Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 18-10-2013] Vì để quảng bá cho đài truyền hình Tân Đường Nhân, tôi thỉnh thoảng xem qua tiết mục của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Hôm nay là ngày thứ Bảy, tôi mở TV, đúng lúc chiếu phim hoạt hình “Nữ Oa tạo con người”. Nữ Oa đang ở trên trời dùng tay nặn người đất từng cái một ném vào trong một cái lò lửa lớn để nung đốt, sau đó lấy người đất đã nung tốt rồi từng cái từng cái thả xuống nhập nhân gian, trở thành người có hình có sắc, có nông dân, có phú thương, có quan lại, v.v.

Có một ngày, Nữ Oa đang bận rộn, đột nhiên nghĩ đến bản thân quên mất việc chải đầu rửa mặt trang điểm, cả người bẩn lem luốc, bèn đứng dậy đến bên bờ sông rửa mặt chải tóc. Có một vị Thần tiên tên là Cộng Công, thấy Nữ Oa người bẩn lem luốc đi qua không để ý, tiếp tục ngủ. Nữ Oa đến bên bờ sông, rửa mặt chải tóc rất xinh đẹp, Thần Rùa ở dưới sông thấy vậy nhô đầu ra khen ngợi: “Nữ Oa nương nương nguyên lai nhìn đẹp như vậy!”

Nữ Oa trên đường trở về, lại gặp Cộng Công, Cộng Công thấy Nữ Oa vốn dĩ xinh đẹp như vậy, trong tâm nghĩ: “Làm chút gì đó để Nữ Oa vui lòng đây?” Nữ Oa trở về chỗ ở tiếp tục nặn người đất, có một vị Thần tiên tên là Chúc Dung, lại giúp Nữ Oa làm ra một cái lò lớn đưa đến, Nữ Oa vội vàng đứng dậy biểu thị cảm ơn. Hôm đó, Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện núi Bất Chu Sơn ở trên trời có một vết nứt, vết nứt cần nhanh chóng lấp lại, nếu không nó sẽ to ra, Bất Chu Sơn sụp đổ sẽ tạo thành tai nạn cho nhân loại do Nữ Oa tạo ra. Thế là lệnh cho Cộng Công và Chúc Dung đến Bất Chu Sơn để lấp lại vết nứt.

Cộng Công tuân mệnh, thế nhưng trong tâm không vừa lòng: “Mình cá nhân tôi đây năng lực cũng đủ rồi, vì sao còn cần Chúc Dung giúp nữa nhỉ? Mình dư sức lấp được vết nứt, Nữ Oa nhất định sẽ thích mình.” Hai người cùng nhau đến quan sát Bất Chu Sơn, Cộng Công thấy Chúc Dung liền không hài lòng: “A, cần ông đến làm gì? Chỉ mình cá nhân tôi là đủ rồi.” Chúc Dung không hiểu ra sao, thấy dáng vẻ của Cộng Công đối mình thì cũng có ý bất mãn: “Ông sao lại có thái độ như vậy với tôi?” Hai người cùng xem xét Bất Chu Sơn, tìm chỗ vết nứt, tuy nhiên trong tâm lại không phục lẫn nhau. Cộng Công phát hiện ra vết nứt đầu tiên, Chúc Dung vội vàng giúp chuyển đá đến, lấp vết nứt. Cộng Công rất bất mãn, vết nứt là do tôi phát hiện ra đầu tiên mà, cần ông đến chuyển đá làm gì? Chúc Dung cũng không nhượng bộ: “Ông làm sao mà có thái độ không tốt như vậy với tôi?” Lời qua tiếng lại, hai người động chân tay, lúc đầu là Cộng Công xô ngã Chúc Dung, va vào phía trên của Bất Chu Sơn, vết nứt lập tức to ra, Chúc Dung cũng không chịu yếu thế, xô ngã Cộng Công va vào Bất Chu Sơn, chỉ nghe thấy âm thanh rào rào, núi rung đất động, Bất Chu Sơn sụp đổ.

Thần Rùa đang ngủ trong biển ở trên trời, bị đánh thức, cảm thấy hàm răng rất đau, phát hiện núi rung đất động, bản thân đang đau răng, không chỉ đau nhức khó chịu, mà cái răng còn giống như cái cột, không ngừng vươn lên. Việc Bất Chu Sơn sụp đổ đem đến cho nhân gian tai nạn có tính hủy diệt, nhân gian nhìn thấy trời sập rồi, hắc ám giáng xuống nhân gian, hồng thủy nháy mắt tràn ngập đại địa, trong sóng gió cuồn cuộn, nhân gian khổ sở vùng vẫy, liều mình hô cứu.

Nữ Oa nương nương đang nặn người đất, đột nhiên cảm thấy núi rung đất động, phát hiện từ trên trời sụt xuống một lỗ hổng; nhìn qua nhân gian, nhân loại do mình tạo thành đều đang vùng vẫy trong hồng thủy. Vội vã đứng dậy, nghĩ biện pháp nhanh chóng lấp lại lỗ thủng trên trời, thế là muốn nhanh chóng tìm chút đá bảy màu đến, nung chảy ra để vá vào lỗ thủng trên trời, nếu không người ở trên mặt đất ai cũng không sống nổi. Tuy nhiên một người thì làm quá chậm, vừa phải tìm vật liệu đá, vừa phải nung chảy thành nước, vừa phải vá lỗ thủng, tuy nhiên không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, cứu người cần gấp, vội vàng động thủ thôi.

Ngọc Hoàng Đại Đế trên thiên đình nhìn thấy rõ ràng, ông biết rằng Nữ Oa muốn vá trời cứu chúng sinh thoát khỏi kiếp nạn, thế là lệnh cho Cộng Công và Chúc Dung lại đi giúp Nữ Oa vận chuyển vật liệu đá để vá trời, kể như hai người họ lấy công chuộc tội. Hai người va vào Bất Chu Sơn gây ra tai họa, thấy có cơ hội chuộc tội đương nhiên cao hứng, thì đồng tâm hiệp lực đến giúp Nữ Oa, rất nhanh trời được vá lại. Nữ Oa lại thi triển Pháp lực để hồng thủy rút lui. Chúng sinh miễn trừ tai nạn, thì đều vui sướng, họ lại cảm tạ Trời đất, cảm tạ Thần linh. Nữ Oa cười vui vẻ, bà quay lại cảm tạ sự giúp đỡ của Cộng Công và Chúc Dung, hai người hổ thẹn không ngớt. Nữ Oa nương nương còn muốn tìm một cột chống, giúp Trời đứng vững, như thế Trời sẽ không còn sụp xuống nữa. Đang tìm kiếm bốn bề, gặp phải cái răng của Thần Rùa, Thần Rùa đau đớn khó chịu, nhờ Nữ Oa giúp nhổ cái răng giống như cái cột trụ đó đi, Nữ Oa nhổ cái răng của Thần Rùa xong, lại thấy để làm cái cột chống Trời thì quá tốt rồi, thế là liền dùng nó để làm cột chống Trời. Từ đó, Trời đất trường tồn, chúng sinh an thái, đời đời không ngừng.

Xem xong câu chuyện về đoạn lịch sử này, tôi rất có cảm xúc: Hết thảy sự việc phát sinh trong lịch sử, đều là vì Đại Pháp hồng truyền hôm nay, khiến con người lý giải được Pháp, nhận thức Pháp. Đoạn lịch sử này vừa đúng phản ánh rất nhiều biểu hiện trạng thái của Đệ tử Đại Pháp chúng ta hôm nay cứu độ chúng sinh.

Đầu tiên là Cộng Công thấy vẻ đẹp của Nữ Oa thì động tâm, sau đó muốn làm chút việc gì đó để Nữ Oa vui lòng; sau đó Cộng Công thấy Chúc Dung thì không cao hứng, không vui vẻ; Cộng Công cảm thấy bản thân có bản sự, không vui lòng phối hợp với Chúc Dung, không nguyện ý phối hợp cùng Chúc Dung; Cộng Công cảm thấy bản thân là người đầu tiên phát hiện ra kẽ nứt của Bất Chu Sơn, công lao là của bản thân; Chúc Dung cho rằng Cộng Công đối với bản thân thái độ không tốt, đối với Cộng Công có ý bất mãn; từ đó hai người trong khi phối hợp thì không phục lẫn nhau, không thừa nhận, lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, gây lộn, không xét đến hậu quả, va phải Bất Chu Sơn, tạo thành phiền nhiễu cho Thần tiên trên Trời, mang đến cho nhân gian tai nạn mang tính hủy diệt. Trong cả quá trình, Nữ Oa biểu hiện tốt nhất, không oán không hận vì chúng sinh, thế nhưng do bất cứ năng lực trí huệ của một sinh mệnh nào đều có hạn, do vậy, khi bà tạo con người, cần đến Chúc Dung giúp làm lò nung; muốn vá trời thì cần Cộng Công và Chúc Dung giúp vận chuyển đá; muốn chống Trời không sụp xuống nữa thì cần đến cái răng của Thần Rùa làm cột trụ.

Chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chúng ta trong quá trình chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, có rất nhiều nhân tố không chu toàn, nếu như chúng ta như Chúc Dung và Cộng Công không phục lẫn nhau như vậy, nhân tâm chí thượng(coi mình là nhất), thì cũng như vết nứt của Bất Chu Sơn; giữa chúng ta không hướng nội mà tu, thì sẽ làm tăng mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến bức hại của tà ác, sẽ giống như Bất Chu Sơn sụp đổ, không chỉ đem đến phiền nhiễu cho Thần tiên trên trời, còn tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt cho sinh linh trên mặt đất; nếu như chúng ta giống hai người họ cuối cùng đồng tâm hiệp lực, thì sẽ khiến chúng sinh thoát khỏi cảnh khốn cùng, vượt qua kiếp nạn. Do vậy chúng ta phải “dĩ sử vi giám” (lấy lịch sử làm gương), phóng hạ nhân tâm, coi an nguy của chúng sinh làm đầu, chân chính khởi tác dụng trợ Sư Chính Pháp.

Thời gian qua đi không trở lại, hy vọng chúng ta nhất định phải trân quý thời gian tối hậu, trân quý cơ duyên Chính Pháp, phối hợp tốt với nhau. Chân chính giống một Đệ tử Đại Pháp, một lòng vì sự đắc cứu của chúng sinh mà suy nghĩ; vì sự mỹ hảo của vũ trụ tương lai, vì sự bất hoại bất diệt của đại khung vũ trụ tương lai mà nghĩ.

Hãy để chúng ta cộng đồng tinh tấn! Sư phụ đang nhìn chúng ta!! Chúng Thần đang chăm chú nhìn vào chúng ta, chúng sinh đang mong mỏi chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2013/10/18/女媧造人補天這段歷史的啟迪-281335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/2/142992.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share