sinh tại địa phương, hãy cứ viết thư hỏi ý kiến Sư phụ.” Tôi đáp: “Làm sao mà các vị lại có thể dám viết thư hỏi ý kiến Sư phụ một cách tùy tiện như vậy được? Đó chẳng phải là hành vi bất kính với Sư phụ ư? Nếu các vị thực sự mà học Pháp tốt, thì mọi việc đều được giải quyết.”

Trên đây là những hiểu biết của tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/17/由“求求师父”想到的-281323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/1/142978.html

Đăng ngày 11-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share